Ở tuổi 63, bà vẫn chọn bước ra sân khấu
Có những cuộc thi ghi dấu bằng điểm số. Có những cuộc thi ghi dấu bằng câu chuyện con người. Với bà Vũ Thị Thanh Mai, FABIA 2026 là một hành trình như thế. Bà không đến để tìm sự hào nhoáng. Bà đến bằng khát vọng được học thêm, làm thêm và lan tỏa thêm những điều có ích cho cộng đồng.
Ở tuổi 63, khi nhiều người chọn sống chậm lại, bà vẫn chọn bước ra sân khấu, chọn đối diện với áp lực của một sân chơi có tính quốc tế. Sự hiện diện ấy không ồn ào, nhưng đủ khiến người xem dừng lại. Vì phía sau nụ cười đôn hậu là một ý chí rất chắc: còn sức là còn học, còn học là còn có thể giúp người.
Từ bục giảng đến công tác cộng đồng
Trước khi đến với các hoạt động chăm sóc sức khỏe, bà Vũ Thị Thanh Mai từng là giáo viên phổ thông. Nghề giáo cho bà thói quen quan sát con người, sự kiên nhẫn và niềm tin vào sức mạnh của việc học. Sau khi rời bục giảng, bà không rời tinh thần phục vụ. Bà tiếp tục tham gia công tác địa phương với vai trò Trưởng Ban Công tác Mặt trận và Phó Bí thư Chi bộ.
Những công việc ấy không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Nó cần thời gian, trách nhiệm và sự gần dân. Bà đi vào đời sống cộng đồng bằng những việc cụ thể: lắng nghe, kết nối, vận động, hỗ trợ và đồng hành cùng người dân trong những sinh hoạt rất thường ngày. Chính môi trường ấy khiến tinh thần phụng sự của bà trở nên bền hơn, sâu hơn và thực tế hơn.
Đi qua bệnh tật bằng ý chí tự học
Theo chia sẻ của bà, hành trình sức khỏe của mình không hề bằng phẳng. Bà từng trải qua nhiều vấn đề như cắt bỏ túi mật, đau thần kinh tọa, hội chứng ống cổ tay, ngón tay cò súng và các tổn thương cơ xương khớp kéo dài do tai nạn. Có những giai đoạn, bà dành nhiều thời gian, công sức và chi phí để chữa trị, nhưng cơ thể chỉ thuyên giảm chứ chưa thật sự hồi phục như mong muốn.

Nhiều người ở hoàn cảnh ấy có thể sẽ dừng lại. Bà thì khác. Sau khi nghỉ hưu, bà bước vào một hành trình mới: học để hiểu cơ thể mình, học để biết cách tự chăm sóc bản thân và học để có thể giúp đỡ người khác. Bà theo học tại Trường Y Tuệ Tĩnh, tham gia các chương trình vật lý trị liệu, xoa bóp bấm huyệt và từng là thành viên Ban Chấp hành Hội Bấm huyệt Thập Thủ Đạo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
Từ kiến thức tích lũy được, bà từng mở cơ sở chăm sóc sức khỏe, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp cho xã hội theo cách rất cụ thể. Khi tuổi cao hơn và bận rộn với công việc địa phương, bà vẫn giữ một lựa chọn nhất quán: phục vụ nhân dân bằng tất cả tâm huyết của mình ngay tại nơi sinh sống.
Cơ duyên với phương pháp chăm sóc bằng tay không xâm lấn
Trong quá trình tìm kiếm những phương pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp, bà có cơ duyên tiếp cận Khỏe Đẹp Thập Thông Liệu Pháp do GS.TS Danh dự Trương Thị Hải Vân cùng các cộng sự nghiên cứu, xây dựng và phát triển sau gần hai thập kỷ thực hành, đúc kết kinh nghiệm.
Theo cách bà cảm nhận, đây là phương pháp chăm sóc sức khỏe và tạo hình thẩm mỹ bằng tay, không xâm lấn, hướng đến vẻ đẹp tự nhiên hài hòa với sự cân bằng của cơ thể. Điều khiến bà quan tâm không chỉ là kỹ thuật, mà còn là tinh thần nhân văn phía sau: người học có thể chủ động chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình và hỗ trợ cộng đồng bằng những thao tác an toàn, nhẹ nhàng, đúng nguyên tắc.
Bà đặc biệt tâm đắc với hướng tiếp cận không gây áp lực lên cơ thể, không đặt nặng can thiệp mạnh và phù hợp với nhiều độ tuổi. Với bà, chăm sóc sức khỏe không chỉ là chuyện làm đẹp bề ngoài. Đó còn là cách con người hiểu mình hơn, sống chậm lại một chút và biết trân trọng cơ thể mình hơn.
FABIA 2026: nơi một người phụ nữ tự thử thách mình
Dù không đặt nặng danh vọng hay thành tích cá nhân, bà vẫn quyết định tham gia FABIA 2026. Đó là một quyết định can đảm. Không phải ai ở tuổi 63 cũng sẵn sàng bước vào một cuộc thi, đứng trước ban giám khảo, cạnh tranh cùng nhiều thí sinh trẻ hơn và thể hiện kỹ năng trong một không gian chuyên môn nhiều áp lực.
Nhưng chính ở đó, câu chuyện của bà trở nên đẹp. Bà thi để học. Thi để tự kiểm tra mình. Thi để vượt qua giới hạn tuổi tác mà xã hội đôi khi vô tình đặt lên người lớn tuổi. Và thi để chứng minh một điều giản dị: nếu còn đam mê và còn trách nhiệm với cộng đồng, con người vẫn có thể bắt đầu một chương mới ở bất cứ độ tuổi nào.
Thi để lan tỏa giá trị Việt, không chỉ để nhận giải
Điều bà mong muốn khi đến với FABIA 2026 không dừng ở trải nghiệm cá nhân. Bà muốn góp phần quảng bá những giá trị tốt đẹp của một phương pháp do người Việt nghiên cứu và phát triển. Đó là niềm tự hào rất tự nhiên: bàn tay Việt, trí tuệ Việt, lòng nhân ái Việt có thể được kể lại bằng một ngôn ngữ chuyên môn nghiêm túc và gần gũi.
Với bà, phương pháp không chỉ giúp con người hướng đến sự khỏe đẹp tự nhiên hơn, mà còn mở ra cơ hội để nhiều người có thêm nghề nghiệp, thêm khả năng chăm sóc người thân và thêm niềm tin vào những giá trị tích cực. Khi một kỹ năng được trao đi đúng cách, nó không chỉ tạo ra dịch vụ. Nó tạo ra sự nâng đỡ giữa người với người.
Tuổi tác có thể làm chậm bước chân, nhưng không thể làm chậm một trái tim còn muốn học và còn muốn phụng sự.
Bàn tay, trí tuệ và lòng nhân ái của người Việt
Khép lại hành trình đặc biệt tại FABIA 2026, bà Vũ Thị Thanh Mai gửi lời tri ân tới Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các tuyển thủ quốc tế, các người mẫu đồng hành, Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe, Sắc đẹp Tầm Nhìn Mới, cùng những người thầy, người bạn đã hỗ trợ bà trên chặng đường học tập và trưởng thành.
Câu chuyện của bà là một minh chứng đẹp cho tinh thần vượt khó, học tập suốt đời và khát vọng cống hiến không ngừng. Nó nhắc chúng ta rằng tuổi tác không phải dấu chấm hết cho ước mơ. Đôi khi, tuổi tác còn làm cho ước mơ ấy chín hơn, trầm hơn và có sức lay động hơn.
Bà Vũ Thị Thanh Mai không chỉ là thí sinh cao tuổi nhất của FABIA 2026. Bà là hình ảnh của một thế hệ vẫn chọn sống có ích, vẫn tin vào học tập và vẫn âm thầm gieo những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Một câu chuyện nhẹ nhàng. Nhưng rất đáng nhớ.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu