Cận cảnh căn nhà kiểu du thuyền 5 tỷ của lão nông dân miền Tây

Căn nhà 3 tầng trị giá 5 tỷ đồng tựa hình dáng một du thuyền thuộc sở hữu của lão nông dân nuôi lươn ở miền Tây khiến nhiều người ngỡ ngàng.
By Nguyễn Nam (T/H)/ Sức Khỏe Cộng Đồng
26/02/2021 18:55
Cận cảnh căn nhà kiểu du thuyền 5 tỷ của lão nông dân miền Tây. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Cận cảnh căn nhà kiểu du thuyền 5 tỷ của lão nông dân miền Tây. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Căn nhà kiểu du thuyền trị giá 5 tỷ đồng với hình dáng lạ mắt của lão nông dân Cao Văn Năm (73 tuổi) ở ấp Bình Tịnh, xã Hòa Tịnh, Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đang được nhiều người quan tâm.

Theo quan sát, căn nhà cao 3 tầng, được xây dựng trên 1 ao nuôi cá, trên đỉnh của căn nhà có "đài quan sát" để ngắm toàn cảnh khu vực, thiết kế tựa một chiếc du thuyền. Bên dưới căn nhà có nhiều cột bê tông.

Căn nhà này cho thấy, ngoài sự độc lạ thì chủ nhân phải bỏ không ít tiền để thiết kế, xây dựng. Thoạt nhìn nhiều người phải đoán rằng đây là căn biệt thự lạ của một "đại gia" nào đó. Tuy nhiên, đáng chú ý, đây lại là biệt thự thuộc sở hữu của một lão nông dân chuyên nghề nuôi lươn ở Vĩnh Long.

Vẻ đồ sộ của căn biệt thự du thuyền của lão nông dân nhìn từ phía trước. (Ảnh: Tiền Phong).

Vẻ đồ sộ của căn biệt thự du thuyền của lão nông dân nhìn từ phía trước. (Ảnh: Tiền Phong).

Báo Dân Việt tiết lộ: "Hiện nay, ông có 7 vèo nuôi lươn bố mẹ và 24 vèo nuôi lươn thịt, lươn giống. Hằng ngày, ông Năm đem lươn ra bán tại một quầy nhỏ dựng trước cổng nhà. Ngoài bán lươn, ông Năm còn bán cá tai tượng và số ít hoa kiểng..."

ông Năm cho biết, bản thân nuôi lươn theo công thức, kỹ thuật của người Mỹ (ông và các con có thời gian ở Mỹ). Hàng năm, số lươn nuôi này mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Chia sẻ về căn biệt thự giống du thuyền trên báo Tuổi Trẻ, lão nông này cho biết: Bản thân ông từng là thủy thủ tàu biển khi còn trẻ. Sau đó, ông cùng gia đình sang Mỹ năm 1990. Tại đây, có lần được con dẫn lên du thuyền chơi nên ông bắt đầu mê du thuyền từ đó.

Năm 2014, vợ ông Năm Cao mất, ông đưa bà về đất mẹ ở huyện Mang Thít. Từ đó ông ở lại luôn quê nhà, sống bằng nghề nuôi gà, nuôi lươn. Tuy nhiên, ước mơ du thuyền của ông Năm Cao vẫn chưa ngày nào rời khỏi tâm trí.

Đỉnh nóc biệt thự có đài quan sát như một du thuyền thật. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Đỉnh nóc biệt thự có đài quan sát như một du thuyền thật. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Cuối năm 2018, khi có tiền ông mời đơn vị thiết kế đến, đưa ra ý tưởng xây căn nhà giống hệt chiếc du thuyền. "Ai cũng lấy làm lạ, có người còn nghĩ tui điên. Rồi cũng có người nhận làm, thiết kế phải sửa đi, sửa lại cả chục lần” - ông Năm Cao kể tiếp.

Để căn nhà phải thật như chiếc du thuyền, ông Năm Cao cải tạo mương cũ trong vườn thành một cái ao, rộng 13m, dài 30m. Sau đó cho xây dựng căn nhà 3 tầng. Tròn 2 năm xây dựng mới hoàn thành bởi do phần móng với tổng cộng 51 trụ bê tông cốt thép vững chắc để chống cả ngôi nhà đồ sộ trên mặt nước.

Căn phòng bên trong biệt thự kiểu du thuyền của lão nông dân miền Tây. (Tuổi Trẻ).

Căn phòng bên trong biệt thự kiểu du thuyền của lão nông dân miền Tây. (Tuổi Trẻ).

Căn biệt thự du thuyền có tổng diện tích 390m2, hoàn toàn được làm bằng bê tông cốt thép, có 7 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng ăn và 1 phòng đọc sách. Lan can, khung cửa và đài quan sát được làm bằng Inox. Cầu thang được thiết kế cả bên trong lẫn bên ngoài...

Vẻ đẹp căn biệt thự du thuyền vào buổi đêm. (Ảnh: IT).

Vẻ đẹp căn biệt thự du thuyền vào buổi đêm. (Ảnh: IT).

comment Bình luận

largeer