Theo thông tin từ gia đình, bé Trương Chí Phước sinh năm 2020, sống chung với bà nội là bà Trần Thị Vui. Thường ngày bé hay tự đi sang nhà hàng xóm chơi nhưng đi 1 lát thì lại về, không đi chơi lâu. Thế nhưng, sáng ngày 14/2, bé đi chơi rất lâu không thấy về, gia đình tìm mãi không thấy nên trình báo lại cho địa phương để được hỗ trợ.

Bé trai được gia đình đưa về nhà lo hậu sự (Ảnh: Báo Bạc Liêu)
Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Long Điền Tây cùng lực lượng Công an xã và người dân địa phương cử người mò tìm ở những vuông tôm gần đó vì nghi là bé bị trượt chân đuối nước, nhưng tìm mãi không thấy.
Đến đêm 15/2, trong quá trình kiểm tra vuông tôm, một người dân gần đó phát hiện và chạy đến báo cho gia đình là thấy xác cháu Phước nổi trong vuông. Gia đình đã cử người đi nhận xác và thực hiện các nghi thức an táng cho cháu.
Qua sự việc này, lực lượng chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm trông coi con em, nhất là ở địa bàn sông nước.
Theo Báo Bạc Liêu









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu