Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bệnh viện trên 250 tỷ đồng “đắp chiếu” chờ ngày đổi thay

Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương (phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh) có vốn đầu tư trên 250 tỷ đồng với quy mô 300 giường bệnh, công trình được hoàn thiện vào tháng 8/2018. Tuy nhiên, sau khi hoàn thiện cho đến thời điểm hiện tại bệnh viện vẫn bỏ hoang không đưa vào sử dụng, dẫn đến tình trạng xuống cấp ngày càng trầm trọng. Trong thời gian tới, Sở Y tế có kế hoạch đưa bệnh viện này trở thành cở sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP. Hồ Chí Minh.

Theo thông tin từ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, mới đây đoàn đã đến khảo sát tại Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương, đồng thời có kế hoạch đưa nơi đây trở thành cở sở 4 của Bệnh viện Tâm thần TP. Hồ Chí Minh.

Cổng chính của Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương (phường Bình Dương, TP. Hò Chí Minh).

Được biết, dự án Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương cùng với dự án Bệnh viện Lao phổi (hiện tại đang sử dụng làm Khoa Nhiễm trực thuộc BVĐK Bình Dương) đây là hai dự án y tế trọng điểm của tỉnh Bình Dương (cũ) được khởi công từ năm 2013, hoàn thành vào năm 2018 nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân. Với quy mô 300 giường bệnh và khu nhà ở cho y bác sĩ, gồm có 2 khu nhà chia tách biệt với 4 tầng, tổng vốn đầu tư dự án ước tính trên 250 tỷ đồng.

Bên phải cổng chính gồm có cổng phụ nhưng đã bị rỉ sét một phần, lâu ngày trụ cột cũng bị đen đục từng mảng lớn từ trên xuống dưới.

Bệnh cạnh đó, Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương được đầu tư trang thiết bị hiện đại gồm hệ thống điều hòa máy lạnh, giường bệnh chuyên dụng cho các phòng, khoa điều trị ngay sau công trình hoàn thành xây dựng. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, bệnh viện bỏ hoang, không đưa vào sử dụng.

Trải qua nhiều năm không được cắt tỉa khiến cây cỏ dại mọc um tùm trong khuôn viên bệnh viên.

Theo ghi nhận của PV Sức khỏe cộng đồng, toàn cảnh từng khu nhà của bệnh viện đều với tình trạng tường bị nứt nẻ trầm trọng, đen đục từng mảng lớn, điều hòa rỉ sét bong tróc thấy cả sắt bên trong, cỏ dại mọc um tùm xung quanh khuôn viên bệnh viện, nền nhà đầy chất bẩn bám từng lớp bốc mùi hôi nồng nặc.

Màu sơn của khu nhà khám chữa bệnh xuống cấp trầm trọng cùng với nhiều năm tích tụ dẫn đến tường bị nứt nẻ, cửa sổ lá còn lá mất khiến người đi ngoài đường điều rùng mình.

Một người dân sinh sống gần Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương, cho biết: "Tôi mong muốn bệnh viện sớm đi vào hoạt động để bà con được khám chữa bệnh gần nhà, không phải vất vả đi xa. Khi bệnh tật, tôi phải di chuyển mất cả mấy tiếng đồng hồ mới đến được bệnh viện tuyến trên để điều trị, không chỉ tốn kém chi phí đi lại mà còn mất rất nhiều thời gian, gây khó khăn cho cả bệnh nhân lẫn người nhà. Nhìn cảnh bệnh viện xây xong mà bỏ không, tôi thấy rất lãng phí".

Vốn trên trần không có đất sống cho cây cỏ dại nhưng trải qua nhiều năm bỏ hoang khiến cây cỏ mọc nhiều trên trần nhà bệnh viện.

Cùng chung hoàn cảnh, bà Lê Thị Bích Liên (67 tuổi, ngụ phường Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ, khi xây dựng bệnh viện, bà rất vui vì từ nay có chỗ khám chữa bệnh gần nhà, đỡ phải đi xa. Tuy nhiên, trải qua nhiều năm, bệnh viện vẫn không đi vào hoạt động, mỗi lần cần đi khám bà lại phải mất công bắt xe đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 ở tận Biên Hòa hoặc lên các bệnh viện lớn ở TP. Hồ Chí Minh, chi phí đi lại rất tốn kém, say xe, mệt mỏi.