Sân chơi tri thức mang dấu ấn Cảnh báo biển Việt Nam
Cuộc thi được xây dựng theo mô hình gameshow “Rung chuông vàng”, thu hút 100 học sinh khối 7 và 8 đến từ bốn trường THCS trên địa bàn xã Tam Hưng, gồm Tam Hưng, Mỹ Hưng, Thanh Thùy và Thanh Văn. Với hệ thống câu hỏi trắc nghiệm đa dạng, các em lần như trải nghiệm qua bốn phần thi: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt câu chủ quyền”. Nội dung câu hỏi tập trung vào kiến thức về biển, đảo Việt Nam; Luật Biển Việt Nam 2012; Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018; phòng chống ma túy; bạo lực học đường; lịch sử – văn hóa địa phương và hiểu biết về năng lực làm nhiệm vụ bảo vệ quyền chủ.
Mỗi phần thi đều được thiết kế sinh động, đòi hỏi thí sinh vận dụng hiểu biết cũng như khả năng phản ứng nhanh. Xen giữa các vòng thi là những phần “Giải cứu” đầy vui nhộn, do cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển phối hợp với giáo viên và học sinh thực hiện. Đây là điểm nhấn giúp các em vừa giải tỏa áp lực vừa tăng tính tương tác, đoàn kết. Riêng phần “Đặt mốc chủ quyền”, các thí sinh còn được trải nghiệm hình thức thi trên ứng dụng Kahoot – cách làm mới mẻ, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục hiện nay.
Tuyên truyền hiệu quả, bồi dưỡng trách nhiệm công dân
Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Đoàn Văn Hiểu – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển – nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình trong việc nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về chủ quyền biển đảo. Thông qua cuộc thi, các em được tiếp cận hệ thống kiến thức bài bản về biển đảo Việt Nam, về nhiệm vụ, quyền hạn và vai trò của lực lượng Cảnh sát biển; đồng thời hiểu rõ tác hại của ma túy, bạo lực học đường và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng môi trường học đường lành mạnh.
Theo Đại tá Đoàn Văn Hiểu, yêu biển đảo không chỉ là tinh thần mà còn là trách nhiệm, là tình cảm tốt đẹp của mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước. Cuộc thi cũng là cầu nối giúp tăng cường gắn bó quân – dân trên địa bàn xã Tam Hưng.
Để động viên tinh thần học tập, Ban Tổ chức xây dựng cơ cấu giải thưởng gồm: 01 Giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng; 02 Giải Nhì trị giá 2.000.000 đồng/giải; 02 Giải Ba trị giá 1.500.000 đồng/giải; và 05 Giải Khuyến khích trị giá 1.000.000 đồng/giải. Những phần thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực của các em mà còn tạo động lực để học sinh rèn luyện, khám phá và nuôi dưỡng tình yêu quê hương, biển đảo.
Nhiều hoạt động bên lề mang ý nghĩa nhân văn
Song song với cuộc thi, Trung tâm và chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền và an sinh xã hội. Ngày 8/12, Hội nghị tuyên truyền biển đảo và Luật Cảnh sát biển diễn ra tại trụ sở Đảng ủy xã Tam Hưng, thu hút hơn 200 hội viên Hội Cựu chiến binh tham dự. Đây là dịp để cán bộ và nhân dân địa phương cập nhật thông tin mới, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong bảo vệ biển đảo.
Hoạt động hỗ trợ cộng đồng cũng được chú trọng với việc trao 20 suất quà (1.500.000 đồng/suất) cho cán bộ, hội viên Hội CCB có hoàn cảnh khó khăn; cùng 20 suất quà (1.000.000 đồng/suất) dành cho học sinh vượt khó học giỏi.
Đặc biệt, cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo của Tổ quốc – Bộ đội Cụ Hồ – Cảnh sát biển Việt Nam” đã tạo thêm sân chơi sáng tạo cho học sinh. Cơ cấu giải thưởng gồm 01 Giải Nhất (500.000 đồng), 02 Giải Nhì (400.000 đồng/giải), 03 Giải Ba (300.000 đồng/giải) và 04 Giải Khuyến khích (200.000 đồng/giải), khuyến khích các em thể hiện tình yêu biển đảo qua từng nét vẽ.
Với cách tổ chức bài bản và nội dung giáo dục sâu sắc, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” không chỉ mang lại kiến trúc mà còn góp phần xây dựng thế hệ trẻ biết yêu thương, chia sẻ, sống cam kết với cộng đồng. Những hoạt động tuyên truyền và một xã hội xã hội bên cạnh cố gắng củng cố thêm sự gắn kết quân đội - dân dân, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng và góp phần bảo vệ quyền chủ quyền biển đảo quốc gia.
Không chỉ là một chương trình thi đua, cuộc thi đã trở thành một hoạt động mang ý nghĩa giáo dục sức khỏe cộng đồng – khi tri thức, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội được nuôi dưỡng từ chính môi trường học đường.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu