Chương trình hiến máu Mưa cầu vồng 2024: Bắc nhịp yêu thương
"Mưa cầu vồng - Bắc nhịp yêu thương" là một chương trình tình nguyện có quy mô với hoạt động trọng tâm là hiến máu tình nguyện. Chương trình được duy trì và tổ chức bởi Chi hội thanh niên vận động hiến máu 01/12, trực thuộc Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, kết hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Bắt đầu từ năm 2010, Mưa Cầu Vồng đã được biết đến là một ngày Hội tình nguyện tràn ngập yêu thương mà hàng nghìn tình nguyện viên muốn dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nói riêng và trên thành phố Hà Nội nói chung.

Đội ngũ tình nguyện viên - những người hỗ trợ chương trình hiến máu Mưa cầu vồng 2024 thành công
Tiếp nối sự thành công của 14 lần tổ chức, Mưa cầu vồng 2024 mong muốn đem một môi trường mà các bạn có thể thể hiện sự nhiệt huyết của bản thân, bung tỏa năng lượng cho mọi người, truyền cảm hứng và nguồn năng lượng mạnh mẽ của chính bản thân với những người xung quanh.
Theo đó, năm 2024, Chương trình hiến máu Mưa cầu vồng được tổ chức tại Trung tâm văn hóa quận Bắc Từ Liêm đã thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân, cùng các bạn sinh viên tại nhiều trường cao đẳng, đại học. Với mục tiêu đảm bảo nhu cầu cần máu của người bệnh trong dịp cuối năm, Mưa cầu vồng 2024 đã lên kế hoạch tỉ mỉ, chỉn chu từ khâu truyền thông, chuẩn bị, trang trí đến sắp xếp đội ngũ tình nguyện đón tiếp,...

Đội ngũ tình nguyện viên đón tiếp người đến hiến máu
Là sinh viên năm thứ hai trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, bạn Thúy Vi đến chương trình từ sáng sớm để đăng kí hiến máu: "Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi và bạn cùng phòng thu xếp đến hiến máu từ sáng, tránh tình trạng tắc đường. Chúng tôi được đội tình nguyện của chương trình đón tiếp từ ngoài cổng chào, dẫn vào làm thủ tục đăng kí, kiểm tra sức khỏe và hiến máu. Đây là lần thứ 3 hiến máu trong năm của tôi nhưng bản thân vẫn cảm thấy hơi hồi hộp và sợ đau. Tuy nhiên, cảm giác này cũng mau chóng qua đi, ngược lại tôi thấy vui hơn khi giọt máu của mình đã giúp được nhiều người".

Bắc nhịp yêu thương là thông điệp ý nghĩa mà Mưa cầu vồng muốn truyền tải
"Tôi đến hiến máu để chọn quà đẹp tặng cho bạn gái", câu nói đùa của bạn Nguyễn Trung (sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi, Hà Nội). Bạn Trung tham gia rất năng nổ trong các hoạt động tình nguyện của trường cũng như ngoài xã hội. Trung luôn nhớ lời dặn dò của gia đình, phải sống với tấm lòng "tương thân tương ái, luôn giúp đỡ mọi người", nên ở bất cứ chương trình hiến máu nào trên địa bàn TP. Hà Nội, nếu đã đủ điều kiện hiến máu là Trung đều tham gia. "Tôi tham gia hiến máu tình nguyện từ khi bước lên Hà Nội học đại học, tôi thấy chương trình hiến máu rất hay, đặc biệt hơn hết là giúp được nhiều người bệnh cần máu. Tôi hiến máu rất đều đặn, cứ 3 tháng lại hiến một lần. 'Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại' chính là câu nói luôn thôi thúc tôi phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh để giúp nhiều người kém may mắn hơn nữa", Nguyễn Trung hào hứng chia sẻ.
Năm 2024, Mưa cầu vồng quay trở lại với một nhiệt huyết mạnh mẽ hơn, tiếp tục sự mệnh "Bắc nhịp yêu thương". Đây sẽ là chuyến hành trình đáng nhớ, nơi những tấm lòng hảo tâm, những người tình nguyện đóng góp một phần nho nhỏ vào việc cứu giúp người bệnh. Không chỉ vậy, đây còn là nơi giao lưu, làm quen của những người xa lạ giữa chốn Hà Thành nhộn nhịp.

Từ sáng sớm, nhiều sinh viên đã đến chương trình để tham gia hiến máu
Chương trình hiến máu Mưa cầu vồng đã kết thúc chặng hành trình hơn 1 tháng, ghi nhận sự thành công nhất định trong việc lan tỏa thông điệp “Bắc nhịp yêu thương” tới đông đảo mọi người. Mặc dù thời tiết không hoàn toàn thuận lợi nhưng đã có rất nhiều những trái tim nhân ái không quản đường xá xa xôi đến tham dự và đồng hành cùng Mưa cầu vồng.
Trong ngày tổ chức chính, Mưa cầu vồng thành công rực rỡ với 659 đơn vị máu quý giá được thu về. Đây không đơn thuần là những con số mà còn là thành quả của sự nỗ lực bền bỉ từ tất cả mọi người, trong đó có đội ngũ Ban tổ chức, chuyên viên, tình nguyện viên đã cố gắng trong suốt chặng hành trình vừa qua.
Có thể thấy rằng, những giọt máu đào đã được trao đi, gieo thêm nhiều hy vọng, thắp sáng hơn những tương lai. Hy vọng rằng, Mưa cầu vồng sẽ luôn lan tỏa thông điệp sống tươi đẹp đến mọi người, để mỗi chúng ta đều hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu và đóng góp một phần công sức, giọt máu của bản thân giúp đỡ nhiều mảnh đời kém may mắn hơn nữa.
Thu Trang. Ảnh: Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Đau họng, ợ hơi, tức ngực: Người đàn ông ngỡ ngàng phát hiện ung thư đại tràng sớm qua nội soi
Người đàn ông 37 tuổi khỏe mạnh bàng hoàng phát hiện có tổn thương nguy cơ ung thư nhờ công nghệ nội soi hiện đại tại Bệnh viện Thu Cúc. Câu chuyện của anh là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người trẻ còn đang chủ quan, thờ ơ với sức khỏe tiêu hóa.July 2 at 10:13 am -
Lấy lại nụ cười tự tin với dịch vụ bọc răng sứ tại TCI
Hàng nghìn khách hàng đã tìm lại nụ cười tự tin nhờ dịch vụ bọc răng sứ tại Khoa Răng Hàm Mặt bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ĐKQT) Thu Cúc TCI.July 1 at 12:01 pm -
Chấm dứt ợ hơi, ợ chua, mất ngủ nhờ phương pháp đo áp lực thực quản HRM hiện đại
Từng khổ sở với ợ hơi, ợ chua, nuốt vướng và mất ngủ triền miên, chị H.T.B.L (38 tuổi) đã tìm lại giấc ngủ ngon và sức khỏe chỉ sau thời gian ngắn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc nhờ kỹ thuật đo áp lực và nhu động thực quản độ phân giải cao HRM.July 1 at 12:00 pm -
Long Châu hợp tác cùng Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia chủ động tiên phong tiến hành “kiểm tra kép vì sức khỏe người dân và khách hàng”
Trước thực trạng thuốc giả, thực phẩm chức năng giả làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ trong phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hệ thống nhà thuốc Long Châu chủ động tiên phong ký kết hợp tác chiến lược với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế).June 25 at 5:09 pm