Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chương trình thể thao “Vượt chặng đường”: Hành trình của yêu thương, nghị lực và gắn kết

Sáng ngày 18/10, tại khu đô thị Phù Đổng Green Park (Gia Lâm, Hà Nội), Trung tâm Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Đắc Thắng đã tổ chức chương trình thể thao gia đình “Vượt chặng đường” – một ngày hội đặc biệt dành cho trẻ bại não và gia đình. Sự kiện mang đến thông điệp sâu sắc về nghị lực sống, tình yêu thương và sự đồng hành của gia đình cùng cộng đồng trên hành trình vượt qua khó khăn, hướng tới cuộc sống khỏe mạnh và tràn đầy hy vọng.

Hành trình của những bước chân yêu thương

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên xanh mát của Phù Đổng Green Park  đã rộn ràng sắc màu và tiếng cười. Hơn 20 gia đình cùng các thầy cô giáo và đội ngũ tình nguyện viên của Trung tâm Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Đắc Thắng có mặt từ sớm để chuẩn bị cho ngày hội thể thao “Vượt chặng đường”.

Trong ánh nắng trong veo của buổi sáng đầu thu, từng nụ cười, từng bước chân của các em nhỏ khuyết tật như thắp lên nguồn năng lượng tích cực, khiến không gian trở nên ấm áp và đầy xúc động. Mỗi cử chỉ, ánh mắt chan chứa niềm vui của các em là minh chứng cho nghị lực phi thường – khi thể thao không chỉ là vận động, mà là hành trình vượt qua giới hạn của chính mình.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Nguyễn Thị Hồng Thúy – Giám đốc Trung tâm Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Đắc Thắng xúc động chia sẻ: “Chúng ta có mặt tại đây không chỉ để vận động thể chất, mà còn để cùng lan tỏa tinh thần vượt khó, sẻ chia và yêu thương. Mỗi bước đi của các con hôm nay là một chiến thắng – không chỉ của riêng các con, mà còn của cả gia đình, của tình yêu và niềm tin.”

unnamed-7
Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Trung tâm Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng Đồng Đắc Thắng phát biểu khai mạc chương trình

Ngay sau phần khai mạc, ngày hội “Vượt chặng đường” chính thức bắt đầu bằng màn chạy vòng quanh hồ đầy sôi nổi và hứng khởi, mở ra chuỗi hoạt động thể thao phong phú và đầy ý nghĩa: thi trườn bò nhanh, đi bằng dụng cụ hỗ trợ, đi bộ không dụng cụ, đi xe lăn, chạy tiếp sức và kéo co. Tất cả các nội dung thi đấu đều được thiết kế riêng phù hợp với thể lực, khả năng vận động và mức độ phục hồi của từng em nhỏ, giúp các con có thể tham gia trọn vẹn và an toàn nhất.

Trên sân cỏ, những đôi tay cha mẹ nắm chặt tay con, nâng đỡ từng bước đi, dìu qua mỗi cú ngã. Quãng đường tuy ngắn, nhưng trong ánh mắt họ là niềm vui, sự tự hào và hạnh phúc rạng ngời. Bởi ít ai biết rằng, để có thể tự mình bước đi, trườn bò hay ngồi trên xe lăn tham gia trò chơi hôm nay, các em đã phải trải qua một hành trình dài đầy nỗ lực và kiên trì.

Đó là hành trình không đo bằng thời gian hay thành tích, mà được tính bằng nghị lực, tình thương và khát vọng được hòa nhập, nơi mỗi nụ cười nhỏ bé hôm nay chính là chiến thắng lớn lao của cả gia đình.

unnamed-8
Các em nhỏ tham gia phần thi đi bằng dụng cụ hỗ trợ dưới sự động viên của phụ huynh và tình nguyện viên

Nơi cha mẹ và con cái cùng “vượt chặng đường”

Không chỉ là một ngày hội thể thao, “Vượt chặng đường” mà còn là hành trình gắn kết yêu thương giữa cha mẹ và con cái – nơi họ cùng sẻ chia khó khăn, cùng tận hưởng niềm vui khi con tự mình vượt qua thử thách. Mỗi vòng chạy, mỗi nụ cười hay cái nắm tay đều trở thành khoảnh khắc đáng nhớ, chứa đựng tình yêu, niềm tin và hy vọng. 

Anh Nguyễn Hải Bắc, phụ huynh của một em nhỏ bị bại não, xúc động chia sẻ khi cùng con tham gia phần thi: “Chỉ cần thấy con cười vui trên sân chơi hôm nay, tôi cảm thấy mọi vất vả bao năm qua đều được đền đáp. Xin cảm ơn Trung tâm và các cô giáo đã mang lại cho các con một ngày thật trọn vẹn, tràn đầy yêu thương.”

unnamed-9
Suốt phần thi, anh Bắc luôn đồng hành bên con, khích lệ con cố gắng hoàn thành thử thách

Trong suốt chương trình, tiếng cổ vũ, tiếng cười và những cái ôm đầy xúc động vang lên không ngớt. Các bậc phụ huynh không chỉ là khán giả, mà còn là người bạn đồng hành thực sự của con, cùng chạy, cùng hò reo, động viên từng bước nhỏ và vỡ òa trong niềm vui khi con hoàn thành thử thách.

Bên lề ngày hội, nhiều cha mẹ cũng tranh thủ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc và phục hồi chức năng cho trẻ, tạo nên không khí thân tình và gần gũi như một đại gia đình.

Theo Ban tổ chức, chương trình thể thao “Vượt chặng đường” được duy trì hai lần mỗi năm với mục tiêu giúp các em duy trì vận động, tăng cường tinh thần tự tin và hòa nhập, đồng thời tạo diễn đàn kết nối giữa các gia đình có con khuyết tật, để cùng lan tỏa tinh thần tích cực, yêu thương và sẻ chia trong cộng đồng.

unnamed-10
Phần thi trườn bò nhanh trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự cổ vũ nồng nhiệt của các bậc phụ huynh

Những người gieo mầm hy vọng

Phía sau mỗi nụ cười rạng rỡ trong ngày hội là công sức thầm lặng của đội ngũ giáo viên và tình nguyện viên – những người đã miệt mài chuẩn bị suốt nhiều ngày để chương trình được diễn ra chu đáo, an toàn và trọn vẹn. Họ là những người âm thầm sắp xếp dụng cụ, hỗ trợ từng em nhỏ trong các phần thi, và cũng là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa niềm vui, niềm tin đến phụ huynh và các con.

Điều đặc biệt là nhiều giáo viên của Trung tâm Đắc Thắng không xuất thân từ ngành y, nhưng bằng tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm, họ đã gắn bó với công việc chăm sóc – phục hồi chức năng cho trẻ như một sứ mệnh nhân văn. Các thầy cô thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn, áp dụng những phương pháp giáo dục có hướng dẫn, giúp trẻ bại não rèn luyện khả năng tự lập, tự phục vụ bản thân, đồng thời có cơ hội tiếp cận tri thức và vui chơi như những bạn nhỏ đồng trang lứa.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, nhân viên xã hội của Trung tâm, chia sẻ: “Các con cần nhất là sự kiên nhẫn và tình yêu thương. Mỗi nụ cười của trẻ là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục cố gắng, dù cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn.”

unnamed-11
Bà Thanh Thủy - nhân viên xã hội của Trung tâm chia sẻ với phóng viên

Lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng

Chương trình “Vượt chặng đường” năm nay nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của Ban Quản lý Khu đô thị Phù Đổng Green Park, cùng nhiều mạnh thường quân và doanh nghiệp hảo tâm. Nhờ những tấm lòng sẻ chia ấy, các gia đình tham dự được hỗ trợ địa điểm tổ chức, quà tặng, bánh kẹo, nước uống và phương tiện di chuyển, để tất cả có thể cùng nhau trải qua một ngày hội trọn vẹn, ý nghĩa và đầy yêu thương.

Đại diện Trung tâm Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Đắc Thắng cho biết, chính sự chung tay của cộng đồng đã giúp hàng trăm trẻ bại não có cơ hội được học tập, phục hồi chức năng và hòa nhập với xã hội.

“Mỗi sự đóng góp, dù nhỏ bé, đều mang trong mình ý nghĩa lớn lao – là nguồn sức mạnh để hành trình nhân ái này tiếp tục được nối dài,” vị đại diện xúc động chia sẻ.

unnamed-12
Các “chiến binh” kiên cường đã tỏa sáng và giành về cho mình những giải thưởng xứng đáng

Khép lại chương trình “Vượt chặng đường”, không khí ấm áp và tiếng cười vẫn còn vang mãi trong khuôn viên Phù Đổng Green Park.
Sau phần trao giải và bế mạc, sân cỏ vẫn rộn rã tiếng nói cười, khi các gia đình nán lại chụp ảnh kỷ niệm, ôm nhau chúc mừng và cùng chia sẻ niềm hạnh phúc giản dị.

Nhiều phụ huynh xúc động tâm sự rằng, họ ra về với niềm tin và động lực mới để tiếp tục đồng hành cùng con trên hành trình dài phía trước.
Bởi mỗi bước đi hôm nay không chỉ là một phần thi thể thao, mà là bước đi của nghị lực, của tình yêu và của khát vọng hòa nhập.

Chặng đường ấy sẽ còn tiếp tục, khi tình yêu thương và sự đồng hành của cộng đồng vẫn đang được nối dài – như một thông điệp đẹp về một xã hội nhân ái, bao dung và không ai bị bỏ lại phía sau.

Một số hình ảnh đẹp tại chương trình

unnamed-13
Chương trình khép lại với nhiều cảm xúc, để lại ấn tượng đẹp trong lòng các gia đình và tình nguyện viên
unnamed-14
unnamed-15
unnamed-16
17
18
19