Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chuyện người phụ nữ khuyết tật chế tạo “đôi chân thứ hai” cho cộng đồng

Câu chuyện của chị Lâm Thị Nga (1982, Ninh Bình) là một trong những minh chứng tiêu biểu cho nghị lực sống phi thường của người khuyết tật. Từ một cô gái không thể đi lại do bệnh bẩm sinh, chị đã tự lập bằng đôi tay yếu ớt và sáng tạo ra những chiếc xe ba bánh giúp người khuyết tật hòa nhập cộng đồng, nuôi dưỡng khát vọng được sống có ích.

Vượt qua số phận nghiệt ngã

Ngay từ nhỏ, chị Nga đã phải chịu cảnh bệnh lý khiến tay chân teo tóp, co quắp, lưng gù và sức khỏe suy yếu nghiêm trọng. Việc điều trị kéo dài khiến chị không thể đến trường như bao người đồng trang lứa. Tuy nhiên, chị đã kiên trì tự học, tự rèn nghề và từng bước làm chủ cuộc sống của mình: “Không ai có thể thay đổi số phận nếu chính bản thân không bắt đầu từ hôm nay.”

dhd08216
Chị Lâm Thị Nga - người phụ nữ không đầu hàng số phận với cống hiến cho cộng đồng

Từng nhiều lần thất bại khi tìm kiếm công việc phù hợp, nhưng chị Nga không từ bỏ. Trong hành trình tìm cho mình một chiếc xe thuận tiện để di chuyển mà không được như mong muốn, chị đã nảy ra ý tưởng tự chế tạo xe ba bánh dành cho chính mình và những người cùng cảnh ngộ. Với chị, rào cản lớn nhất của người khuyết tật chính là việc đi lại, nên mỗi chiếc xe ra đời như mở thêm cơ hội để sống độc lập, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Chị gọi sản phẩm của mình là “đôi chân thứ hai” – đôi chân đưa người khuyết tật đến gần hơn với việc làm, trường học và niềm tin vào tương lai.

Lan tỏa tinh thần “tàn nhưng không phế”

Những ngày đầu lập xưởng, chị gặp vô vàn trở ngại: thiếu vốn, hạn chế kỹ thuật, thị trường hẹp… nhưng nhờ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ thông qua các chương trình tập huấn về khởi nghiệp, marketing, tài chính, chị đã phát triển mô hình ổn định, tạo việc làm cho 5 lao động khuyết tật nhẹ với thu nhập ổn định.

Câu chuyện
Câu chuyện xúc động của chị Nga được chia sẻ trên truyền hình

Không chỉ sản xuất, chị còn dành 10% lợi nhuận cho hoạt động thiện nguyện như tặng xe lăn, phát sữa cho bệnh nhi tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam hằng tuần – góp phần bồi đắp tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Những chiếc xe từ xưởng của chị không đơn thuần là phương tiện, mà là biểu tượng của ý chí, tình thương và khát vọng hòa nhập xã hội. Chúng được thiết kế linh hoạt phù hợp với từng dạng khuyết tật, giúp người sử dụng tự tin bước tiếp trong hành trình mưu sinh.

“Một chiếc xe ba bánh không chỉ là phương tiện – đó là đôi chân thứ hai giúp chúng tôi đến gần hơn với cuộc sống, ước mơ và niềm hạnh phúc”, chị Nga chia sẻ đầy xúc động.

Câu chuyện của “người gieo mầm hy vọng” Lâm Thị Nga là lời nhắc nhở ý nghĩa về sức mạnh của nghị lực và lòng nhân ái. Từ đôi tay yếu ớt, chị đã tạo nên đôi chân vững chãi cho hàng trăm người khác – để cùng nhau bước tiếp trên hành trình của niềm tin và cuộc sống tốt đẹp hơn.