Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chuyến xe yêu thương vượt núi – Hành trình của sự sẻ chia

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, vừa qua, các nhà hảo tâm cùng lực lượng an ninh cơ sở tổ 9 và 10, phường Hoàng Mai (Hà Nội) đã tổ chức chuyến thiện nguyện đầy ý nghĩa tới xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Đoàn công tác do lực lượng an ninh cơ sở tổ 9 và 10 đại diện đã vượt qua hàng trăm cây số đường núi để mang theo nhiều phần quà thiết thực như gạo, mì tôm, nước suối, cơm cháy cùng những suất quà trung thu dành tặng các em nhỏ. Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm sẻ chia, góp phần giúp bà con giảm bớt khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

m1
Trung tá Trịnh Xuân Hiệp – Trưởng Công an thị trấn Văn Bàn

Tại buổi trao quà, bên cạnh đoàn thiện nguyện còn có sự tham gia, phối hợp của Trung tá Trịnh Xuân Hiệp – Trưởng Công an thị trấn Văn Bàn và anh Bàn Văn Chầu – Trưởng thôn Ít Nộc, xã Văn Bàn. Sự hiện diện của chính quyền và lực lượng công an địa phương đã giúp chương trình diễn ra thuận lợi, đồng thời thể hiện sự đồng hành, chung tay chăm lo đời sống cho đồng bào vùng cao.

m2
Đoàn cứu trợ bà con vùng lũ

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng vật chất, đoàn còn dành thời gian thăm hỏi, động viên tinh thần, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và ghi nhận những nỗ lực vươn lên của bà con nơi vùng cao. Đại diện lực lượng an ninh cơ sở tổ 9, 10 chia sẻ: “Mỗi chuyến đi là dịp để chúng tôi thêm gắn kết với đồng bào vùng cao, đồng thời khơi dậy tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng. Niềm vui của bà con cũng chính là động lực để chúng tôi tiếp tục những hành trình ý nghĩa này.”

m3
Chuyến đi thành công tốt đẹp

Chuyến thiện nguyện không chỉ mang đến niềm vui, sự động viên kịp thời cho bà con và các em nhỏ mà còn để lại dấu ấn sâu sắc về tinh thần đoàn kết, tình người ấm áp giữa Thủ đô và miền núi xa xôi. Đây là hành động thiết thực, lan tỏa thông điệp yêu thương, khuyến khích tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn và bền vững.