Tôi là Đặng Ánh Dương đến từ thủ đô Hà Nội số - SBD 177. Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nơi có những kiến trúc cổ kính lên đến ngàn năm tuổi. Không phải ai cũng biết để có được thân hình như bây giờ, vài năm trước đây tôi đã được gắn với biệt danh là bộ xương di động hay cái sào. Lúc đó tôi quá gầy với chiều cao 1m86 mà chỉ nặng có 60kg. Thời gian ấy tôi rất tự ti về cân nặng, bị mọi người chê cười, tôi cũng tự cảm thấy mình cần và nên thay đổi. Chính lúc đó, tôi tìm đến gym, theo các chế độ ăn, học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước. Hiện tại, tôi cảm thấy tự tin hơn khi đứng trước gương, tự hào về bản thân hơn trước bằng chính sự nỗ lực, thành công của chính mình.

Đến với cuộc thi “Ms and Mr Idol Vietnam” 2023, lý do đầu tiên vì cuộc thi được tổ chức, diễn ra tại Măng Đen và tôi muốn quảng bá du lịch Măng Đen nói riêng và ngành du lịch Việt Nam nói chung. Lý do thứ hai, tôi mong muốn bản thân thử sức và chinh phục ngôi vị cao nhất của cuộc thi “Hoa hậu và Nam vương Thần tượng Việt Nam”. Bên cạnh đó, tôi mong muốn mang đến những hình ảnh đẹp, chỉn chu nhất, không chỉ đẹp bên ngoài mà còn vẻ đẹp bên trong.


Đồng hành cùng cuộc thi, tôi cũng trải qua những kỉ niệm đáng nhớ. Tôi cùng các thí sinh được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: từ thiện cho các bà con nghèo, dọn rác tại bãi biển, góp phần giúp môi trường xanh - sạch - đẹp hơn. Tôi còn được học hỏi, trau dồi thêm những điều bản thân còn thiếu sót, được sinh hoạt chung cùng với mọi người. Tôi cảm thấy biết ơn cuộc thi đã mang đến cho tôi cùng với 32 thí sinh, với tôi đây như là ngôi nhà thứ hai của mình.
Vũ Ngọc Thành









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu