Tuổi thơ có lẽ ai cũng có một nỗi sợ của riêng mình, tôi cũng vậy. Cô gái với tuổi thơ trọn vẹn có ba, có mẹ, có anh chị bạn bè thân thương lại chợt phải đối mặt với cú sốc chia ly ở cái tuổi ăn, tuổi học, tuổi còn chơi đùa vui vẻ với bạn bè cùng trang lứa. Việc thay đổi môi trường sống phải xa cách bạn bè từ thuở nhỏ có lẽ là nỗi sợ khiến tôi vẫn nhớ mãi đến hiện tại. Một cô bé luôn nhận được sự bảo bọc của mọi người xung quanh phải tự mình tìm kiếm điểm tựa cho bản thân nơi trường lớp.

Năm đó, tôi cùng gia đình di cư từ Bình Phước sang Phú Quốc để học tập và làm việc. Sau khi chuyển trường, tại môi trường mới, mọi thứ xung quanh em đều thay đổi chóng mặt. Một cô gái luôn vui cười nay lại phải đối mặt với cảnh cô lập trong lớp học. Ngày đầu đến trường, mọi ánh mắt nghi vấn đều đặt nặng trên vai: “Đây là ai? Học sinh mới hả? Sao nhỏ này cao vậy?” khiến tôi phải thu mình lại mặc dù đã dặn lòng phải ngoại giao, bắt chuyện tìm bạn. Những ngày đầu thật sự là chuỗi ngày đáng sợ đối với tôi, bởi tôi ghét cái cảm giác bị cô lập, ghét cái cảm giác bị thừa ra trong một tập thể, không tìm được người cùng tần số để chia sẻ, trò chuyện. Tôi từng đùa với bố mẹ rằng “Con không muốn đến trường, đi học nhìn như cún con, chỉ ngồi một góc”. Mặc dù là lời nói trong lúc miệng vẫn cười nhưng thật ra câu nói đó là sự thật.

Thời gian đó cứ tối đến suy tư là tôi lại tự rơi nước mắt. Tôi chỉ biết gọi tâm sự cùng những người bạn mà em tin tưởng, tôi có thể mở lòng được. Sau một khoảng thời gian, tôi bắt đầu bén duyên với nghề sự kiện vào năm 16 tuổi. Dần dần, tôi có mối quan hệ thân thiết hơn với các anh chị cùng nghề. Anh chị cũng đã giúp đỡ em rất nhiều trong công việc cũng như giúp em mở lòng hơn với tất cả mọi người và cũng từ đó, tôi đã biết cách hòa nhập cùng với mọi người xung quanh. Vì tôi nhận ra rằng phải “hoà nhập để khám phá”, để em có thể ra được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân đồng thời có thêm những mối quan hệ thân thiết sau này. Hãy mở lòng để đón nhận những điều mới mẻ, trải nghiệm những điều khác biệt, và học hỏi những điều tốt đẹp.

Cô gái lau nước mắt trong tối năm ấy, giờ đây đã biết tự mở lòng, tự kiểm soát cảm xúc của bản thân. Một người mang trong mình năng lượng tích cực với nụ cười luôn hé đang âm thầm học hỏi, trau dồi kiến thức, phát triển để hoàn thiện bản thân chuẩn bị hành trang cho giây phút được tỏa sáng.

Đỗ Thị Mỹ Chinh - SBD: 112 - Bình Phước - Là cô gái đi theo chủ nghĩa tự do, luôn tìm kiếm những thứ mới mẻ như việc đặt chân đến những vùng đất mới, tham gia vào các hành trình mới từ đó có thêm cho bản thân nhiều trải nghiệm hơn. Lần đầu theo đuổi “đường đua” sắc đẹp, tôi chọn “Hoa hậu và Nam vương Thần tượng Việt Nam - Ms and Mr Idol Vietnam” 2023 với mong muốn được thể hiện bản thân, được lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với mọi người. Tôi tin rằng sắc hồng của cá nhân em là sự thuần khiết, tinh khôi nhưng đầy kiên cường, giống như bông sen tuy mọc lên từ bùn nhưng chẳng hề hôi tanh mùi bùn. Với sự nỗ lực, cố gắng vượt lên những khó khăn, thử thách của tôi sẽ góp phần làm cho cuộc thi thêm màu rực rỡ và tươi mới đúng với khẩu hiệu “Tài sắc tỏa sáng, vươn đến vinh quang”.
Vũ Ngọc Thành









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu