Ngày 24/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua giám định ADN và đối chiếu thông tin thân nhân, cơ quan chức năng đã xác định hài cốt liệt sĩ an táng tại mộ số 52, hàng 2, lô B, khu B, Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp (TP Cần Thơ) là liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, quê xã Minh Dân, tỉnh Thanh Hóa.
Liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, sinh năm 1952, nguyên là Trung đội phó, chiến đấu tại chiến trường Nam Bộ. Anh đã anh dũng hy sinh ngày 20/10/1972 khi tuổi đời còn rất trẻ. Hơn 50 năm kể từ ngày người con của quê hương xứ Thanh ngã xuống nơi chiến trường khốc liệt, gia đình liệt sĩ vẫn chưa một lần được thắp nén hương trên phần mộ mang đúng tên tuổi của người thân.
Niềm mong mỏi ấy vừa được bù đắp khi cơ quan chức năng xác định thành công danh tính liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát bằng phương pháp giám định ADN. Đây là trường hợp thứ 8 của tỉnh được xác định danh tính nhờ công nghệ hiện đại, mở ra hy vọng cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ khác đang ngày đêm chờ đợi tin tức về người thân.
Đằng sau kết quả ấy là cả một hành trình dài của sự kiên trì, trách nhiệm và lòng tri ân. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, những cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác thu nhận mẫu ADN còn mang theo khát vọng giúp các gia đình tìm lại tên tuổi cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Từ năm 2025 đến nay, Thanh Hóa đã triển khai các đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Hàng chục nghìn mẫu sinh phẩm được thu nhận từ khắp các địa phương trong tỉnh, từ vùng đồng bằng đến miền núi xa xôi. Nhiều cán bộ phải vượt hàng trăm ki-lô-mét, tranh thủ cả ngày nghỉ, làm việc xuyên trưa, thậm chí buổi tối để kịp thời lấy mẫu cho các gia đình.
Có những người mẹ tuổi đã ngoài 90, có những người em đã tóc bạc trắng vẫn nâng niu từng giấy báo tử cũ kỹ, mang theo hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó người thân của mình sẽ được gọi đúng tên. Mỗi mẫu ADN được thu nhận không đơn thuần là dữ liệu khoa học, mà còn là niềm tin, là ký ức và là sự chờ đợi kéo dài hàng chục năm của biết bao gia đình.
Từ nguồn dữ liệu ADN được xây dựng bài bản, Thanh Hóa đã trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước trong công tác xác định danh tính liệt sĩ. Sự chủ động ấy không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ đối sánh, giám định mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc.
Hành trình ấy hôm nay tiếp tục được nối dài trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được triển khai trên cả nước. Với Thanh Hóa, đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân của họ.
Được biết, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 11.000 phần mộ liệt sĩ đang được quản lý tại các nghĩa trang và đài tưởng niệm. Trong số đó vẫn còn nhiều phần mộ chưa xác định đầy đủ thông tin. Mỗi cái tên được tìm lại là một gia đình được vơi đi nỗi đau, một người con được trở về với quê hương và một câu chuyện lịch sử được nối lại sau nhiều năm đứt quãng.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng hành trình tìm kiếm đồng đội vẫn chưa dừng lại. Những người làm công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ hiểu rằng phía sau mỗi ngôi mộ vô danh là một cuộc đời, một gia đình và một quê hương đang ngóng đợi.
Trên hành trình ấy, Thanh Hóa đang viết tiếp câu chuyện đẹp về lòng tri ân. Bằng trách nhiệm, sự tận tâm và cả những thành tựu của khoa học hiện đại, những người con ưu tú của đất nước sẽ không còn mãi nằm lại trong vô danh. Dù thời gian có đi qua bao lâu, quê hương vẫn sẽ tìm các anh, gọi đúng tên các anh và đón các anh trở về với đất mẹ.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu