Lễ khai giảng lớp học Hoa hướng dương tại Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh (Ảnh TTXVN)
Buổi lễ có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh - ông Nguyễn Phước Lộc, bà Trương Thị Bích Hạnh – Phó chủ tịch thường trực, các thầy cô giáo, phụ huynh và rất nhiều mạnh thường quân. Sự hiện diện của lãnh đạo và cộng đồng là nguồn động viên tinh thần vô giá đối với các em bệnh nhi và gia đình của các em.
Ông Nguyễn Phước Lộc dắt tay các bệnh nhi vào lớp học sau lễ khai giảng
Ra đời từ chương trình “Ước mơ của Thúy” do báo Tuổi Trẻ phát động, lớp học đã đồng hành cùng bệnh nhi suốt 16 năm qua với mục tiêu mang lại kiến thức và niềm vui học tập cho trẻ em ung thư khi đang điều trị tại bệnh viện. TS.BS Diệp Bảo Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, lớp học là điểm tựa giúp các em tiếp tục học tập, không bị gián đoạn khi trở về trường, đồng thời là nơi nuôi dưỡng niềm tin và tinh thần lạc quan trong quá trình chữa bệnh.
TS.BS Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai giảng
Năm nay, có khoảng 40 bệnh nhi tham gia lễ khai giảng, đa phần đang điều trị ngoại trú. Một trong số đó là em Lê Anh Thư – 10 tuổi, đang điều trị ung thư xương tại bệnh viện. Lần đầu tiên được tham gia một lễ khai giảng đặc biệt như vậy, bệnh nhi không khỏi rưng rưng xúc động.
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy thắt khăn quàng đỏ cho từng học sinh của lớp học Hoa Hướng Dương.
Không chỉ là buổi lễ trang nghiêm, lễ khai giảng còn tràn đầy cảm xúc khi nhiều em bệnh nhi mặc đồng phục, có em ngồi xe lăn, có em đầu trọc sau hóa trị vẫn hát vang Quốc ca. Phần quà gồm cặp sách, sách vở, dụng cụ học tập và cả những món quà nhỏ khác được trao tặng đã thắp lên niềm vui khó quên cho các em.
Cô Đinh Thị Kim Phấn – giáo viên gắn bó với lớp học suốt nhiều năm – chia sẻ: "Lớp học là sự kết hợp giữa học tập và vui chơi. Nhìn các em háo hức với bài tập, với nụ cười, đó là hạnh phúc lớn lao của người dạy".
Bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi các em
Qua 16 năm đồng hành, “Hoa Hướng Dương” đã trở thành biểu tượng về tình người và hy vọng. Dù ở hoàn cảnh nào, các em vẫn được tiếp cận tri thức, được sống trọn vẹn từng ngày, là minh chứng cho tình thương và sự sẻ chia của xã hội.


Huệ Đỗ (tổng hợp)









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu