Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lễ Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhập ngũ của Hội đồng ngũ 29/8/1986 - Trung đoàn 529- Sư đoàn 311 - Quân đoàn 26 - Quân khu I

Sáng ngày 29/8, tại Hà Nội, Hội đồng ngũ 29/8/1986 - Trung đoàn 529 - Sư đoàn 311 - Quân đoàn 26 - Quân khu I đã tổ chức buổi gặp mặt Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhập ngũ (29/8/1986 – 29/8/2025).

Ngày 29/8, trong khí thế thi đua sôi nổi của cả nước chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), được sự giúp đỡ của Đảng ủy, UBND xã Thiên Lộc (Đông Anh, Hà Nội) tạo điều kiện cho Hội đồng ngũ 29/8/1986 Trung đoàn 529 - Sư đoàn 311 tổ chức gặp mặt thân mật nhân Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhập ngũ.

Empty

Đồng chí Đỗ Thanh Giang điều hành chương trình

Đối với người lính, những ngày đầu nhập ngũ luôn đầy ắp kỷ niệm. Mỗi lần gặp mặt đồng đội, kỷ niệm ấy lại được nhắc đến mà không sót một chi tiết nào. Câu chuyện cách đây đã 39 năm, lớp bụi thời gian theo năm tháng có thể thêm những vết “chân chim” trên khuôn mặt đồng đội, nhưng không thể nào xóa mờ kỷ niệm ngày đầu tiên ấy…

Empty
Empty

Các đại biểu, khách mời và Hội đồng ngũ 29/8/1986 - Trung đoàn 529- Sư đoàn 311 - Quân đoàn 26 - Quân khu I thực hiện nghi lễ chào cờ

Ngày này cách đây 39 năm tại sân khu di tích Thành Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) lịch sử có 380 chàng trai còn rất trẻ trung và sôi nổi đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, vì nhiệm vụ quân sự vẻ vang, vì sự bình yên của xóm làng, quê hương họ đã tạm biệt gia đình, người thân lên đường nhập ngũ.

Nhớ lại kỷ niệm ngày này cách đây 39 năm: Sáng ngày 29/8/1986 - một ngày mùa thu đẹp trời từ khắp các nẻo đường trong huyện, từng đoàn người cờ hoa rực rỡ tập trung tại sân Đền Mỵ Châu trong khu di tích Thành Cổ Loa lịch sử, tại đây có những chàng trai còn sụt sịt khóc khi phải xa mái ấm gia đình, có chàng trai còn bịn rịn với cô bạn gái mới quen không nỡ chia tay. Nhưng rồi giây phút chia tay đầy quyến luyến cũng qua đi nhường lại cho sự háo hức về con đường phía trước mà những người lính trẻ ấy đang bước tới.

Được nghỉ thêm một ngày ở nhà, sau bữa cơm lính đầu tiên trưa ngày 30/8/1986, 380 chàng trai đã hành quân bộ nhằm hướng ga Yên Viên thẳng tiến. Đoàn quân đi trong đêm tối, trời đã se lạnh, đâu đó có tiếng thút thít của những chàng trai trẻ mới xa nhà lần đầu, tiếng thở dài của mấy anh công nhân lớn tuổi vừa mới cưới vợ, nhưng hơn tất cả là tiếng bước chân chắc nịch của tuổi thanh xuân đang tiến về phía trước. 1h sáng ngày 31/8/1986, tất cả đoàn lên tàu nhằm hướng biên cương, để lại sau lưng bao nỗi niềm nhớ nhung, mong đợi ngày về.

Empty

Trưởng ban Tổ chức, đồng chí Phan Văn Dũng đọc diễn văn 

Gần trưa hôm sau (1/9/1986), cả đoàn đã có mặt tại ga Lạng Sơn, xe ô tô của đơn vị đã chờ sẵn, tất cả lại lên xe. Hành quân - một danh từ thật mới lạ trong mỗi người lính trẻ, tấm biển ghi dòng chữ vành đai biên giới thật lạ lùng và gây cho họ một cảm giác lo lắng khó tả. Con đường dẫn đoàn lính về đơn vị thật nhọc nhằn, chẳng còn tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng rên rỉ của những bạn say xe, nằm trên sàn xe chẳng biết trời đất là gì. Con đường ngoằn ngoèo, gập ghềnh heo hút đưa họ đến thị trấn Đông Khê (Cao Bằng) vào một buổi chiều tối mùa thu se lạnh, cái lạnh của vùng biên cương Tổ quốc lần đầu họ được cảm nhận khác xa mùa thu Hà Nội. Cả đoàn lính ngơ ngác như "gà con lạc mẹ", từng làn khói trắng bay lên từ những mái nhà sàn, tiếng mõ trâu trên rừng lốc cốc về chuồng làm nhiều người trong đoàn lính bật khóc.

Trời tối hẳn, tất cả đoàn lính lại tiếp tục hành quân bộ vào đơn vị mới, qua đèo Tô Hin “leo đến chùn chân chưa hết, xuống đèo mỏi gối chưa cùng”. Đêm tối mịt mù, tiếng chim “bắt cô trói cột” lần đầu tiên cánh lính trẻ được nghe khiến cho khung cảnh núi rừng càng thêm âm u, huyền bí, nhiều người còn không dám nói to, thở mạnh mặc dù lúc đó đã rất mệt. Bước thấp, bước cao, những tiếng tiếng xuýt xoa khi trượt chân ngã lúc đi men theo bờ ruộng và cuối cùng thì họ cũng đã có mặt tại sân Tiểu đoàn 6. Đói... mệt... tất cả đoàn lính trẻ lăn ra sân cỏ tranh thủ mà ngủ trong cái lạnh của núi rừng vào thu. Ngay trong đêm khuya họ được biên chế vào các khu huấn luyện ở trọ trong các nhà dân ở bản Nà Đoỏng, bản Bung, bản Pằng, bản Pó Luông thuộc xã Danh Sĩ, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Bữa cơm đầu tiên nơi biên cương diễn ra ngay trong đêm, chỉ có chút cơm và ít thịt rim sao mà ngon thế, có lẽ đó là bữa cơm ngon nhất đời, không có loại “cao lương, mỹ vị” nào sánh bằng.

Empty
Empty
Empty
Empty

Các đơn vị bạn tặng hoa chúc mừng Hội đồng ngũ 29/8/1986 - Trung đoàn 529 - Sư đoàn 311 - Quân đoàn 26 - Quân khu I 

Trải qua 3 tháng huấn luyện tuy vất vả song thật vui bởi mỗi người lính đều được sống chan hoà trong tình đồng đội, đều cùng chung một nỗi nhớ gia đình hoặc nhớ người yêu, vợ nơi quê nhà. Ngày hôm nay, ngồi đây chắc các đồng chí ấy sẽ chẳng bao giờ quên những kỷ niệm của những ngày huấn luyện với bao xe, lựu đạn, vòng nguỵ trang cùng màu xanh áo lính, những đêm đông cuối năm lạnh cắt da, cắt thịt phải bò tập tình huống dưới suối và những bữa cơm không thể nào đạm bạc hơn. Hẳn trong tâm trí mỗi người vẫn còn đọng lại hình ảnh của những cơn mưa rừng xối xả, những buổi đi rừng lấy vầu, chặt củi. Ở đồng bằng leo núi chưa quen, bó củi chưa chặt, vừa đi vừa ngã, củi rơi xuống đường, có người vừa gánh củi về vừa khóc như trẻ con bị đòn. Đặc biệt là những làn đạn pháo của quân thù, rền vang cả đất trời. 

Thời gian thấm thoắt trôi đi, những ngày huấn luyện chiến sĩ mới đã hết, cả hai bên ngừng chiến, tạm biệt những mái nhà sàn thân thương và tình cảm chân thành của những người dân xã Danh Sỹ, họ lại tạm phải chia tay nhau, người lên Sư đoàn, người về Trung đoàn, hay Tiểu đoàn trực thuộc. Có đồng chí đi học Sĩ quan, nhân viên chuyên môn, người học làm A trưởng, người ở lại công tác tại đơn vị, ngoài làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu còn phải đi rừng lấy củi, lấy vầu, tăng gia sản xuất xây dựng đơn vị.

Sau 3 năm quân ngũ, mỗi người đều có quyền tự hào vì trong sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Trung đoàn 529 - Sư đoàn 311 nói riêng đều có một phần công đóng góp để bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Bởi mỗi người lính đều nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và cao quý hơn tất cả là sau tháng ngày quân ngũ, những người lính ấy đã trở nên thân quen, coi nhau như anh em trong một nhà, cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, tận tình giúp đỡ nhau trong cuộc sống bề bộn những khó khăn vất vả.

Empty
Empty
Empty

Hậu phương vững chắc tặng hoa chúc mừng Hội đồng ngũ 29/8/1986 - Trung đoàn 529- Sư đoàn 311 - Quân đoàn 26 - Quân khu I 

Hôm nay, Hội đồng ngũ 29/8/1986 Trung đoàn 529 - Sư đoàn 311 - Quân đoàn 26 - Quân khu I tổ chức gặp mặt truyền thống thường niên Kỷ niệm 39 năm ngày nhập ngũ, một cuộc hội ngộ không thể quên với mỗi người lính và vì những thành tựu mà họ đạt được và có với nhau những tình cảm đồng chí, đồng đội suốt những năm tháng thao trường.

Tuổi thanh xuân không trở lại 2 lần, trải qua 39 năm, sau ngày nhập ngũ 380 anh em năm xưa, nay người mất, người còn, tất cả giờ đây đều đã có gia đình, phần lớn các đồng chí đã lên ông nội, ông ngoại. Trên gương mặt mỗi anh em đã hằn thêm những nếp nhăn, trên mái đầu đã hai thứ tóc vì sự lo lắng, bươn trải với đời thường, song ta vẫn thấy ẩn phía sau những nếp nhăn, những sợi tóc pha sương ấy là nụ cười rạng rỡ, chất vô tư rất lính xưa kia. Và hơn thế nữa mỗi người đều vẫn giữ được những phẩm chất tốt đẹp của lính bộ đội cụ Hồ. Trong số 380 anh em ngày nhập ngũ sau ngày về có người tiếp tục đi học để trở thành công chức, viên chức, có người đang giữ các chức vụ chủ chốt hoặc chuyên môn ở các địa phương, có người ở nhà trở thành những cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi hoặc đi làm ăn xa, song tất cả họ đều đã, đang và sẽ bỏ hết tâm huyết, sức lực của mình nguyện xây dựng thành công nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong buổi gặp mặt hôm nay, Hội đồng ngũ 29/8/1986 - Trung đoàn 529 - Sư đoàn 311 - Quân đoàn 26 - Quân khu I cũng không thể không nhắc đến các đồng chí, những người bạn của họ không may đã ra đi vì bệnh tật rủi ro khi tuổi đời còn rất trẻ. 

Mừng vui về sự trưởng thành ngày hôm nay, Hội đồng ngũ 29/8/1986 - Trung đoàn 529 - Sư đoàn 311 - Quân đoàn 26 - Quân khu I cùng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những bậc sinh thành, đến gia đình của mỗi người, mà nhờ đó họ mới có ngày hôm nay. Họ cũng không quên sự tri ân tới các đồng chí lãnh đạo, Thủ trưởng các đơn vị của Sư đoàn 311 anh hùng, Trường Đại học Tổng hợp đã đào tạo những người lính xuất ngũ nên người.

Như những cánh chim về tổ ấm, ngày hôm nay gặp mặt thân mật Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhập ngũ. Trong niềm vui hội ngộ này mong rằng họ sẽ cùng nhau gìn giữ những tình cảm anh em, đồng đội cao quý trong suốt cuộc đời còn lại, họ sẽ là một tập thể lớn mạnh và đoàn kết, tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau trong đời thường và trong công việc, luôn phát huy phẩm chất lính bộ đội cụ Hồ, phát huy truyền thống Trung đoàn 529 - Sư đoàn 311 anh hùng, nỗ lực hơn nữa để xây dựng kinh tế gia đình vững mạnh, góp phần xây quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Empty

Những đồng đội cùng chung chí hướng 

39 năm đã trôi qua, ngày hôm nay họ lại tụ hội về đây để cùng nhau ôn lại kỷ niệm những ngày cùng lên đường nhập ngũ, những ngày huấn luyện nhọc nhằn “cơm không đủ no, mặc không đủ ấm”, những ngày nghe tiếng pháo rền vang của quân thù. Quan trọng hơn cả là họ gặp nhau hôm nay để cùng nhau chia sẻ những lo toan nhọc nhằn trong cuộc sống, giúp nhau những kế sách mưu sinh cho bản thân và gia đình trong bộn bề cuộc sống của cơ chế kinh tế thị trường ngày nay.

Đây thực sự là một buổi gặp mặt mang đậm dấu ấn của những người lính, một cuộc hội ngộ ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Ở nơi đây, họ đã có những cái ôm, khoác vai, bắt tay thắm đượm tình cảm và ôn lại những kỉ niệm của những năm tháng hào hùng. Một năm gặp mặt 1 lần và họ hứa hẹn ở năm sau Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhập ngũ, Hội đồng ngũ 29/8/1986 - Trung đoàn 529 - Sư đoàn 311 - Quân đoàn 26 - Quân khu I sẽ tập trung đông đủ nhất, cùng với hậu phương vững chắc để sum họp.

Nguyễn Trang - Thu Trang