Chị Nguyễn Thị Nguyệt (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) cùng con nhỏ du xuân, dạo bước trước sân Chùa Bụt trong tiết trời ấm áp mùng 5 Tết. Chị Nguyệt cho biết, năm nào gia đình cũng giữ thói quen đi chùa đầu năm để cầu sức khỏe, bình an để lưu giữ phong tục truyền thống của dân tộc (Ảnh: Mạnh Linh)
Từ sáng sớm, dòng người đã đổ về Chùa Bụt dâng hương. Không khí trang nghiêm nhưng vẫn rộn ràng sắc xuân, góp phần tạo nên nét đẹp quen thuộc trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt mỗi dịp Tết đến (Ảnh: Mạnh Linh)
Nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ đi lễ tại Chùa Bụt, vừa du xuân vãn cảnh vừa giáo dục con cháu về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, gìn giữ nếp nhà đầu năm mới (Ảnh: Mạnh Linh)










Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu