Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Ngô Anh Dương: "Chúng ta là một ngọn đuốc mang trong mình một sứ mệnh..."

Dưới đây là bài chia sẻ của thí sinh Ngô Anh Dương - Top 32 thí sinh cuộc thi “Hoa hậu và Nam vương Thần tượng Việt Nam - Ms and Mr Idol Vietnam” 2023.

“Khi sinh ra bạn khóc, mọi người cười - khi mất đi bạn cười, mọi người khóc” - đây cũng chính là lý tưởng sống mà bản thân tôi luôn tâm đắc và thực hiện. Bản thân tôi luôn tự nhủ rằng mỗi người sinh ra đều là Thiên Sứ mang sứ mệnh lớn lao từ vũ trụ trên Trái Đất này. Và tôi cũng vậy, tôi luôn cố gắng, nỗ lực tìm ra sứ mệnh của bản thân và hoàn thành nó trước khi hóa thành cát bụi bay về trời. Khi đứng trên sân khấu, tôi được mọi người yêu mến đặt biệt danh là “chàng nghệ sĩ tài ba”. Khi làm việc tại công ty, tôi là một CEO được mọi người yêu quý. Khi về đến nhà, tôi là một đứa con út của ba mẹ. 

1

Có thể mọi người nghĩ để có những điều hiện tại thì mình có một nền tảng gia đình rất tốt. Nhưng không, tôi xuất phát từ một gia cảnh khó khăn và bản thân cần rất nhiều sự nỗ lực. Đây cũng là một đòn bẩy giúp hình thành nên tôi, một chàng trai mạnh mẽ như ngày hôm nay. 

2

Độc lập, tự chủ để đến với hạnh phúc, thành công luôn là mục tiêu nỗ lực của tôi. Năm 12 tuổi, cậu bé học lớp 6 đã xách ba lô lên Sài Gòn làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống,  năm 15 tuổi tôi phải tạm ngừng học để đi làm thêm. Cuộc sống khó khăn nhưng tôi quyết không chùn bước, cho đến năm 20 tuổi tôi đã có cho mình một thương hiệu riêng. Nghệ thuật và kinh doanh, nhiều người nghĩ hai lĩnh vực hoạt động song song khá áp lực nhưng đối với tôi đó là cuộc sống. Bản thân tôi là người thích khai phá những giới hạn của chính mình, tôi không ngừng đặt ra thử thách, nắm bắt cơ hội để trau dồi, cải thiện bản thân hơn. “Trở thành idol của chính mình trước khi được người khác gọi mình là idol”, đây cũng chính là Slogan mà tôi mang đến cuộc thi “Hoa Hậu và Nam Vương Thần tượng Việt Nam” 2023. Tôi nghĩ đối thủ mạnh nhất là chính mình và chiến thắng bản thân luôn là chiến thắng vinh quang nhất. 

3
4

Đến với cuộc thi, tôi luôn đặt mục tiêu và nỗ lực để tốt lên 1% mỗi ngày! “Một ngọn đuốc không phải một Ngôi sao”, hồi nhỏ tôi muốn trở thành ngôi sao tỏ sáng và duy nhất, nhưng khi lớn lên tôi lại muốn trở thành ngọn đuốc và soi sáng tất cả các ngôi sao kia vì ngôi sao chỉ sáng vào ban đêm nhưng một ngọn đuốc có thể sáng mãi khi còn lửa. Cuộc thi “Hoa hậu và Nam vương Thần tượng Việt Nam” 2023 cũng là nơi giúp tôi viết tiếp hành trình cuộc đời của chính mình.

Vũ Ngọc Thành