Tôi sinh ra và lơn lên tại tỉnh Kon Tum, một vùng đất thuộc khu vực Tây Nguyên hùng vĩ. Kon Tum còn được biết đến như Đà Lạt thứ hai với khu rừng thông Măng Đen và thác nước Pa Sỹ thơ mộng. Kon Tum được nhiều người dành cho tình cảm đặc biệt bởi không chỉ là vùng đất với nhiều cảnh đẹp mà còn vì những con người dễ mến, mộc mạc và giản dị ở nơi đây.

Trước đây, tôi là một người khá tự ti và nhút nhát, không dám thể hiện bản thân mình. Tôi thường luôn nghĩ mình không làm được nên không dám bứt phá bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mình.

Đến với cuộc thi “Hoa hậu và Nam vương thần tượng Việt Nam” 2023, hình ảnh mà tôi mang đến cuộc thi là một cô Á Khôi đại diện cho trường Đại học Hutech và cũng như đại diện cho tỉnh Kon Tum đầy tự tin, luôn tỏa sáng, thể hiện hết những gì mà bản thân có để khẳng định rằng tôi không còn là Ngọc Ánh của quá khứ đầy tự ti và nhút nhát nữa mà là một Ngọc Ánh tự tin, dám bước qua rào cản của bản thân mình để có thể góp phần lan toả những thông điệp tích cực và cũng như quảng bá văn hoá truyền thống về Khu du lịch Măng Đen ở tỉnh Kon Tum.

Trải qua 7 ngày huấn luyện ở nhà chung Houston Garden Villa đã mang đến cho tôi và Top 32 thí sinh có những trải nghiệm đáng quý và không bao giờ quên. Chúng tôi được hợp tác teamwork với nhau, cùng nhau đồng hành để hoàn thành những phần thi thử thách thật thành công.

Bên cạnh những phần thi, trau dồi kỹ năng, chúng tôi được nấu ăn, dọn dẹp cùng nhau, giúp đỡ và san sẻ với nhau tất cả mọi việc. Tôi cảm thấy rất trân quý những giây phút này và đây sẽ là một kỷ niệm khó quên tại trong hành trình tham gia cuộc thi “Ms and Mr Idol Vietnam” 2023.
Chu Loan









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu