Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Hải Anh thay đổi khi đến với Kamel từ tư duy đến chất lượng cuộc sống

Trước khi đến với Kamel, Nguyễn Thị Hải Anh đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời. Từ một công chức nhà nước - nơi chị làm việc là niềm mơ ước của rất nhiều người, chị đã xin nghỉ việc và đi xuất khẩu lao động tại Liên bang Nga.

Sau 4 năm, khi đã kiếm được một số tiền nhất định, chị trở về nước và nghĩ rằng cuộc sống sẽ được ổn định. Với kiến thức kinh doanh hạn chế nên chị đã mắc những sai lầm dẫn đến cuộc sống đảo lộn, hôn nhân tan vỡ. Chị không thể dành quyền nuôi con khi không thể chứng minh được năng lực tài chính... "Tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó với 2 bàn tay trắng và bắt đầu từ con số âm", chị bùi ngùi chia sẻ.

Empty

Năm 2017, chị quyết định xuống Hà Nội tìm cho mình một công việc với số tiền trong túi vẻn vẹn 370.000 đồng. Được sự giúp đỡ của một người em, chị quen biết khi làm việc tại nước Nga, chị xin được 1 công việc thu ngân tại nhà hàng với mức lương đủ trang trải cuộc sống và chu cấp cho con hàng tháng. Làm việc ở đó may mắn chị gặp được người chủ tốt, luôn tạo điều kiện giúp đỡ trong công việc, từ một thu ngân sau 3 tháng chị kiêm luôn công việc quản lý nhà hàng. Do đó mức thu nhập của chị tăng lên đáng kể, thêm vào đó việc tiếp xúc thường xuyên với khách hàng chị đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân, nắm bắt tâm lý và từ đó học được cách chốt sale khách hàng. "Tôi bằng lòng với cuộc sống đó", chị nhận định.

Empty

Đầu năm 2020, cuộc sống lại một lần nữa thử thách chị khi dịch COVID-19 bùng phát, nhà hàng đóng cửa chị trở thành người thất nghiệp. Chị ở nhà 2 tháng và lên các hội nhóm và nhờ các mối quan hệ bạn bè hỗ trợ tìm việc làm, một lần nữa chị lại gặp may mắn khi được giới thiệu vào Công ty Kamel làm quản lý kho hàng với mức lương khiêm tốn 3 triệu đồng/tháng.

"Tôi bén duyên với Kamel chính thức từ ngày 1/5/2020. Trong quá trình làm việc tại kho, tôi được thường xuyên tiếp xúc với các bạn kỹ thuật viên spa, do đó tôi nảy ra ý nghĩ sẽ học về nghề làm đẹp này để định hướng lâu dài", chị chia sẻ thêm.

Ngày đi làm, đến tối chị nhờ bạn kỹ thuật viện spa nơi chị làm việc dạy kỹ thuật. Khi các kỹ thuật cơ bản học xong, chị mạnh dạn nhờ Giám đốc Trần Trà My dạy về hoạt chất thành phần trong mỹ phẩm, kỹ thuật điều trị da bằng sản phẩm Kamel và được Trà My tận tình chỉ bảo. "Tôi học và làm việc điên cuồng, mỗi ngày tôi chỉ ngủ từ 3 đến 4 tiếng. Tôi phân chia công việc để không ảnh hưởng đến thời gian làm việc tại công ty, tự bỏ tiền mua sản phẩm điều trị mụn và Glossy về làm miễn phí cho các anh chị em trong xóm trọ, các cháu học sinh trong xóm sau đó bán sản phẩm cho họ để sử dụng", chị nói.

Empty

Vì sản phẩm hiệu quả, chị được mọi người tin tưởng giới thiệu khách hàng và chị nhận thấy việc phát triển kinh doanh có chiều hướng tích cực. Sau 3 tháng làm nhân viên một lần nữa chị đánh cược với bản thân, chấp nhận mạo hiểm là xin nghỉ việc tại công ty và bắt đầu con đường kinh doanh.

Đầu tiên dựa vào sự giới thiệu của khách hàng cũ tôi đã có nguồn khách hàng mới, tôi đi điều trị da dạo rồi bán kèm sản phẩm.

Empty

Nguồn khách chủ yếu của chị là công nhân, dân văn phòng và chị nhận thấy dân văn phòng họ còn làm thêm nghề tay trái là bán bảo hiểm nhân thọ. Từ đây ý tưởng biến những khách hàng trở thành CTV bán hàng được hình thành và chị đã rất thành công trong việc tăng doanh thu từ nguồn CTV này. Thêm vào đó chị đăng tuyển học viên và ĐL trên các hội nhóm và trực tiếp đào tạo họ kỹ thuật điều trị da Kamel trên Zoom...

Empty

Sau những cống hiến, cố gắng và nỗ lực hết mình của bản thân, kết quả ngoài sự mong đợi của chị khi sau 6 tháng chị trở thành Giám đốc Kinh doanh chính thức của CT mỹ phẩm và sắc đẹp Kamel. Tháng 12 năm 2020, chị  được lọt Top 10 Giám đốc Kinh doanh xuất sắc nhất Kamel Qroup. Tiếp tục đà đi lên năm 2021, chị trở thành Giám đốc Kinh doanh bậc 1 rồi bậc 2. Tháng 12/2021 trở thành 1 trong 10 Giám đốc Kinh doanh xuất sắc và nhận thưởng 1 xe Mazda. Tiếp đến năm 2022, lọt Top 3 Giám đốc Kinh doanh xuất sắc nhất Kamel Group và nhận thưởng 1 xe Mazda 2.

Có được sự thành công này phải kể đến sự đóng góp, tin tưởng và đồng hành của hơn 1.000 đối tác, cộng sự của chị- họ là những đại lý, nhà phân phối, Giám đốc Kinh doanh từ khắp mọi miền Tổ quốc và một số ở nước ngoài như: Mỹ, Anh, Đức, Philippines, Malaysia, Lào và Campuchia đã cùng chịxây dựng nên một đội nhóm phát triển ổn định và bền vững trong suốt 3 năm qua.

Empty

Chia sẻ trong vui vẻ: "Tôi trân trọng và biết ơn họ. Đặc biệt người tôi cần tỏ lòng biết ơn và khâm phục đó là TGĐ Trần Trà My - người sáng lập, một thủ lĩnh xuất sắc của Kamel Group đã định hướng, đưa ra những chiến lược thực chiến để tôi và đồng đội thực hiện và hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra. Cuộc sống của bản thân tôi đã hoàn toàn thay đổi khi đến với Kamel từ tư duy đến chất lượng cuộc sống. Từ một người vô sản tôi đã trở thành người đủ năng lực tài chính, dành lại quyền nuôi con, báo đáp ơn sinh thành và lo lắng được cho những người thân yêu và thường xuyên trích 1 phần thu nhập để làm thiện nguyện".

"Cảm ơn cuộc sống vì những điều tốt đẹp, cảm ơn cuộc đời đã dạy cho tôi nhiều bài học sau vấp ngã, biết trân trọng hơn những gì mình đang có. Tết đến xuân về, xin kính chúc quý đối tác, khách hàng, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè có một cái Tết đầm ấm, đoàn viên!", chị chia sẻ thêm.

Vũ HƯờng