Với cô gái xuất thân từ gia đình hoàn cảnh không khá giả thì sẽ như thế nào nếu muốn bước vào con đường trở thành một người có sức ảnh hưởng ? Đó là câu hỏi cũng là động lực cho Tiền đến hiện tại bây giờ. Tuy gia đình không đầy đủ về vật chất và kinh tế, nhưng ba mẹ luôn là người dành cho tôi những điều tốt nhất để không thua kém các bạn cùng trang lứa bằng tình yêu thương và luôn ủng hộ các con của mình.

Tôi, Thanh Tiền là một cô bé vùng quê sông nước chưa được đi xa, chưa từng đến các thành phố lớn, chưa biết thế nào là cuộc sống thành thị. Bên ngoài, tôi là cô bé luôn e dè, sợ sệt mọi thứ và không giỏi bất cứ lĩnh vực nào. Tuy vậy, bên trong tôi là sự trái ngược, đó là ý chí cầu tiến và luôn khát khao một ngày bản thân thay đổi, giúp cho gia đình có một cuộc sống tốt hơn mà từ ông bà đã chưa lo được cho ba mẹ tôi. Vừa tốt nghiệp cấp 3, tôi mang theo sự khát vọng và ước mơ của bản thân đến với TP. Hồ Chí Minh vào năm thời điểm dịch bệnh COVID-19 vừa qua khỏi.

Đến với cuộc sống mới bản thân chắc chắn là cả một con đường đầy gian nan và thử thách khi tôi lựa chọn bước đến với nghệ thuật. Trong hơn 2 năm qua, đến thời điểm hiện tại bản thân tôi tự nhủ không ngừng cố gắng vừa đi học vừa đi làm, vừa phải rèn luyện và trang bị cho mình thật nhiều bài học, kỹ năng, kinh nghiệm cho bản thân. Câu nói “Học, Học nữa, Học mãi” là câu nói truyền cảm hứng và thúc đẩy tôi trên con đường nghệ thuật. Vì vậy, tôi luôn đưa ra cho mình nhiều thử thách để đạt đến mục đích của riêng mình cũng như khát vọng thay đổi cuộc sống cho gia đình.

Tôi đã cố gắng hết mình bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 2 năm qua để bước đến vinh quang. Ngày hôm nay, tôi lại cho mình thử thách mới đó chính là đến với cuộc thi “Ms and Mr Idol Vietnam” 2023.

Từ bé, tôi và gia đình sinh sống tại ven sông cho đến năm 17 tuổi mới được chuyển đến và sống ở hải đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, tôi luôn muốn mình sẽ làm được điều có ích cho quê hương, cũng như bằng sự chân thành cầu mong cho bà con xung quanh nơi mình ở có một công việc để làm ra kinh tế vì ở đảo và các vùng quê ruộng đồng đang có số lượng thất nghiệp rất cao, thậm chí nhiều hộ gia đình lâm vào cảnh khổ cực.


Thật may mắn, trải qua rất nhiều thí sinh tài giỏi và xinh đẹp, cuối cùng tôi đã được chọn cùng với 31 thí sinh để bước vào vòng Chung kết, có cơ hội thử sức chinh phục ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Trong quá trình rèn luyện, học hỏi với 7 ngày cùng các bạn thí sinh đã mang đến cho tôi môi trường mới, những người bạn mới, những bài học và thật nhiều khoảnh khắc quý giá mà tôi được trải nghiệm tại ngôi nhà chung này. Mặc dù ngôi vị cao nhất chỉ có một Hoa hậu và Nam vương sẽ thuộc về bất cứ ai trong top 32, cả quá trình không ngắn không dài của chúng ta cũng đã trở thành một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình cuộc thi “Hoa hậu và Nam vương Thần tượng Việt Nam - Ms and Mr Idol Vietnam” 2023.
Vũ Ngọc Thành









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu