Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Những chuyển biến tích cực trong sự nghiệp giáo dục ở xã Minh Đài

Trong hành trình đến với các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ, mỗi điểm dừng chân đều để lại trong tôi những ấn tượng riêng. Mỗi trường là một câu chuyện, một cách làm sáng tạo và một tâm huyết bền bỉ dành cho sự nghiệp nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ tương lai.

Học sinh trường mầm non Văn Luông chăm sóc rau xanh (ảnh: ĐT)
Học sinh trường mầm non Văn Luông chăm sóc rau xanh (ảnh: ĐT)

Ấn tượng từ khu vườn rau xanh của Trường Mầm non Văn Luông

Ngay từ khi đặt chân tới Trường Mầm non Văn Luông, điều khiến tôi chú ý đầu tiên không phải là những dãy phòng học quen thuộc mà là khu vườn rau xanh mướt nằm gọn gàng phía sau khuôn viên. Những luống rau được chăm sóc cẩn thận, thẳng hàng và tươi tốt như một minh chứng sinh động cho cách làm giáo dục gắn liền với thực tiễn.

Vườn rau xanh phục vụ bếp ăn bán trú cho học sinh (ảnh: ĐT)
Vườn rau xanh phục vụ bếp ăn bán trú cho học sinh (ảnh: ĐT)

Trường luôn hướng tới xây dựng môi trường giáo dục gần gũi với thiên nhiên, trong đó mô hình trồng rau xanh trở thành hoạt động ý nghĩa. Những luống rau được các cô giáo chăm sóc theo phương pháp tự nhiên, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay hóa chất kích thích. Nhờ vậy, nguồn rau sạch, tươi ngon được đưa trực tiếp vào bữa ăn bán trú của các em nhỏ, góp phần bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Điều đặc biệt hơn cả là khu vườn ấy không chỉ dừng lại ở vai trò cung cấp thực phẩm. Nơi đây đã trở thành một “lớp học ngoài trời” đầy sinh động. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, các bé được cùng nhau tưới cây, nhổ cỏ, quan sát từng chiếc lá non lớn lên mỗi ngày. Qua những hoạt động tưởng chừng giản dị ấy, trẻ dần hình thành tình yêu thiên nhiên, biết quý trọng giá trị của lao động và hiểu rằng những món ăn hằng ngày đều bắt nguồn từ sự chăm sóc, vun trồng tỉ mỉ.

Toàn Cảnh trường mầm non Văn Luông xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ (ảnh:ĐT)
Toàn Cảnh trường mầm non Văn Luông xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ (ảnh:ĐT)

Mô hình trồng rau sạch vì thế không chỉ góp phần đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn cho trẻ mà còn tạo nên môi trường giáo dục thân thiện, giúp các em phát triển hài hòa cả về thể chất, nhận thức và kỹ năng sống ngay từ những năm đầu đời.

Sự quan tâm thiết thực tại Trường Mầm non Minh Đài 

Cô trò trường Mầm non Minh Đài (ảnh: ĐT)
Cô trò trường Mầm non Minh Đài (ảnh: ĐT)

Rời Văn Luông, tôi tiếp tục ghé thăm Trường Mầm non Minh Đài, xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ. Điều khiến tôi ấn tượng ở nơi đây không phải là những con số khô khan mà là cách các chính sách hỗ trợ của Nhà nước được triển khai một cách nghiêm túc, đầy trách nhiệm.

Việc thực hiện các chế độ hỗ trợ chi phí học tập và tiền ăn trưa cho trẻ được trường thực hiện đúng sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, việc triển khai, ra soát, tổng hợp, báo cáo được đồng chí Hiệu trưởng, các bộ phận và giáo viên phụ trách nhóm lớp thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định đảm bảo đúng đối tượng, các khoản hỗ trợ được chi trả kịp thời, công khai và minh bạch.

Học sinh tham gia chương trình tết Nguyên đán của em (ảnh: TL)
Học sinh tham gia chương trình tết Nguyên đán của em (ảnh: TL)

Nhờ sự chủ động và trách nhiệm ấy, toàn bộ các khoản hỗ trợ đã được trường chi trả cho từng cha, mẹ học sinh hoặc người giám hộ theo quy định. Đằng sau những con số là niềm vui và sự nhẹ nhõm của nhiều gia đình còn khó khăn trên địa bàn.

Cô Hiệu Trưởng cùng các em học sinh thân yêu (ảnh: TL)
Cô Hiệu Trưởng cùng các em học sinh thân yêu (ảnh: TL)

Quan trọng hơn, việc thực hiện tốt các chính sách này đã giúp phụ huynh thêm yên tâm khi gửi con đến trường. Trẻ em được chăm sóc và nuôi dưỡng với chế độ dinh dưỡng đảm bảo, từ đó phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với giáo dục mầm non, đặc biệt ở những vùng còn nhiều khó khăn, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của các em.

Các hình ảnh hoạt động của trường THCS Minh Đài (ảnh: TL)
Các hình ảnh hoạt động của trường THCS Minh Đài (ảnh: TL)

Thành quả từ sự nỗ lực tại Trường THCS Minh Đài

Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến đi là Trường THCS Minh Đài. Không khí học tập nghiêm túc và sự năng động của học sinh nơi đây khiến tôi cảm nhận rõ ràng tinh thần đổi mới trong công tác giáo dục của trường.

Hiện trường có quy mô 16 lớp với 618 học sinh, cùng đội ngũ 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Điều đáng ghi nhận là 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn. Với nền tảng ấy, trường luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng thời tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh còn hạn chế.

Hình ảnh hoạt động ngày lễ khai giảng (ảnh: TL)
Hình ảnh hoạt động ngày lễ khai giảng (ảnh: TL)

Những nỗ lực đó được thể hiện rõ qua kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025–2026. Trong tổng số 119 học sinh lớp 9 tham gia dự thi, có 107 em trúng tuyển, đạt tỷ lệ 90% – một con số rất ấn tượng đối với một trường vùng địa bàn còn nhiều khó khăn. Thành tích này là kết quả của sự cố gắng bền bỉ từ phía học sinh, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và sự đồng hành của các bậc phụ huynh.

Không dừng lại ở đó, phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi của trường cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp xã và cấp tỉnh, toàn trường có 105 học sinh đạt giải, vượt 120% so với chỉ tiêu đề ra. Nhiều em đạt thành tích cao ở các sân chơi trí tuệ như Khoa học kỹ thuật và Khởi nghiệp, Olympic Toán và Khoa học tự nhiên, IOE tiếng Anh qua mạng Internet… Đặc biệt, có 11 học sinh đủ điều kiện tham gia các vòng thi cấp quốc gia trong thời gian tới.

Cô và trò Trường THCS Minh Đài chụp ảnh lưu niệm học sinh lớp 9 sắp ra trường (ảnh: TL)
Cô và trò Trường THCS Minh Đài chụp ảnh lưu niệm học sinh lớp 9 sắp ra trường (ảnh: TL)

Những thành quả ấy không chỉ khẳng định chất lượng dạy và học mà còn cho thấy sự phát triển toàn diện của học sinh cũng như hiệu quả trong công tác phát hiện và bồi dưỡng nhân tài. Đó chính là nền tảng quan trọng để Trường THCS Minh Đài tiếp tục vươn lên, nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm tiếp theo.

Mỗi trường tôi ghé thăm mang một sắc màu riêng: từ khu vườn rau xanh bình dị ở Văn Luông, sự tận tâm trong thực hiện chính sách tại Minh Đài bậc mầm non, đến những thành tích học tập đáng tự hào của bậc trung học cơ sở. Tất cả hòa quyện lại thành một bức tranh sinh động về nỗ lực bền bỉ của các thầy cô giáo – những người đang lặng thầm gieo những hạt mầm tri thức nơi vùng đất còn nhiều thử thách nhưng cũng đầy hy vọng.