Theo anh Nguyễn Văn Dũng, chủ nhà kể lại, 2 vợ chồng đang ngủ trên tầng 2 thì bị ngạt khói và tỉnh dậy, phát hiện thấy khói bốc nghi ngút trong phòng, 2 vợ chồng mở cửa chạy ra ngoài thì phát hiện khu nhà bếp dưới tầng 1 bị cháy. Lúc này, cả hai vợ chồng chạy lên tầng 3 để đánh thức mọi người dậy và bế con thoát ra ngoài bằng lối cầu thang ngoài trời.

Hiện trường vụ cháy nhà (Ảnh: LĐO)
Khoảng 30 phút sau, khi lực lượng cứu hỏa đến, đám cháy đã được dập tắt. Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ khu nhà bếp ở tầng 1 của gia đình anh Dũng đã bị thiêu rụi.
Thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng.
Theo Lao động









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu