Tôi, Phạm Hoàng Tín, tuy sinh ra và lớn lên tại TP. Hồ Chí Minh nhưng tôi luôn vẫn nhớ về quê hương nơi “chôn rau cắt rốn” của mình đó chính là Bến Tre được mệnh danh “xứ dừa”. Có một sự thật bản thân luôn giấu kín đó chính là tôi từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Khoảng thời gian ấy, tôi đã bị “tẩy chay” trong những năm học cấp 2, một lứa tuổi vô cùng tươi đẹp của một đứa trẻ.

Hiện nay, bạo lực học đường vẫn luôn là một vấn đề nhức nhối chưa có hồi kết, nó vẫn luôn hiện hữu mà chúng ta có thể không hay biết . May mắn thay, bằng ý chí và quyết tâm, tôi đã vượt qua thời gian khó khăn đó và nhận ra rằng trong những lúc tăm tối nhất, nếu không dừng lại và nỗ lực bước tiếp, vẫn sẽ luôn có một tia sáng đón nhận chúng ta. Tia sáng của tôi đó chính là gia đình đã đồng hành cùng tôi trên chặng đường tìm lại chính mình.


Tôi bắt đầu hành trình nuôi dưỡng ước mơ của mình. Ước mơ lớn nhất của tôi đó chính là trở thành một người mẫu. Con đường đi đến thành công không trải đầy hoa hồng, tuy nhiên đó cũng là động lực giúp tôi nghiêm túc đối mặt, phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn. Cho đến khi tôi tham gia cuộc thi “Hoa hậu và Nam vương Thần tượng Việt Nam 2023”, sau những cố gắng, tôi đã được vũ trụ đền đáp và nằm trong Top 32 thí sinh tham gia đêm chung kết cuộc thi “Hoa hậu và Nam vương Thần tượng Việt Nam” 2023.


Đến với cuộc thi, tôi đã có cơ hội gặp được những người bạn mới và xem nhau như một gia đình. Và điều đó cũng cho tôi nhận ra cuộc sống này vẫn còn rất nhiều sự yêu thương. Tôi cũng mong muốn khi tham gia cuộc thi, tôi có thể mang đến tiếng nói, lan tỏa thông điệp chấm dứt bạo lực học đường và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, hãy hết mình theo đuổi đam mê, đừng nản chí với thất bại vì cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác đón nhận chúng ta nếu chúng ta cố gắng thật sự.
Vũ Ngọc Thành









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu