Để có một Kim Linh tự tin, vui vẻ, lạc quan như hiện tại, đã từng có một Kim Linh luôn tự ti về vẻ bề ngoài của mình vì có 1 làn da nâu và 1 gương mặt đầy mụn. Đối với mọi người, đến trường là một niềm vui, còn đối với Kim Linh đó là một nỗi sợ. Tôi sợ bạn bè trêu chọc, sợ nghe những lời chê bai và sợ đến trường. Đỉnh điểm, có lần tôi trốn ở nhà khóc không dám đến trường vì nghe câu nói từ một bạn nam chê bai mình là “Linh mặt quỷ“. Phải mất vài năm sau, bản thân Kim Linh mới có thể thoát ra khỏi những lời nói tiêu cực ấy.

Kim Linh nhận ra rằng việc mình cần làm là phải biết yêu thương bản thân của mình hơn và tập trung phát triển bản thân mình từ những điều nhỏ nhất như học cách chăm sóc da, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và ngủ đúng giờ. Và Kim Linh luôn ghi nhớ câu nói" “Đừng để lời chê bai làm cản trở mình phát triển" làm động lực để cố gắng mỗi ngày.

Lấy hết can đảm để đến với cuộc thi “Ms and Mr Idol Vietnam” 2023, Kim Linh muốn chứng minh với tất cả mọi người rằng ai cũng có một vẻ đẹp riêng. Từ đó, lan tỏa đến những cô gái đang tự ti về ngoại hình của mình hãy cố gắng mạnh mẽ, không tự ti trước những lời chê bai của người khác mà hay yêu thương lấy chính bản thân của mình.


Trải qua hành trình cùng top 32 thí sinh cuộc thi, Kim Linh cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm của mọi người dành cho nhau như một gia đình. Chuyến đi trải nghiệm thực tế tại Vũng Tàu cũng đã mang đến cho Kim Linh những niềm vui và những trải nghiệm mà Kim Linh sẽ không bao giờ quên. Kim Linh vẫn sẽ nhớ mãi khoảnh khắc nấu ăn cùng nhau, trau dồi kỹ năng, sinh hoạt cùng nhau. Là một người yêu thích du lịch, thích khám phá những điều mới mẻ, Kim Linh cũng muốn bản thân mình góp phần quảng bá du lịch Măng Đen đến mọi người đặc biệt là giới trẻ hiện nay về văn hoá, con người và địa điểm du lịch tại Măng Đen.
Chu Loan









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu