Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Quà xuân đến sớm – Ấm lòng người yếu thế

Trong những ngày đầu năm mới, khi sắc xuân lan tỏa khắp bản làng, phố phường, hàng nghìn người dân thuộc diện chính sách, bảo trợ xã hội và nhóm yếu thế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã đón nhận những phần quà nghĩa tình của Đảng và Nhà nước. Món quà không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự sẻ chia, tri ân và nguồn động viên tinh thần để người dân đón Tết thêm trọn vẹn, ấm áp.

Xuân gõ cửa từng mái nhà: niềm vui giản dị trong ngày đầu năm

Sáng mùng Một Tết Dương lịch, khi sương sớm còn giăng nhẹ trên những con đường miền núi, không khí xuân đã hiện hữu rõ nét tại các xã, phường trên quê hương cách mạng Cao Bằng. Từ rất sớm, người dân đã có mặt tại trụ sở UBND địa phương để nhận quà đầu xuân của Đảng và Nhà nước theo Nghị quyết số 418/NQ-CP. Phần lớn trong số họ là người cao tuổi, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và những nhóm yếu thế khác.

Không khí tại các điểm trao quà diễn ra trang nghiêm nhưng ấm áp. Những cái bắt tay, những lời chúc năm mới giản dị giữa cán bộ và người dân khiến khoảng cách hành chính dường như được xóa nhòa. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên được nhận quà trong dịp gắn với chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nên niềm vui càng thêm trọn vẹn.

02
Công chức phường Thục Phán thực hiện thủ tục giải quyết nhanh chóng, đúng quy trình (Ảnh: TL)

Tại phường Thục Phán, dòng người đến nhận quà nối tiếp nhau trong trật tự. Ông Đàm Văn Bánh, tổ dân phố Sông Hiến 15, cẩn thận cầm phong quà trên tay, ánh mắt ánh lên niềm phấn khởi. Ông chia sẻ, 400.000 đồng không phải là số tiền lớn, nhưng là sự động viên tinh thần rất kịp thời trong ngày đầu năm. “Điều khiến tôi vui nhất là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhất là khi món quà được trao đúng ngày đầu năm mới”, ông nói.

Cùng chung niềm xúc động, bà Nông Thị Nơi, tổ dân phố Hạnh Phúc, cho biết bà cảm nhận rõ sự chu đáo trong cách tổ chức. Từ thông báo, hướng dẫn đến khâu chi trả đều nhanh gọn, thuận tiện. “Món quà khiến chúng tôi thấy mình không bị lãng quên, thấy được sẻ chia và thêm niềm tin vào Đảng, Nhà nước và cuộc sống”, bà bộc bạch. Chính những niềm vui giản dị ấy đã tạo nên sắc xuân ấm áp, lan tỏa từ trụ sở UBND đến từng nếp nhà trong khu dân cư.

Từ nghị quyết đến đời sống: sự tận tụy của chính quyền cơ sở

Để những phần quà đầu xuân đến đúng tay người thụ hưởng, phía sau là sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính quyền cơ sở. Ngay sau khi Nghị quyết số 418/NQ-CP được ban hành, các địa phương đã khẩn trương triển khai rà soát danh sách, phân bổ kinh phí và xây dựng kế hoạch chi trả cụ thể, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định và đúng thời gian.

Tại phường Thục Phán, Đảng ủy, UBND phường nhanh chóng họp bàn, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cán bộ, công chức. Công tác rà soát thông tin người thụ hưởng được thực hiện cẩn trọng, đối chiếu dữ liệu để tránh sai sót. Trong sáng mùng Một, dù lượng người đến rất đông, các thủ tục vẫn được giải quyết nhanh chóng, trật tự. Chỉ trong một buổi, hơn 200 người dân đã được nhận quà đầy đủ.

01
Đông đảo người dân đến nhận quà của Đảng và Nhà nước tại phường Thục Phán (Ảnh: TL)

Theo cán bộ Phòng Văn hóa – Xã hội phường, việc rút gọn quy trình nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ đã giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi, không phải chờ đợi lâu. Những trường hợp sức khỏe yếu hoặc đi lại khó khăn được hướng dẫn cụ thể, linh hoạt. “Thấy người dân vui mừng, chúng tôi cũng cảm nhận rõ ý nghĩa của công việc mình đang làm trong ngày đầu năm”, một cán bộ chia sẻ.

Tại xã Đông Khê, công tác triển khai được tổ chức bài bản hơn với ba tổ công tác và nhiều điểm chi trả tại hội trường xã, nhà văn hóa các xóm. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn bộ 529 đối tượng trong danh sách được phê duyệt đã nhận đủ quà, đạt 100% kế hoạch. Quy trình chi trả được thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự tin tưởng trong nhân dân. Chính sự tận tụy, trách nhiệm ấy đã giúp chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhanh chóng đi vào đời sống, không chỉ trên giấy tờ mà bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Ấm áp nghĩa tình nơi vùng cao: lan tỏa tinh thần nhân văn ngày Tết

Giữa dòng người đến nhận quà tại các địa phương, nhiều câu chuyện đời thực đã khiến không khí ngày đầu năm thêm lắng đọng. Tại xã Đông Khê, ông Nông Văn Len – thương binh từng tham gia kháng chiến, bị địch bắt tù đày – xúc động khi nhắc đến phần quà đầu xuân. Với ông, đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà là sự ghi nhận, tri ân đối với những hy sinh trong quá khứ.

Còn ông Nông Đề Kháng, bệnh binh và là nạn nhân chất độc hóa học, việc đi lại đã trở nên khó khăn. Được con gái đưa đến điểm chi trả, ông được các cán bộ xã hướng dẫn tận tình từng thủ tục. “Được nhận quà đúng ngày đầu năm, lại được quan tâm chu đáo như vậy, tôi thấy ấm lòng lắm”, ông chia sẻ với giọng chân chất.

03
Công chức xã Đông Khê thực hiện chi trả quà của Đảng, Nhà nước cho các đối tượng chính sách trên địa bàn (Ảnh: TL)

Tại xã biên giới Đình Phong, dù áp lực thời gian lớn và địa bàn rộng, chính quyền địa phương vẫn xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Các tổ công tác được thành lập, sẵn sàng đến tận từng hộ dân để trao quà cho những người không thể trực tiếp đến nhận. Nhờ cách làm linh hoạt, sáng tạo, xã đã hoàn thành 100% việc chi trả cho 835 đối tượng ngay trong ngày 1/1/2026.

Trên phạm vi toàn tỉnh, hơn 7.300 người dân thuộc diện chính sách đã được nhận quà với tổng kinh phí trên 2,9 tỷ đồng. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô của chính sách, mà còn cho thấy quyết tâm của các cấp, các ngành trong việc chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Khi mùa xuân gõ cửa từng bản làng, những phần quà nghĩa tình đã kịp thời thắp lên niềm tin, sự gắn kết và hơi ấm nhân văn, để mỗi người dân bước vào năm mới với tâm thế an yên và hy vọng.