Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Siu H’ Pơ: "Trưởng thành hơn từ những lời chê bai..."

Dưới đây là bài chia sẻ của thí sinh Siu H’ Pơ - Top 32 thí sinh cuộc thi “Hoa hậu và Nam vương Thần tượng Việt Nam - Ms and Mr Idol Vietnam” 2023.

Tôi từng là một cô gái thiếu sự tự tin và nhút nhát trong cuộc sống vì đã từng nghe rất nhiều những lời chê bai về màu da và ngoại hình của mình. Người ngoài thường gọi tôi bằng những cái tên như: hươu cao cổ, nhỏ da đen, nhỏ khủng long. Thậm chí, có người từng chê bai tôi rằng: "Con nhỏ này vừa đen vừa cao không biết sau này có chồng được hay không?". Họ trách mắng tôi vô cớ trong khi bản thân tôi không làm điều sai. 

Picture1

Tôi đã từng có khoảng thời gian cảm thấy chán ghét bản thân mình. Khi thấy tôi buồn và suy nghĩ tiêu cực, gia đình đã động viên và cùng tôi vượt qua những khó khăn ấy. Tôi biết ơn rất nhiều khi bản thân có một gia đình đã thông cảm và thấu hiểu cho sự bồng bột, không hiểu chuyện của tôi tại thời điểm ấy. Tôi biết ơn chị gái của mình vì đã giúp đỡ, chỉ dạy cho tôi những điều ý nghĩa trong cuộc sống, giúp tôi hiểu được những thế mạnh mà bản thân đang sở hữu bởi lúc đó tôi rất tự ti và hầu như khép mình lại với gia đình, bạn bè, thầy cô.

Picture2

Khoảng thời gian ấy, tôi trở nên lầm lì, ít nói hơn và thành tích học tập cũng giảm sút. Lúc đó tôi đã cố gắng vượt qua nỗi sợ của chính bản thân tôi vì tôi biết ngoài kia còn rất nhiều người yêu thương tôi. Chính vì thế tôi đã trở nên tốt hơn và không còn sợ những lời chê bai của những người khác trong hiện tại. Với mong muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, tôi đang cố gắng từng ngày tiếp thu những điều tốt đẹp và tích cực vì tôi muốn giúp đỡ những bạn đã từng bị “body shaming” như tôi. Hy vọng tất cả chúng ta đều tự tin và dám đối mặt với nỗi sợ của bản thân. Tôi yêu bản thân mình của hiện tại và yêu luôn những khuyết điểm của mình. 

Nhờ những lời động viên của thầy cô, bạn bè và gia đình, tôi động lực để tôi đăng ký tham gia cuộc thi Ms and Mr Idol Việt Nam 2023. Tôi rất vui khi tham gia cuộc thi vì đã có những trải nghiệm thật đáng nhớ. Qua Hành trình Nhà chung, tôi đã có cơ hội hiểu thêm về tính cách của từng thí sinh tham gia cuộc thi. Mỗi người sở hữu mỗi màu sắc, có bạn vui vẻ hòa đồng, có bạn mít ướt như tôi và cũng có nhút nhát, ngại giao tiếp. Thật sự, nhiều lúc không thể nào hiểu được tính cách của từng bạn nhưng đối với tôi điều đó không quan trọng, điều quan trọng là tôi và các bạn ấy đã cùng nhau tập luyện, vui đùa, nấu ăn và chia sẻ cho nhau nghe về câu chuyện của bản thân. 

Picture3

Chúng tôi đoàn kết với nhau kể cả khoảnh khắc ở nhà chung và cả những lúc ở ngoài. Tôi rất vui vì mình biết thêm và hiểu thêm và cuộc sống của mỗi người. Cuộc thi Ms and Mr Idol Vietnam 2023 là một cuộc thi đầy triển vọng, với sự hội tụ đầy đủ  tiêu chí về tài, trí, nhân, sắc, đức để xứng đáng với ngôi vị cao nhất. Biết ơn Ban tổ chức, những anh chị hậu cần, photo,... đã giúp đỡ cho tôi và tất cả các bạn thí sinh. Xin cảm ơn Houston Garden Villa đã tài trợ cho tôi và top 32 thí sinh ở ngôi nhà chung. Tôi cảm thấy biết ơn chương trình vì đã gắn kết chúng tôi lại với nhau và giúp tôi có nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Picture4

Động lực có thể đến từ những lời chê bai, chính nhờ những lời chê bai ấy mà đã có tôi của ngày hôm nay, tôi đã vượt qua được nỗi sợ của bản thân mình và tôi đã biến những nỗi sợ ấy thành động lực để tôi bước tiếp, biến những điều tiêu cực thành những điều tích cực. Với phương châm sống “Chính chúng ta mới tạo được ước mơ cho mình", tôi đã làm được và tôi sẽ luôn nắm bắt những cơ hội mà mình đang có để phát triển bản thân, công việc và có thể giúp ích một phần cho xã hội.

Chu Loan