
Các tiểu thương chợ Thể Thao, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội
Chợ Thể Thao ngày thường vốn đông đúc, nhưng hôm nay lại rộn ràng một cách đặc biệt. Từ sạp bún, hàng rau cho đến quầy thịt, hàng hoa quả… tiểu thương đều khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng. Trên các gian hàng, lá cờ nhỏ được cắm gọn gàng bên rổ rau, chùm chuối, mớ cá tươi – tạo nên một khung cảnh rực rỡ và ấm áp.

Chị Nguyễn Thị Lan – Tiểu thương chợ Thể Thao, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội
Chị Nguyễn Thị Lan – tiểu thương bán bún, miến vừa thoăn thoắt gói hàng vừa cười tươi chia sẻ: “Cả nước đang hướng về sự kiện lớn, chúng tôi cũng muốn góp chút không khí. Mặc chiếc áo đỏ này bán hàng, thấy mình gần hơn với Tổ quốc. Yêu nước đâu chỉ có ở Quảng trường, mà ngay trong từng góc chợ, từng việc tử tế thường ngày.”
Tình yêu nước của tiểu thương không chỉ thể hiện bằng màu áo hôm nay. Nó đã in dấu trong nhiều năm qua, qua những lần chợ Thể Thao chung tay sẻ chia.

Chị Đinh Thị Hoà – Tiểu thương chợ Thể Thao, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội
Ở dãy hoa quả, chị Đinh Thị Hòa vừa xem chương trình tổng duyệt A80 qua điện thoại vừa bồi hồi nhớ lại: “Hồi miền Trung lũ lụt, chợ mình mỗi người góp một ít, có khi chỉ là mấy quả bí, vài chục nghìn đồng, nhưng gói ghém thành nghĩa tình. Đem tới cho bà con, thấy ấm lòng lắm. Hôm nay nhìn đoàn duyệt binh trên điện thoại, lòng lại dâng trào niềm tự hào. Đất nước mạnh thì dân mới yên ổn buôn bán.”
Chị Hoà cũng cho biết thêm, yêu nước không phải chuyện lớn lao, mà là sự đồng lòng, nhường cơm sẻ áo, cùng nhau gìn giữ sự bình yên cho từng mái nhà.

Chị Hoàng Minh Hạnh - Tiểu thương chợ Thể Thao, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội
Cách đó không xa, ở khu hàng thịt, chị Hoàng Minh Hạnh đang tất bật chặt từng khúc xương, thái từng miếng thịt, nhưng vẫn không quên nở nụ cười rạng rỡ khi khách khen chợ hôm nay như ngày hội.
“Khách nào vào cũng vui, bảo chợ mình hừng hực tinh thần như đoàn duyệt binh. Tôi nghĩ đúng lắm. Mặc một chiếc áo in hình cờ tổ quốc, trang trí khu chợ sạch đẹp cũng là một dịp để các tiểu thương thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc để hoà vào niềm vui chung của cả nước.”
Câu nói mộc mạc mà thấm thía ấy như tiếng lòng của hàng trăm tiểu thương, biến lao động hằng ngày thành hành động khẳng định niềm tin, niềm tự hào.
Chợ Thể Thao hôm nay không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là một “điểm tựa tinh thần” của tình yêu nước. Những chiếc áo đỏ sao vàng, những lá cờ nhỏ cắm bên mẹt rau, khúc cá đối với các tiểu thương không chỉ làm sáng rực khu chợ, mà còn khẳng định một chân lý giản dị, lòng yêu nước không cần phải làm những điều to tát mà bắt đầu từ những điều gần gũi, giản dị nhất.
Thuỳ Trang









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu