Sáng 26/10, chung kết năm thứ 25 của Đường lên đỉnh Olympia được truyền hình trực tiếp tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam, với bốn điểm cầu đặt tại Huế – Đồng Tháp – Khánh Hòa – Hà Nội.
Bốn thí sinh xuất sắc góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 gồm: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc Học – Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè – Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam) đã có màn so tài đầy gay cấn.
Biển người cổ vũ giữa mưa Nha Trang
Tại điểm cầu Khánh Hòa, từ sáng sớm ở Quảng trường 2/4 đã rực rỡ cờ hoa và ngập tràn khí thế. Hàng ngàn học sinh, người dân và du khách đổ về đây, tạo nên một “biển người” trắng xóa trong những chiếc áo mưa đồng bộ, tiếp thêm lửa cổ vũ cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – niềm hy vọng của Khánh Hòa trong hành trình chinh phục đỉnh Olympia.
Những ngày qua, thời tiết tại Nha Trang mưa nắng thất thường, nhưng ban tổ chức điểm cầu vẫn quyết định giữ nguyên địa điểm ngoài trời. Và đúng như dự báo, sáng nay trời đổ mưa nặng hạt.
Mặc dù những cơn mưa lớn liên tục trút xuống, nhưng để tiếp sức cho Đoàn Thanh Tùng, các thầy cô và học sinh vẫn không ngừng hò reo, cổ vũ, tiếp thêm động lực và niềm tin cho đại diện Khánh Hòa. Dưới làn mưa, hàng ngàn cánh tay giơ cao cờ, bảng cổ vũ, cùng tiếng trống, tiếng hò reo vang dội khiến không khí trở nên sôi động, ấm áp.
Tinh thần Khánh Hòa rực sáng giữa màn mưa
Giữa thời tiết mưa nặng hat, sự góp mặt của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn, cùng lãnh đạo các sở, ngành, thầy cô giáo và đông đảo học sinh các trường trên địa bàn cùng hòa mình vào dòng người cổ vũ. Những tiết mục văn nghệ “tiếp lửa” được chuẩn bị công phu đã góp phần làm nóng bầu không khí, bất chấp mưa gió vẫn nặng hạt.
Giữa sắc trắng của những chiếc áo mưa, ánh cờ đỏ và nụ cười rạng rỡ của hàng ngàn học sinh tạo nên một khung cảnh vừa xúc động, vừa đầy tự hào. Nha Trang sáng nay không chỉ có mưa – mà còn có một cơn mưa cảm xúc, nơi tinh thần Olympia, niềm tin và tình yêu quê hương Khánh Hòa được thắp sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Dù cơn mưa sáng nay có làm ướt áo, nhưng không thể làm nguội đi tinh thần Olympia đang cháy rực trong trái tim người dân Khánh Hòa. Giữa biển người áo trắng kiên cường đội mưa, niềm tin và niềm tự hào dành cho thí sinh Đoàn Thanh Tùng vẫn lan tỏa mạnh mẽ, thắp sáng cả quảng trường 2- 4, nơi tinh thần học tập, khát vọng vươn lên và niềm tự hào Khánh Hòa được hòa quyện trong ngày hội tri thức lớn nhất năm.
Cùng với những diễn biến đầy hồi hộp tại trường quay của Đài truyền hình Việt Nam, các thầy cô giáo, khách mời, khán giả và các em học sinh tại Quảng trường 2-4 cũng có những trải nghiệm khó quên để cổ vũ cho thí sinh tỉnh nhà.
Kết quả chung cuộc Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, mặc dù Đoàn Thanh Tùng chỉ giành được vị trí Á quân với 210 điểm - điểm số sát sườn so với Quán quân Trần Bùi Bảo Khánh (Hà Nội) với 215 điểm nhưng màn thể hiện tự tin, bản lĩnh và quyết đoán của Thanh Tùng vẫn khiến người hâm mộ quê hương không khỏi tự hào. Những tràng pháo tay vang dội tại quảng trường như lời tri ân và khích lệ dành cho chàng trai trẻ, người đã mang hình ảnh học sinh Khánh Hòa đến gần hơn với đỉnh cao tri thức quốc gia.
Nhiều khán giả chia sẻ, kết quả ấy không hề làm giảm đi niềm tự hào mà họ dành cho chàng trai xứ biển. “Em đã thi đấu hết mình và mang vinh quang về cho Khánh Hòa – thế là quá tuyệt vời rồi!”, một thầy giáo có mặt tại quảng trường xúc động nói.
Buổi xem chung kết khép lại trong không khí rộn ràng, đầy cảm xúc. Những tiếng hô vang “Khánh Hòa – Thanh Tùng!” vẫn còn ngân dài, như lời chúc mừng, lời tri ân và cũng là động lực để thế hệ học sinh tỉnh nhà tiếp bước tinh thần hiếu học, chinh phục đỉnh cao tri thức trong những mùa Olympia tiếp theo.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu