Tôi rất tâm đắc với câu nói: “Để trở thành một ngôi sao, bạn cần đi con đường của riêng mình, tỏa sáng vầng hào quang của chính bạn. Đừng bao giờ sợ bóng đêm, đó chính là khoảnh khắc ngôi sao tỏa sáng nhất” bởi nó đã truyền cảm hứng cho tôi vượt qua biết bao những khó khăn và rào cản của cuộc sống để gieo mầm ước mơ trong tôi và giúp tôi là chính tôi trong khoảnh khắc hiện tại.

Từ nhỏ tôi là một cậu bé gầy nhom, đen nhẻm và nhút nhát, lại sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có ai theo con đường nghệ thuật nhưng ấp ủ trong trái tim tôi, trong giấc mơ thuở ấu thơ của tôi là những vai diễn và những những lần được đứng trên sân khấu để múa, để hát và để tỏa sáng trên sân khấu. Ước mơ chưa đủ lớn ấy của tôi đã từng sắp vụt tắt vì những lời miệt thị của mọi người về ngoại hình, về giọng nói và cả những lời dèm pha khi biết tôi muốn thi vào trường nghệ thuật.


Nhưng vượt lên trên tất cả, nhờ sự động viên, tin tưởng, khích lệ và tình yêu vô bờ của mẹ, tôi đã tự tin, mạnh mẽ và đạt được ước mơ của mình. Và tôi đã thay đổi. Bạn có tin không khi chỉ sau một năm trở thành sinh viên của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, tôi đã tự tập luyện mỗi ngày và lập nên kỳ tích tăng 20 cân và 20cm để tôi được là chính tôi của ngày hôm nay. Tôi, một chàng trai đầy tự tin, mạnh mẽ, say mê, bản lĩnh, giàu khát vọng yêu thương đã khơi được những tiềm năng sâu kín của bản thân để đứng trên sân khấu thỏa nguyện đam mê nghệ thuật của mình. Và hôm nay, chàng trai ấy với khao khát cháy bỏng được vượt qua thử thách, dám đối diện với bóng đêm để trở thành một ngôi sao tỏa sáng vầng hào quang của chính mình. Đó cũng là lý do tôi đã tham gia cuộc thi Hoa hậu và Nam vương thần tượng Việt Nam năm 2023.

Người ta thường nói rằng: con người khi sinh ra và lớn lên chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa của quê hương. Từ tinh túy của mảnh đất này, chúng ta trau dồi bản thân cả về thể xác lẫn tinh thần, trở thành một công dân hoàn thiện mang trong mình những ước mơ, khát vọng to lớn để sau này giúp đời, giúp người. Nếu một lần bạn đến thăm quê hương tôi bản sẽ hiểu được vì sao tôi lại đủ mạnh mẽ, bản lĩnh và tự tin, đủ tình yêu, đam mê và khát vọng để đến với con đường nghệ thuật, dám đối diện với cả bóng đêm để được trở thành một ngôi sao tỏa sáng vầng hào quang của chính mình. Ninh Bình quê hương tôi đẹp tựa như một bức tranh gấm lụa sắc màu, màu xanh của rừng, của núi, của sông hòa với màu vàng của những cánh đồng thơm mùi lúa chín… Những dãy núi uy nghi nghìn năm ẩn mình trong làn sương khói bao quanh là những dòng sông sắc nước long lanh. Mảnh đất địa linh nhân kiệt ghi dấu một thời lịch sử vàng son, nơi Đinh Tiên Hoàng lập ra nhà nước Đại Cồ Việt. Cố đô Hoa Lư, nhà nước phong kiến đầu tiên của Việt Nam đã trở thành một mốc son chói lọi đánh dấu chủ quyền độc lập của nước nhà. Thiên nhiên đã ban tặng của mảnh đất và con người nơi đây nhiều ưu ái.

Chính vì vậy con người nơi đây không chỉ mạnh mẽ, kiên cường, bản lĩnh, giàu khát vọng mà đặc biệt hơn sinh ra và lớn lên trên mảnh đất sơn thủy hữu tình, nên người dân quê tôi ai cũng có tâm hồn yêu nghệ thuật, yêu những làn điệu chèo ngọt dịu lắng sâu, yêu những câu hát dân ca tha thiết ngọt ngào… Và tôi, tôi của ngày hôm nay là sự kết đọng của hồn quê, tình quê và hương quê. Hình thể của tôi, giọng nói của tôi, bản lĩnh của tôi, tâm hồn và nhân cách của tôi, tình yêu trong trái tim tôi dành cho cuộc sống và nghệ thuật là sự lắng kết mọi vẻ đẹp của Ninh Bình quê hương tôi. Tôi thật tự hào và biết ơn gia đình, biết ơn quê hương đã tạo ra tôi và giúp tôi trở thành tôi của ngày hôm nay. Mời bạn một lần hãy đến Ninh Bình quê hương tôi, mảnh đất yêu thương đằm thắm nghĩa tình, cảnh quan sơn thủy hữu tình, cố đô cổ kính đắm mình trong sương. Tôi tin chắc rằng đó sẽ là một sự lựa chọn thật thông minh và bạn sẽ có một trải nghiệm và du lịch đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.

“Hãy đi theo con đường bạn chọn, chỉ cần bạn tin tưởng vào bản thân và làm việc hết sức mình, ngay cả khi cuộc sống của bạn bắt đầu lại từ đầu, bạn vẫn có thể làm được mọi thứ bạn muốn”.


Hành trình được đồng hành cùng cuộc thi là hành trình tôi đã chọn. Trên hành trình ấy có cả những khó khăn, thử thách nhưng cái tôi nhận được nhiều hơn là một sự trải nghiệm tuyệt vời cùng với những người bạn tuyệt vời đến từ những vùng miền khác nhau. Sự gắn kết trong một gia đình lớn đã cho tôi sự học hỏi và tình yêu thương, những hoạt động thiện nguyện cho tôi học được bài học về sự thấu hiểu và biết trao đi yêu thương để cuộc sống này trở nên có ý nghĩa, những phần thi giúp tôi khám phá bản thân mình, để tôi thấy được những điểm yếu, điểm mạnh của bản thân, hiểu rõ mục tiêu của mình, hoàn thiện trái tim và tri thức để xứng tầm với tiêu chí của cuộc thi: Sắc - Tâm - Tài - Trí - Đức.

Hành trình đến với cuộc thi “Ms and Mr Idol Vietnam” 2023, tôi mong muốn có thể đem đến một hình ảnh đầy tự tin, bản lĩnh, giàu ước mơ và khát vọng, dám bứt phá toả sáng để khẳng định bản thân của mình. Từ đó lan tỏa đến những thông điệp tích cực cho mọi người: Hãy mạnh mẽ theo đuổi đam mê và ước mơ của mình, hãy mạnh mẽ dũng cảm đối diện và vượt qua những lời miệt thị không đáng để bận tâm.

Mỗi vùng đất đã đến đều để những kỷ niệm đẹp khó phai. Hành trình của chúng tôi với cuộc thi “Ms and Mr Idol Vietnam” 2023 là một dấu mốc đẹp trong cuộc đời tôi sẽ khắc ghi mãi mãi. Tôi muốn mình làm được một điều gì đó thật ý nghĩa để trả ơn nghĩa ân tình cho những nơi mình đã đến, đã đi.

Mỗi một địa danh của Việt Nam chúng tôi đã đi qua đều là một điểm du lịch thân thiện, thú vị và hấp dẫn. Mời bạn hãy cùng chúng tôi đến với "Lễ hội văn hóa Măng Đen 2023" - một lễ hội mang nhiều ý nghĩa về văn hóa, du lịch của Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung để có những trải nghiệm du lịch thật tuyệt vời trong hành trang du lịch của mình.
Chu Loan









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu