Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Vũ Kiều Trang: "Khi dám ước mơ và dám thực hiện ước mơ thì chúng ta đã tự đội cho mình chiếc vương miện lung linh, rực rỡ nhất..."

Dưới đây là bài chia sẻ của thí sinh Vũ Kiều Trang - Top 32 thí sinh cuộc thi “Hoa hậu và Nam vương Thần tượng Việt Nam - Ms and Mr Idol Vietnam” 2023.

Tôi là Vũ Kiều Trang SBD 222 và đến từ Quảng Ninh. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống theo ngành nghề giáo dục. Ông nội tôi là Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Quảng Ninh. Bố tôi là giáo viên dạy Toán, mẹ tôi là giáo viên mầm non. Vì vậy, khi mình còn bé tôi đã được gia đình giáo dục về đạo đức, con người và kiến thức xã hội. 

1

Từ khi còn bé, tôi đã được ông nội dạy hát, dạy múa và đưa tôi tham gia các sự kiện nghệ thuật lớn nhỏ, vì vậy niềm đam mê nghệ thuật của tôi đã được nuôi dưỡng từ thuở ấy. Năm 18 tuổi, tôi rời quê hương và vào TP. Hồ Chí Minh thực hiện những ước mơ của tôi, tôi theo học ngành Quản trị Nhà hàng tại trường Nova, sau khi tốt nghiệp mình đã may mắn khi xin được vào một công ty Truyền thông và đã bén duyên với ngành MC và Biên tập, ngoài ra, tôi còn là một Voice Talent và một giáo viên dạy nhảy Sexy dance. Ngoài ra, tôi còn thử sức với một lĩnh vực mới tại thẩm mỹ viện với vai trò đạo diễn quay TVC sản phẩm cho các viện thẩm mỹ, hiện tại tôi đang tham gia một chương trình về sáng tác nhạc. 

Tuy còn trẻ tuổi nhưng tôi luôn tự nhủ bản thân không ngừng cố gắng, không ngần ngại thử sức với những lĩnh vực mới, không ngại học hỏi và thay đổi bản thân, đó chính là lý do tôi tham gia cuộc thi “Ms and Mr Idol Vietnam”. Tôi chưa từng học catwalk, chưa từng trình diễn thời trang, đây là một sân chơi rất mới mẻ đối với tôi. Trải nghiệm với lĩnh vực mới, bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng tôi tin rằng với sức trẻ của mình, tôi sẽ đem đến chương trình một màu sắc mới, phá bỏ mọi định kiến, dù là thí sinh có chiều cao khiêm tốn nhất chương trình nhưng đối với tôi điều đó không phải điều cản bước, tôi đến đây để chiến thắng chính bản thân mình. Có một câu nói tôi rất tâm đắc “khi chúng ta dám ước mơ, và dám thực hiện ước mơ thì chúng ta đã tự đội cho mình chiếc vương miện lung linh và rực rỡ nhất”.

2

Hành trình cuộc thi đã sắp đến Chung kết, tôi cùng các thí sinh đã được học tập và trau dồi nhiều kỹ năng khi ở nhà chung. Có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ tôi được trải qua cùng các bạn, những bữa ăn mộc mạc nhưng chứa đầy tình cảm của 32 thí sinh, những phần thi đồng đội, 32 cá thể, 32 màu sắc nhưng lại cùng nhau ngồi xuống lắng nghe ý kiến và trở thành một nhóm để hoàn thành tốt các thử thách mà chương trình đưa ra. Từ những con người xa lạ nhưng nay lại mở lòng và chia sẻ mọi cung bậc cảm xúc cùng nhau. 

3

Hành trình này đã đánh thức trong tôi nhiều trải nghiệm và một cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là một hành trình tôi đã có dịp chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Chúng ta đã cùng nhau tạo ra những giá trị và những kí ức đáng nhớ. Cảm ơn chương trình đã tạo ra một sân chơi vô cùng ý nghĩa. 

Vũ Ngọc Thành