Trước đó, chiều ngày 6/11, tại khu vực cầu cảng Tây An Vĩnh, đảo Lý Sơn, ông Dương Quang Cường (SN 1981) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển. Ngay lập tức, ông Phan Duy Quang (SN 1978) và ông Lê Văn Sanh (SN 1988) dùng thúng ra cứu người. Tuy nhiên, do sóng to, gió mạnh khi bão số 13 đổ bộ, cả ba bị cuốn trôi ra xa và mất liên lạc.
Ngay khi nhận được tin, chính quyền và các lực lượng chức năng tại đặc khu Lý Sơn và tỉnh Quảng Ngãi đã huy động tàu cá, tàu cứu nạn, cảnh sát biển và trực thăng từ Sư đoàn 372 (Quân chủng Pk-KQ) để tìm kiếm. Do điều kiện thời tiết cực kỳ phức tạp, việc tìm kiếm phải tạm dừng trong đêm 6/11.
Sau đó, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đã điều động tàu cứu nạn BP 09-19-01 cùng 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với 2 phương tiện do chính quyền đặc khu Lý Sơn huy động để triển khai công tác tìm kiếm tại khu vực vùng biển Tây Nam của đảo Lý Sơn. Sau đó mở rộng ra các vùng biển lân cận vẫn không tìm thấy 3 nạn nhân.
Trưa 7/11, trực thăng Mi-17 của Trung đoàn 930, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân đã cất cánh bay tìm kiếm 3 người dân bị cuốn trôi tại vùng biển Lý Sơn. Tổ bay lập hình hộp để bay tìm kiếm xung quanh vị trí các nạn nhân và thả hàng cứu trợ gồm lương thực, thuốc men xuống khu vực người dân ở đặc khu Lý Sơn.
Với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng, kịp thời, quyết tâm tìm kiếm bằng được các nạn nhân. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn, sau hơn 1 giờ 30 phút bay tìm kiếm, tổ bay trực thăng được lệnh tạm dừng nhiệm vụ. Trung đoàn 930 tiếp tục làm công tác chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân trên biển khi có lệnh.
Đến sáng 8/11, khoảng 8h45, tàu hàng Hải Nam 39 đã phát hiện và cứu thoát ông Phan Duy Quang đang trôi dạt trên biển ở tọa độ cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý. Ông được đưa vào tàu và chăm sóc ban đầu, sau đó chuyển về Lý Sơn.
Vào khoảng 16h20 cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy và cứu vớt ông Lê Văn Sanh tại tọa độ 14°29'17N - 109°15'44E.
Đến đêm 8/11, một tàu cá Quảng Bình đã cứu ông Dương Quang Cường – người cuối cùng còn mất tích – cách đảo Lý Sơn khoảng 30 hải lý. Do vậy, cả ba người đã được cứu sống an toàn.
Theo ông Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, đến thời điểm này, cả ba người mất tích bị sóng cuốn trôi ở đặc khu Lý Sơn vào chiều 6/11 đã được cứu sống.
Sự kiện lần này là minh chứng cho tinh thần dũng cảm, sự phối hợp nhanh nhạy giữa lực lượng cứu hộ và ngư dân; đồng thời cũng là hồi chuông cảnh báo về an toàn khi ra biển trong thời tiết nguy hiểm. Lực lượng chức năng nhấn mạnh mọi người không chủ quan khi bão giông tới, luôn tuân thủ khuyến cáo tránh ra khơi hoặc hoạt động ngoài khơi trong điều kiện biển động.
Trong khi người dân tại đảo Lý Sơn đang khắc phục hậu bão số 13, chính quyền địa phương triển khai các phương án ứng phó khẩn cấp, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng tránh thiên tai. Vụ việc này cho thấy việc trang bị đầy đủ thiết bị cứu hộ, phương tiện giám sát và điều phối kịp thời là vô cùng cần thiết ở vùng đảo và ven biển.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu