Nghĩa cử trong giây phút ly biệt
Chiều 10/11, hội trường Bệnh viện Chợ Rẫy lặng đi khi BS.CKII Phạm Thanh Việt – Phó Giám đốc phụ trách điều hành kể lại chuỗi ca ghép đặc biệt chưa từng có trong lịch sử bệnh viện.
“Từ ngày 7 đến 9/11, chúng tôi tiếp nhận hai trường hợp hiến tạng liên tiếp, cứu sống bảy người tại Chợ Rẫy và phối hợp ghép thành công cho năm bệnh nhân khác ở Huế, Hà Nội và Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, đây là ca ghép phổi đầu tiên ở khu vực phía Nam, cột mốc mà chúng tôi đã chờ đợi nhiều năm,” BS Việt nghẹn ngào.
Người hiến đầu tiên là một người đàn ông 49 tuổi ở TP. Hồ Chí Minh đã không qua khỏi sau chấn thương sọ não. Trong nỗi đau tột cùng, gia đình anh vẫn đưa ra quyết định khiến mọi người cúi đầu kính phục: Hiến tim, phổi, hai thận và hai giác mạc để cứu những người xa lạ.
Ngay trong đêm 7/11, ánh đèn phòng mổ Bệnh viện Chợ Rẫy sáng suốt đêm. Bốn ê-kíp luân phiên làm việc: ghép tim cho bệnh nhân ở Cần Thơ, hai ca ghép thận cho người bệnh tại Đồng Nai và Đồng Tháp, cùng ca ghép phổi đầu tiên cho người đàn ông 39 tuổi bị xơ phổi giai đoạn cuối. Hai giác mạc được chuyển ra Huế, giúp hai người khác tìm lại ánh sáng sau nhiều năm mù lòa.
“Trong khoảnh khắc đau đớn nhất, họ vẫn chọn cách cho đi. Mỗi quyết định như thế khiến chúng tôi cúi đầu biết ơn,” TS.BS Dư Thị Ngọc Thu, phụ trách Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người chia sẻ.
Từ giây phút ly biệt ấy, một hành trình hồi sinh đã bắt đầu, nơi tình người vượt lên trên nỗi đau, soi sáng bằng niềm tin rằng sự sống có thể được tiếp nối.
Cuộc chạy đua cùng thời gian
Khi những ca ghép đầu tiên vừa khép lại, đồng hồ chưa kịp dừng ở nửa đêm thì tin báo khẩn từ Bệnh viện Bà Rịa lại vang lên: Một nam bệnh nhân 32 tuổi bị tai nạn giao thông chết não, và gia đình anh, thêm một lần nữa chọn hiến tim, gan, phổi và hai thận. Ngay lập tức, Bệnh viện Chợ Rẫy kích hoạt “trận tuyến y học cấp tốc”: hàng trăm con người đồng loạt vào vị trí.
Từ Bà Rịa, các tạng hiến được điều phối đi khắp ba miền, tim và thận chuyển về Chợ Rẫy, gan được chia đôi chuyển cho Bệnh viện Trung ương Huế và Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, phổi được chuyển ra Viện Phổi Trung ương ở Hà Nội.
64 phút, đó là quãng thời gian kỳ tích để Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh mở đường đưa tạng hiến về kịp giờ mổ.
“Anh em xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt, vì được góp phần nhỏ bé vào việc nối dài sự sống cho người khác,” Trung tá Đoàn Thanh Trong, Phó đội trưởng Đội Tuần tra, dẫn đoàn CSGT TP. Hồ Chí Minh chia sẻ.
Trong phòng hồi sức, BS.CKII Trần Thanh Linh và đồng đội gần như không rời mắt khỏi các chỉ số sinh tồn của người hiến. “Mỗi tạng được bảo tồn là một cuộc đời khác được hồi sinh. Có những lúc huyết áp tụt sâu, chúng tôi phải điều chỉnh từng phút một,” BS Linh kể.
Đặc biệt, khi Viện Phổi Trung ương không thể cử ê-kíp vào kịp, chính đội ngũ bác sỹ bệnh viện Chợ Rẫy đã đảm nhận toàn bộ quy trình lấy, bảo quản và vận chuyển phổi ra Hà Nội. “Đó là mô hình hợp tác hiện đại, tiết kiệm nhân lực và chi phí như cách các nước tiên tiến đang làm,” BS Việt cho biết.
Một cuộc chạy đua thực sự với thời gian, với khoảng cách, và với chính ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Từ nước mắt đến sự hồi sinh
Chỉ trong 72 giờ ngắn ngủi, 2 người hiến tạng đã cứu sống 12 bệnh nhân, 2 ca ghép tim, 4 ca ghép thận, 2 ca ghép gan, 2 ca ghép phổi và 2 ca ghép giác mạc. Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại chất chứa biết bao câu chuyện về lòng dũng cảm, niềm tin và hy vọng.
“Hầu hết người nhận tạng còn trẻ, trong độ tuổi lao động. Khi họ hồi phục và trở lại làm việc, đó là món quà ý nghĩa nhất,” BS Việt xúc động nói.
Sau ca ghép đầu tiên, các ê-kíp gần như kiệt sức. Nhưng khi có tin về người hiến thứ hai, BS Việt chỉ kịp hỏi: “Anh em còn làm nổi không?”.
TS.BS Dư Thị Ngọc Thu mỉm cười: “Còn sức, bác Việt ạ. Tôi còn làm được thì sao mấy em trẻ lại không?”
Và thế là họ lại lao vào những ca mổ xuyên đêm, giữa ánh đèn trắng, tiếng máy thở và nhịp tim khẩn trương, cuộc chiến giành giật từng phút cho sự sống. Có chuyến bay phải delay chỉ để chờ tạng đến kịp giờ mổ, và các chuyên gia quốc tế không giấu được sự ngạc nhiên khi biết Việt Nam vận chuyển tạng hơn 1.800 km bằng máy bay dân dụng mà vẫn thành công tuyệt đối.
Trong lúc các bác sỹ dành ít phút mặc niệm và tri ân người quá cố, hình ảnh cô gái 22 tuổi tự tay ký giấy hiến tạng của cha khiến cả ekip lặng đi. “Em nói: Nếu ba có thể giúp ai đó sống thêm, hãy để ba giúp. Câu nói ấy khiến tất cả chúng tôi nghẹn lại,” BS Thu kể lại.
Từ những giọt nước mắt của chia ly, mười hai cuộc đời đã được hồi sinh. Những trái tim, lá gan, lá phổi ấy vẫn đang đập trong cơ thể người khác – minh chứng cho sức mạnh của tình thương và lòng vị tha.
Trong từng hơi thở, từng nhịp tim của những người được cứu sống hôm nay, vẫn vang vọng thông điệp giản dị mà sâu sắc: “Sự sống có thể tiếp nối nếu ta dám trao đi.”









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu