Ấn Độ: Hơn 100 nhà báo tử vong vì COVID-19
Bên cạnh những y bác sĩ, nhiều nhà báo - chiến sĩ trên mặt trận truyền thông - đã hy sinh cho cuộc chiến chống lại kẻ thù COVID-19.
Ngay khi xuất hiện ca bệnh, ngoài bác sĩ, những nhà báo cũng là những người đầu tiên có mặt tại các “điểm nóng” để đưa tin, cảnh báo về các trường hợp lây nhiễm đến người dân. Hơn ai hết, họ thuộc đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh.
Tại Ấn Độ, theo thống kê kể từ tháng 4/2020 đến ngày 28/4/2021, đã có hơn 100 nhà báo hy sinh vì COVID-19. 6 bang đứng đầu ghi nhận số nhà báo tử vong do COVID-19 cao nhất là Uttar Pradesh (19), Telangana (17), Maharashtra (13), Odisha (9), Delhi (8) và Andhra Pradesh (6).

Nhà báo Nilakshi Bhattacharyya
Mới đây nhất, Nhà báo cấp cao ở Assam, Nilakshi Bhattacharyya, người từng làm việc cho tờ Times of India ở New Delhi, đã “đầu hàng ” trước căn bệnh COVID-19. Chồng của bà, ông Kalyan Baruah Giám đốc chi nhánh Delhi của tờ báo The Assam Tribune, cũng có kết quả dương tính với COVID-19. Hiện, ông Kalyan Baruah đang trong tình trạng nguy kịch.
Một nhà báo cao cấp khác của Ấn Độ là Aaj Tak neo Rohit Sardana bị mắc COVID-19. Dù đã được điều trị tại một bệnh viện tư nhân ở thủ đô New Delhi, ông được chữa khỏi COVID-19, nhưng qua đời vì một cơn đau tim.
Theo một Viện nghiên cứu nâng cao nhận thức (IPS) có trụ sở tại Delhi, trong số những nhà báo tử vong vì COVID-19, riêng tháng 4/2021, có 52 nhà báo Ấn Độ qua đời. Rất nhiều nhà báo đã qua đời do các biến chứng liên quan đến COVID-19.
Đến nay, Ấn Độ ghi nhận hơn 21 triệu người mắc COVID-19, hơn 234.000 người tử vong.
Nghiên cứu được thực hiện bởi Rate The Debate, một sáng kiến của IPS tại New Delhi, cho biết, riêng năm 2021, 56 nhà báo bị nhiễm virus SARS- CoV-2 từ ngày 1/1 đến ngày 28/4, trong đó, 52 trường hợp tử vong chỉ trong tháng 4. Điều này có nghĩa là trong tháng 4 vừa qua, mỗi ngày có hai nhà báo qua đời vì COVID-19.
Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Ấn Độ, rất nhiều nhà báo đã bất chấp dịch bệnh rình rập, họ xông pha tới những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để kịp thời thông tin cho bạn đọc. Họ xứng đáng là những anh hùng…
Hoàng Nguyên (Theo Eastmojo)

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Đau họng, ợ hơi, tức ngực: Người đàn ông ngỡ ngàng phát hiện ung thư đại tràng sớm qua nội soi
Người đàn ông 37 tuổi khỏe mạnh bàng hoàng phát hiện có tổn thương nguy cơ ung thư nhờ công nghệ nội soi hiện đại tại Bệnh viện Thu Cúc. Câu chuyện của anh là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người trẻ còn đang chủ quan, thờ ơ với sức khỏe tiêu hóa.July 2 at 10:13 am -
Lấy lại nụ cười tự tin với dịch vụ bọc răng sứ tại TCI
Hàng nghìn khách hàng đã tìm lại nụ cười tự tin nhờ dịch vụ bọc răng sứ tại Khoa Răng Hàm Mặt bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ĐKQT) Thu Cúc TCI.July 1 at 12:01 pm -
Chấm dứt ợ hơi, ợ chua, mất ngủ nhờ phương pháp đo áp lực thực quản HRM hiện đại
Từng khổ sở với ợ hơi, ợ chua, nuốt vướng và mất ngủ triền miên, chị H.T.B.L (38 tuổi) đã tìm lại giấc ngủ ngon và sức khỏe chỉ sau thời gian ngắn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc nhờ kỹ thuật đo áp lực và nhu động thực quản độ phân giải cao HRM.July 1 at 12:00 pm -
Long Châu hợp tác cùng Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia chủ động tiên phong tiến hành “kiểm tra kép vì sức khỏe người dân và khách hàng”
Trước thực trạng thuốc giả, thực phẩm chức năng giả làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ trong phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hệ thống nhà thuốc Long Châu chủ động tiên phong ký kết hợp tác chiến lược với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế).June 25 at 5:09 pm