Với tâm niệm sâu sắc: "Không ai quá nghèo để không thể cho đi và cũng chẳng ai quá giàu để không cần nhận lại một nụ cười", anh dành trọn hơn 25 năm cuộc đời mình cho ngành y tế và các hoạt động thiện nguyện, kiến tạo nên một di sản yêu thương mang tên "Dĩa cơm trên tường Buôn Ma Thuột".
Sinh năm 1972 tại mảnh đất cố đô Huế, tuổi thơ của anh đã sớm phải tôi luyện qua những thử thách nghiệt ngã của số phận khi người cha thân yêu đột ngột qua đời vào năm 1980, để lại gánh nặng mưu sinh đè nặng lên vai người mẹ. Trước hoàn cảnh gia đình khó khăn, cậu bé Hòa Anh khi ấy mới 8 tuổi đã bộc lộ một ý chí tự lập, chấp nhận rời xa vòng tay mẹ để theo người chị ruột vào vùng đất mới Buôn Ma Thuột với quyết tâm tìm kiếm một con đường học tập để thay đổi tương lai. Những tháng ngày gian cơ cực, thiếu thốn nơi đất khách quê người không thể khuất phục được tinh thần hiếu học ngược lại càng hun đúc trong anh một khát vọng vươn lên mãnh liệt, biến những nghịch cảnh cuộc đời thành chất xúc tác mạnh mẽ để gieo mầm và định hình một y đức cao đẹp sau này.
Với nghị lực phi thường đó, anh miệt mài đèn sách, tốt nghiệp y khoa tại Đại học Tây Nguyên năm 1995 và hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh từ 1996 đến 1998. Dù cánh cửa rộng mở tại các thành phố lớn mời gọi nhưng anh vẫn chọn trở về Đắk Lắk năm 1999 - nơi cưu mang, nuôi dưỡng anh - để cống hiến tài năng và tình yêu thương cho mảnh đất này. Đó không chỉ là một quyết định nghề nghiệp mà còn là lời tri ân sâu sắc từ trái tim anh.

Từ năm 1999 đến năm 2010, anh tận tâm cống hiến tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Với chuyên môn vững vàng cùng ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hạt nhân phong trào trong các hoạt động đoàn thể và tình nguyện. Ngay từ năm 2000, anh đã trở thành thành viên năng nổ của Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk, thường xuyên dấn thân đến các vùng sâu, vùng xa để khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những nỗ lực miệt mài và tinh thần hết lòng vì người bệnh trong suốt nhiều năm ấy đã mang lại quả ngọt vào năm 2008, khi anh vinh dự được bầu chọn là bác sĩ trẻ tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk và được cử đại diện tham gia đại hội thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tại Hà Nội. Cũng trong năm cột mốc này, những đóng góp xuất sắc của anh đã được ghi nhận trang trọng bằng phần thưởng "Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu" do Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Nông Quốc Tuấn) trao tặng.

Năm 2010, anh chuyển công tác sang Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk. Dù công việc chuyên môn bận rộn, anh vẫn luôn dành một phần quý giá trong quỹ thời gian của mình để ấp ủ và thực hiện những dự án thiện nguyện, mang hơi ấm đến những bệnh nhân nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.
Điểm sáng rực rỡ trong hành trình thiện nguyện của Bác sĩ Phạm Hòa Anh chính là chương trình "Dĩa cơm trên tường Buôn Ma Thuột". Được khởi nguồn từ năm 2016 và lấy cảm hứng từ ý tưởng nhân văn "Ly cà phê trên tường" tại Venice, Ý, chương trình nhanh chóng trở thành cầu nối vững chắc của những tấm lòng vàng, cung cấp hàng triệu suất cơm miễn phí, giàu dinh dưỡng cho thân nhân và bệnh nhân nghèo. Sau một thập kỷ hoạt động bền bỉ, chương trình lan tỏa mạnh mẽ khi trao tặng khoảng 2 triệu suất cơm tại nhiều bệnh viện thuộc tỉnh Đắk Lắk. Ngay cả trong giai đoạn hiện tại, mỗi tháng chương trình vẫn duy trì đều đặn việc cấp phát 19.000 suất cơm, tương đương giá trị 475 triệu đồng, để tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng và sức khỏe cho biết bao gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Không dừng lại ở những suất cơm ấm lòng, dưới sự dẫn dắt của anh, chương trình còn vươn rộng vòng tay nhân ái đến các sự kiện cộng đồng lớn nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái. Minh chứng là trong đợt bão lũ miền Trung năm 2018, chương trình đã kịp thời hỗ trợ đồng bào Quảng Ngãi 500 triệu đồng tiền mặt để sẻ chia gánh nặng mất mát. Đến khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chương trình tiếp tục đóng góp 500 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch; đồng thời Bác sĩ Phạm Hòa Anh còn đứng ra thành lập đội y tế lưu động, trực tiếp điều trị miễn phí tại nhà cho gần 2.000 bệnh nhân trong suốt 4 tháng hoạt động vào năm 2022, góp phần quan trọng trong việc giảm tải áp lực cho hệ thống y tế nước nhà. Tinh thần cống hiến ấy vẫn được nối dài khi ngay sau cơn bão Yagi năm 2024, chương trình nhanh chóng cung cấp 14.000 suất cơm cho các bệnh viện và tài trợ trang thiết bị cho các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Mù Cang Chải với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng để giúp đỡ đồng bào vùng cao khắc phục hậu quả thiên tai. Bước sang năm 2025, hành trình nhân đạo này lại tiếp tục mở rộng sứ mệnh đến với mảnh đất cố đô khi cung cấp 20.000 suất cơm trị giá 500 triệu đồng cho hai bệnh viện tại thành phố Huế.

Chính những cống hiến to lớn, kịp thời và toàn diện ấy đã mang lại cho Bác sĩ Phạm Hòa Anh những ghi nhận xứng đáng từ các cấp ngành. Trong suốt thời gian điều hành chương trình, anh đã vinh dự nhận được nhiều hình thức khen thưởng cao quý, tiêu biểu như Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cùng các bằng khen và giấy khen ý nghĩa từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột. Những phần thưởng này không chỉ tôn vinh một cá nhân, mà còn là lời khẳng định giá trị cho tấm lòng vàng của các mạnh thường quân và Bác sĩ Phạm Hòa Anh, những người đã và đang góp phần quan trọng trong việc sưởi ấm, nâng đỡ người dân nghèo vượt qua những giai đoạn gian khó nhất của cuộc đời.
Ngoài ra, anh còn là người tiên phong trong nhiều hoạt động ý nghĩa khác, thể hiện rõ tấm lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội. Một trong những câu chuyện gây xúc động mạnh mẽ nhất là vào tháng 01/2021, khi anh cùng các đồng nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã nỗ lực cứu sống một bé trai 7 tuổi bị chính cha ruột chém nát mặt. Cháu bé nhập viện trong tình trạng cực kỳ nguy kịch như mất nhiều máu, bất tỉnh, không bắt được mạch, không đo được huyết áp với ba vết chém sâu và dài trên mặt làm nứt hộp sọ, rách màng não, nứt xương hàm. Bệnh viện phải kích hoạt "báo động đỏ" toàn viện để kịp thời phẫu thuật khẩn cấp, giành lại sự sống cho cháu.

Chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của cháu bé, anh không ngần ngại dùng mạng xã hội cá nhân để kêu gọi cộng đồng hỗ trợ. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 1,4 tỷ đồng được quyên góp. Để đảm bảo sự minh bạch và sử dụng đúng mục đích, số tiền này được gửi vào một sổ tiết kiệm với ba đồng sở hữu, bao gồm ông nội, mẹ cháu bé và một bác sĩ của bệnh viện. Nhờ sự quản lý chặt chẽ này, số tiền quý giá từ các nhà hảo tâm đã được sử dụng hiệu quả, mở ra một tương lai tươi sáng và đảm bảo điều kiện ăn học cho cháu bé đến tuổi trưởng thành.
Năm 2022, nhận thấy tình trạng thiếu nước sạch và nguồn nước bị ô nhiễm (nhiễm phèn, nhiễm vôi) là vấn đề nhức nhối ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của bà con dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Ê Đê, Rhadê tại Buôn Hwie, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, (nay là phường EaKao, tỉnh Đắk Lắk) anh đứng ra kêu gọi đầu tư trang thiết bị. Với sự chung tay của các nhà hảo tâm, anh triển khai dự án cung cấp hệ thống lọc nước uống sạch công nghệ RO (thẩm thấu ngược) cho hàng trăm hộ gia đình. Dự án này không chỉ mang lại nguồn nước an toàn, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống mà còn góp phần phòng ngừa các bệnh liên quan đến nguồn nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ông đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là những vùng còn nhiều khó khăn.
Chia sẻ về triết lý thiện nguyện của mình, Bác sĩ Phạm Hòa Anh bộc bạch: "Với tôi, thiện nguyện không phải là ban phát hay bố thí mà là làm đúng việc cần làm với tinh thần tự nguyện. Tôi tin rằng, mỗi người trong chúng ta đều có thể làm điều gì đó để giúp đỡ những người xung quanh. Chỉ cần một hành động nhỏ bé, một tấm lòng sẻ chia đúng lúc, đúng chỗ, chúng ta có thể tạo nên những thay đổi lớn lao." Những lời nói ấy không chỉ là kim chỉ nam cho chính ông mà còn là nguồn cảm hứng cho biết bao người.

Không chỉ dừng lại ở những nỗ lực cá nhân, hành trình thiện nguyện của Bác sĩ Phạm Hòa Anh còn chứa đựng một tâm nguyện cao cả và tầm nhìn nhân văn sâu sắc về sự gắn kết cộng đồng. Anh luôn đau đáu mong muốn ngày càng nhận được nhiều sự đồng hành, tiếp sức về vật chất lẫn tinh thần từ các mạnh thường quân, nhằm tạo nên một điểm tựa vững vàng cho những mảnh đời kém may mắn. Đồng thời, anh đặt niềm tin lớn vào thế hệ kế cận, kỳ vọng đội ngũ y bác sĩ trẻ phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia vào các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Sự hòa quyện giữa tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm và bầu nhiệt huyết của thế hệ trẻ không chỉ xoa dịu nỗi đau của những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "lương y như từ mẫu", biến tình yêu thương thành hành động thiết thực để sưởi ấm xã hội.
Bác sĩ Phạm Hòa Anh không chỉ là một thầy thuốc giỏi chuyên môn mà còn là một tấm gương sáng về lòng nhân ái và tinh thần cống hiến thầm lặng vì cộng đồng. Câu chuyện về hành trình nhân văn của anh cùng chương trình thiện nguyện " Dĩa cơm trên tường Buôn Ma Thuột " chính là minh chứng sống động cho sức mạnh kết nối của tình người. Qua đó, anh đã khơi dậy niềm tin mạnh mẽ rằng mỗi hành động tử tế, dù là sẻ chia một bữa ăn thiết thực cho người bệnh nghèo, đều có thể gieo mầm và lan tỏa những điều kỳ diệu, sưởi ấm thêm cho nhiều mảnh đời gian khó giữa cuộc đời.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu