Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân H.G.L từng trải qua hai lần phẫu thuật não từ khi còn nhỏ nhưng luôn sống lạc quan, yêu đời và giàu lòng yêu thương. Từng trải qua nhiều ca phẫu thuật đau đớn, hơn ai hết, bệnh nhân L thấu hiểu sâu sắc nỗi khát khao được sống của người bệnh. Vì vậy, khi còn sống, người bệnh luôn mong muốn được hiến tạng để cứu giúp những bệnh nhân nặng.
Tháng 5/2026, sau khi bệnh nhân L được xác định chết não. Giữa nỗi đau mất con quá lớn, gia đình đã quyết định thực hiện tâm nguyện của bệnh nhân là hiến tặng những phần cơ thể còn khỏe mạnh để cứu người. Người mẹ nghẹn ngào chia sẻ: “Thôi thì những gì còn sử dụng được của con, hãy cho người khác cơ hội sống… để một phần cơ thể của con vẫn còn ở lại với cuộc đời này”.
Nhờ nghĩa cử cao đẹp ấy, các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện lấy và ghép thành công nhiều mô, tạng để cứu sống người bệnh. Trái tim của bệnh nhân đã hồi sinh một sự sống khác; lá gan được chia ghép cho một người lớn và một bệnh nhi; hai quả thận được trao cơ hội sống cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối; lá phổi và giác mạc của bệnh nhân cũng tiếp tục hành trình mang lại hy vọng cho những người đang từng ngày chờ đợi phép màu.
Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định, sự ra đi của cô gái 19 tuổi trở thành câu chuyện lay động lòng người, lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc: “Hiến tặng mô, tạng – Cho đi là còn mãi”.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu