Con thuyền nhỏ ở xóm Xuân Lam 2, xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) nhiều năm nay là “mái nhà” của chín thành viên gia đình anh Phạm Ngọc Hiệp. Nghề chài lưới nuôi sống cả nhà, nhưng cũng chưa đủ để họ có một mái nhà trên bờ. Trong hoàn cảnh thiếu thốn ấy, nỗi đau đớn hơn ập đến: bé Phạm Thị Linh Đan, con út mới hai tuổi, phát hiện mang căn u não ác tính hiếm gặp.
Những cơn sốt kéo dài, nôn ói, dáng đi chao đảo, đôi mắt lệch sang một bên… khiến cả gia đình lo sợ. Đến ngày 6/11, kết quả chẩn đoán tại Bệnh viện Nhi Nghệ An khiến họ bàng hoàng: một khối u lớn nằm trong tuyến tùng, một vị trí vô cùng nguy hiểm với trẻ nhỏ. Linh Đan lập tức được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị chuyên sâu.
Tại đây, các bác sĩ cho biết tình trạng bé rất nặng, tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao. Tuy vậy, họ vẫn kiên trì từng bước, cố giữ lấy hy vọng mong manh cho con. Bé đã trải qua một ca nội soi hút dịch khối u để giảm áp lực trong não. Đầu bé vẫn phình to, nói khó khăn, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên khát vọng sống.
Trong suốt hành trình này, người túc trực bên bé là chị Đoàn Thị Duyên, bác ruột, bởi mẹ bé vừa sinh con út, còn yếu không thể ra viện chăm sóc. Mỗi lần nhìn cháu đau đớn, chị Duyên chỉ biết ôm chặt, nước mắt và nỗi bất lực hòa vào nhau.
Gia đình vốn nghèo khó, sống lênh đênh trên sông, tài sản chỉ vỏn vẹn chiếc thuyền cũ. Để có tiền tạm ứng viện phí, họ phải vay mượn khắp nơi được 35 triệu đồng – một khoản quá lớn với gia cảnh này. Dù bệnh viện hỗ trợ giảm mức tạm ứng ban đầu còn 11 triệu đồng, số tiền ấy vẫn là gánh nặng đè lên đôi vai gầy của đôi vợ chồng nghèo.
Sắp tới, Linh Đan sẽ phải trải qua ca phẫu thuật phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro đến tính mạng. “Chỉ mong cứu được cháu, còn tiền bạc giờ không biết xoay đâu nữa”, chị Duyên nói trong nước mắt.
Theo Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức, chi phí điều trị trước mắt và lâu dài cho Linh Đan rất lớn, trong khi gia đình thuộc diện hộ nghèo, sống bằng nghề đánh cá. Bé cần sự hỗ trợ của cộng đồng để tiếp tục điều trị, tiếp tục cơ hội sống.
Trong cuộc chiến sinh tử của cô bé mới hai tuổi ấy, mỗi giọt dịch truyền, mỗi mũi tiêm đều là một tia hy vọng. Và với những tấm lòng nhân ái, biết đâu phép màu sẽ đến giúp Linh Đan có cơ hội được lớn lên, được chạy nhảy trên đôi chân bé nhỏ của mình.
Chị Đoàn Thị Duyên (bác của cháu Linh Đan): Xóm Xuân Lam 2, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0972049518.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu