Chị N.T.M., một người dân sinh sống trong ngõ, ngán ngẩm chia sẻ:“Mỗi sáng đi làm, tôi phải nép sát tường, lách giữa hàng rau, hàng thịt, rất vất vả. Lúc nào cũng sợ va vào quầy hàng hay xe cộ đi lại.”
Không chỉ người dân quanh khu vực, mà nhiều sinh viên thường xuyên đi qua ngõ 10 Nguyễn Thị Định cũng tỏ ra lo ngại. Anh Tuấn – sinh viên một trường gần đó cho biết: “Buổi trưa hay tối đi học về, hàng quán lấn kín vỉa hè, bọn em buộc phải đi giữa lòng đường. Chỉ cần một xe máy phóng nhanh là có thể xảy ra va chạm ngay. Vừa mất an toàn, vừa khổ cho người đi bộ.”
Theo phản ánh của người dân, việc buôn bán tự phát tại khu vực này đã kéo dài nhiều năm. Các sạp hàng ngang nhiên lấn chiếm hành lang ngõ – vốn là lối đi chung – khiến cảnh quan trở nên nhếch nhác, mất trật tự. Công tác kiểm soát an toàn thực phẩm gần như bị bỏ ngỏ: thực phẩm bày bán ngay dưới lòng ngõ, không rõ nguồn gốc, điều kiện bảo quản hay giấy phép kiểm định.
Nguy hiểm hơn, tình trạng lấn chiếm hành lang còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. Hầu hết các gian hàng đều dựng khung sắt, phủ bạt tạm bợ, kéo điện chằng chịt để thắp sáng. Nếu xảy ra sự cố chập điện hoặc cháy nổ, việc thoát hiểm và cứu hộ gần như bất khả thi.
Đáng chú ý, phường Yên Hòa đã có khu chợ dân sinh được quy hoạch, nằm cách ngõ 10 Nguyễn Thị Định không xa. Tuy nhiên, “chợ tạm” này vẫn “đứng vững” suốt nhiều năm qua.
Chị N.T.M. đặt câu hỏi:Nếu đã có chợ chính thức, vì sao chính quyền không sắp xếp lại để người dân chuyển vào?
Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân là do công tác kiểm tra, xử lý còn thiếu kiên quyết, chủ yếu dừng lại ở mức nhắc nhở. Sau mỗi đợt ra quân, chợ tạm lại họp trở lại chỉ sau vài ngày.
Theo phản ánh của người dân gửi tới Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng, tình trạng này kéo dài nhiều năm, gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Ngày 8/10/2025, phóng viên tạp chí đã làm việc với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Yên Hòa. Đại diện phòng cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo UBND phường và phản hồi trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, đến ngày 21/10/2025, dù đã nhiều lần liên hệ, phóng viên vẫn chưa nhận được thông tin chính thức.
Trong khi đó, UBND Thành phố Hà Nội đã nhiều lần có chỉ đạo rõ ràng. Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp triển khai Nghị quyết số 436/NQ-HĐND, thành phố yêu cầu xử lý dứt điểm các chợ cóc, chợ tạm, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, đồng thời chấm dứt tình trạng tái lấn chiếm.
Phó Chủ tịch nhấn mạnh: vẫn còn một số địa phương chưa thực hiện nghiêm, chưa báo cáo đúng hạn hoặc để tái phát. Các quận, phường phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu để phát sinh mới.
UBND Thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, xây dựng kế hoạch xử lý đồng bộ theo nguyên tắc “việc dễ làm trước, việc khó làm sau”, song phải quyết liệt và có lộ trình cụ thể, đảm bảo an toàn thực phẩm và mỹ quan đô thị.
Câu chuyện ở ngõ 10 Nguyễn Thị Định chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh lớn về công tác quản lý đô thị và vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi Hà Nội đang hướng tới mục tiêu “Thành phố xanh – sạch – đẹp, vì sức khỏe cộng đồng”, thì những chợ tạm tồn tại giữa khu dân cư không chỉ làm xấu hình ảnh đô thị, mà còn đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả trong việc thực thi chỉ đạo của chính quyền cơ sở.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu