Chủ tịch UBND TP Hà Nội khen thưởng 2 cá nhân dũng cảm, chữa cháy cứu người

Cuối giờ chiều ngày 13/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa có quyết định số 174 ngày 13/1/2022. Về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm chữa cháy, cứu người tại địa chỉ số 107, ngõ 51, phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
14/01/2022 06:46

Ngày 13/1, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ký quyết định khen thưởng thành tích đốt xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm chữa cháy, cứu người tại địa chỉ số 107, ngõ 51, phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

ha-noi-nguoi-hung-ke-lai-giay-phut-chay-dua-voi-tu-than-de-cuu-chau-be-trong-bien-lua

Anh Trung Văn Nam

Theo đó, quyết định tặng bằng khen cho 2 cá nhân là:

1, Anh Trung Văn Nam - công dân cư trú tại ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai.

2, Ông Dương Ngọc Vũ - công dân trú tại ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai.

Mức thưởng cho cá nhân là 3 lần mức lương cơ sở. Tiền thưởng từ Quỹ Thi đua khen thưởng thành phố chuyển về tài khoản của UBND quận Hoàng Mai.

Qua tìm hiểu được biết, người hỗ trợ đắc lực cho anh Trung Văn Nam lúc cứu bé gái thoát khỏi ngọn lửa là anh Dương Ngọc Vũ - đồng nghiệp của anh Nam (thợ sửa điều hoà). Hai anh đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, trèo lên mái tôn để tìm cách cứu người thoát khỏi đám cháy đang bùng phát dữ dội.

Theo nhiều người chứng kiến vụ việc, vào khoảng 12h35 ngày 12/1, họ thấy lửa và khói phát ra từ tầng 2 căn nhà 3 tầng trên ngõ 51 Lương Khánh Thiện, lúc này trong nhà có 3 người (gồm 1 người đàn ông lớn tuổi và 2 cháu nhỏ). Khi người dân chạy đến hiện trường thì thấy người đàn ông và một cháu bé từ trong nhà chạy ra ngoài hô hoán (sau này xác định là ông ngoại và em gái của cháu bé mắc kẹt).

Ngay sau đó, người dân đã hô hoán, cầm vòi nước và bình cứu hỏa mini xịt vào, đồng thời gọi điện thoại cho lực lượng PCCC.

Trước tình thế nguy cấp đó, anh Trung Văn Nam và nhiều người dân khác dân khác đã cố gắng tìm mọi cách để dập lửa.

"Lửa bao trùm cả tầng 2 và tầng 3, tôi cầm bình xịt mini xịt ở dưới không hiệu quả. Sau đó, tôi mới nghĩ phải lên trên cao, xịt xuống thì mới mong dập được lửa" - anh Trung Văn Nam cho hay.

Ngay khi nảy ra ý tưởng trên, anh Nam được một số người dân hỗ trợ để trèo lên mái nhà bên cạnh, liền kề với tầng 2 và tầng 3 ngôi nhà đang cháy. Theo quan sát, khoảng cách từ vị trí anh Nam trèo lên đến mái nhà cao khoảng hơn 3m.

Lúc này lửa đang cháy rực, kèm khói mù mịt nên việc trèo lên trên mái nhà gặp nhiều khó khăn.

"Sau khi phá được một mảng cửa, tôi liền khua tay vào bên trong, rất may lại đúng vị trí cháu bé đang đứng nên đã kéo cháu bé ra ngoài thành công" - anh Nam nhớ lại khoảnh khắc tìm thấy cháu bé bị mắc kẹt.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân của vụ cháy là do chập thiết bị điện cũ ở trên tầng 2 của căn nhà nhưng gia đình không phát hiện ra.

Nguyễn Trang

comment Bình luận

largeer