Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Cô gái nhỏ bé Thảo An với trái tim lớn, biến những sẻ chia giản dị thành ngọn lửa nhân ái thắp sáng cộng đồng

Trong gần hai thập kỷ, chị Thảo An – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tâm An TN – đã gắn bó bền bỉ với công việc thiện nguyện. Từ những bữa sáng giản dị nhường lại cho người nghèo, đến những chuyến đi lội nước cứu trợ đồng bào vùng lũ, hành trình của chị là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng nhân ái.

Ngọn lửa thiện nguyện từ những ngày gian khó

Có những người chỉ khi cuộc sống dư dả mới nghĩ tới việc làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Nhưng với Thảo An – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tâm An TN, khát khao hỗ trợ những mảnh đời khó khăn đã nhen nhóm trong chị từ những ngày bản thân còn chật vật mưu sinh. Gần 20 năm gắn bó với công việc thiện nguyện, chị đã trở thành một trong những tấm gương tiêu biểu lan tỏa yêu thương, truyền cảm hứng sống đẹp tới cộng đồng.

Thảo An sinh ra ở Thái Nguyên trong một gia đình công chức, nhưng bố mất sớm, để lại mẹ và ba anh em thơ dại. Kinh tế gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Những năm học cấp hai, tưởng chừng chị phải nghỉ học thì được cô giáo chủ nhiệm động viên, giúp đỡ. Cô giáo đã gom giấy thừa đóng thành vở, lấy đồng phục cũ khâu lại cho trò nghèo. Những nghĩa cử ấy đã gieo vào lòng cô bé Thảo An niềm tin và sự trân trọng tình người.

Bước vào cấp ba, Thảo An phải xuống Hà Nội ở cùng họ hàng để vừa đi học vừa phụ giúp công việc gia đình. Cuộc sống nơi đất khách khiến cô sớm rèn luyện bản lĩnh, kiên cường vượt qua nghịch cảnh. May mắn mỉm cười khi chị thi đỗ vào Trường Bồi dưỡng cán bộ Công thương Trung ương. Vừa học vừa làm thêm, Thảo An không chỉ trang trải cuộc sống mà còn giành được học bổng.

Trên đường đi học, đi làm, cô thường gặp những người lang thang, khốn khó. Nhiều khi bản thân chưa đủ ăn, Thảo An vẫn sẵn sàng sẻ chia bữa sáng của mình – khi là chiếc bánh mì, gói xôi, lúc là củ khoai luộc. Ánh mắt biết ơn của những phận đời bất hạnh đã gieo vào tâm hồn cô gái trẻ niềm khát khao được giúp đỡ nhiều hơn nữa.

Chị Thảo An - người lan tỏa tinh thần thiện nguyện tới cộng đồng
Chị Thảo An - người lan tỏa tinh thần thiện nguyện tới cộng đồng

Từ những việc làm nhỏ đến hành trình thiện nguyện dài lâu

Năm 2002, khi nhận lương tháng đầu tiên từ công việc tại khách sạn Daewoo, Thảo An không mua sắm cho bản thân mà mua quần áo, thức ăn tặng cho người nghèo. Hình ảnh ấy dần trở nên quen thuộc trên đường phố, để rồi từ một cá nhân, chị kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp cùng chung tay.

Chị Thảo An (áo trắng) trao quà cho gia đình có trẻ nhỏ bị bão lũ cuốn trôi thiệt mạng tại Thái Nguyên
Chị Thảo An cùng các nhà hảo tâm trao quà cho gia đình có trẻ nhỏ bị bão lũ cuốn trôi thiệt mạng tại Thái Nguyên

Niềm say mê thiện nguyện ngày một lớn dần. Năm 2013, chị sáng lập Câu lạc bộ Tâm An TN với mong muốn lan tỏa giá trị nhân văn sâu rộng hơn. Những ngày đầu hoạt động, CLB đối diện với vô vàn khó khăn: thiếu nhân sự, thiếu kinh phí. Nhưng bằng sự kiên trì và tâm huyết, Thảo An đã đưa CLB trở thành mái ấm yêu thương của nhiều người, quy tụ hàng chục thành viên và được cộng đồng tích cực ủng hộ.

CLB tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa thường niên: phát cháo tại Bệnh viện E, phát cơm tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tổ chức Trung thu, Tết thiếu nhi, trao quà Tết cho hộ nghèo, hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ… Mỗi chuyến đi, mỗi món quà tuy nhỏ bé nhưng chan chứa tình người.

Câu lạc bộ Tâm An TN (áo trắng từ phải qua) đang múc cháo cho bệnh nhân tại Bệnh viện E
Câu lạc bộ Tâm An TN thường xuyên tổ chức phát cháo cho các bệnh nhân tại Bệnh viện E

Không ngại gian khó để sẻ chia yêu thương

Một trong những dấu ấn đặc biệt của Thảo An và CLB là hoạt động cứu trợ trong cơn bão số 3 Yagi năm 2024. Khi Thái Nguyên ngập lụt nghiêm trọng, chị cùng các thành viên mặc áo phao, lội nước ngang bụng để trao tận tay nhu yếu phẩm cho bà con vùng bị cô lập. Hình ảnh ấy không chỉ mang theo sự chia sẻ vật chất mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người dân vượt qua hoạn nạn.

Gần đây nhất, tháng 9/2025, CLB Tâm An TN tổ chức Trung thu tại Chùa Kiến Sơ (Phú Xuyên, Hà Nội), trao gần 300 suất quà cho các em nhỏ. Không chỉ nhận quà, các em còn được vui chơi, xem ảo thuật, tạo nên một kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ.

CLB Tâm An TN đã tổ chức chương trình Tết Trung thu cho các cháu nhỏ tại Chùa kiến Sơ xã Phú Xuyên (Hà Nội)
CLB Tâm An TN đã tổ chức chương trình Tết Trung thu cho các cháu nhỏ tại Chùa kiến Sơ xã Phú Xuyên (Hà Nội)

Gần 20 năm gắn bó với hoạt động thiện nguyện, Thảo An đã cùng CLB đến hàng trăm làng bản vùng sâu vùng xa, mang quà đến hàng nghìn trẻ nhỏ nơi biên giới. Có những ngôi trường vùng cao được dựng lên từ sự quyên góp, chắt chiu của chị và những tấm lòng đồng hành.

Điều may mắn là hành trình thiện nguyện của Thảo An luôn có sự ủng hộ của gia đình. Chồng chị không chỉ sẻ chia thời gian, công sức mà còn hỗ trợ cả vật chất để chị toàn tâm làm việc thiện. Con cái chị cũng được mẹ dạy dỗ sống nhân ái, thường xuyên cùng mẹ tham gia những chuyến đi thiện nguyện.

Với chị, “cho đi là được nhận lại”. Đó không chỉ là nhận lại niềm vui, sự biết ơn, mà còn là niềm hạnh phúc vì thấy cuộc sống trở nên ấm áp, gắn kết hơn. Thảo An quan niệm rằng mỗi người, dù ở hoàn cảnh nào, cũng có thể gieo một hạt mầm yêu thương để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngày nay, cái tên Thảo An và CLB Tâm An TN đã trở thành biểu tượng thiện nguyện quen thuộc với nhiều người. Từ hành động giản dị, chân thành, chị đã góp phần khơi dậy trong cộng đồng tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội. Những gì chị làm không chỉ mang giá trị vật chất, mà quan trọng hơn, đã nuôi dưỡng lòng nhân ái, củng cố niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Thảo An không xem thiện nguyện là trách nhiệm hay nghĩa vụ, mà là niềm đam mê và lẽ sống. Hành trình ấy, từ những ngày gian khó đến hiện tại, chính là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân hậu. Ngọn lửa ấy sẽ còn được chị truyền lại, lan tỏa tới nhiều thế hệ, để xã hội ngày một nhân văn và giàu tình thương hơn.