Cuộc gọi khẩn lúc rạng sáng
Đêm 20 rạng sáng 21/10, khi đang trực tại đơn vị, Công an xã Sín Chéng nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Si Ma Cai: một bệnh nhân nữ 61 tuổi đang điều trị sốt xuất huyết tiêu hóa và sỏi túi mật, diễn biến bệnh chuyển nặng, cần truyền gấp máu nhóm O.
Tuy nhiên, lượng máu dự trữ cùng nhóm trong ngân hàng máu của bệnh viện đã cạn kiệt, trong khi nguy cơ mất máu cấp có thể khiến bệnh nhân tử vong bất cứ lúc nào.
Ngay khi biết tin, Đại úy Thào Seo Chô – người có cùng nhóm máu O – lập tức đăng ký hiến máu. Anh rời trụ sở, vượt gần 10 km đường núi trong đêm để đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng làm xét nghiệm sàng lọc, xác nhận nhóm máu phù hợp và tiến hành truyền ngay cho bệnh nhân.
Chỉ ít phút sau, lượng máu quý giá được truyền trực tiếp đã giúp huyết áp và nhịp tim của bà Mai dần ổn định, cơn nguy kịch được đẩy lùi. “Nếu không có nguồn máu kịp thời, bệnh nhân có thể đã không qua khỏi,” một bác sĩ trực cấp cứu chia sẻ.
“Cứu được người là vui rồi”
Khi được hỏi về hành động của mình, Đại úy Thào Seo Chô chỉ cười hiền: “Thấy bệnh nhân nguy kịch mà mình có thể giúp, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Cứu được người là vui rồi. Bà con trong xã đều là người dân của mình, còn gì quý hơn sinh mạng con người.”
Đây không phải lần đầu tiên anh Chô tham gia hiến máu. Là người dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên ở vùng cao Si Ma Cai, anh hiểu hơn ai hết sự thiếu thốn về nguồn máu hiến cứu người tại các bệnh viện miền núi. Chính vì vậy, mỗi khi có người cần, anh luôn sẵn sàng.
Đồng đội của anh kể lại, Thào Seo Chô là một cán bộ tận tụy, gần gũi, thường xuyên giúp dân làm ruộng, gặt lúa, hỗ trợ bà con trong mùa mưa lũ. Hành động hiến máu lần này càng khiến hình ảnh người chiến sĩ Công an xã thêm đẹp trong lòng người dân vùng cao Lào Cai.
Lan tỏa tinh thần “vì nhân dân phục vụ”
Hành động hiến máu kịp thời của Đại úy Thào Seo Chô không chỉ cứu sống một người bệnh, mà còn lay động trái tim của nhiều người dân vùng cao Si Ma Cai. Trong ánh mắt của đồng đội và bà con địa phương, hình ảnh người chiến sĩ công an giản dị, không ngại vất vả, sẵn sàng cho đi một phần máu của mình để giành lại sự sống cho người khác, chính là biểu tượng sống động của tinh thần “vì nhân dân phục vụ” – một lời thề nghề nghiệp đã trở thành lẽ sống.
Ở vùng núi xa xôi, nơi giao thông cách trở, điều kiện y tế còn nhiều thiếu thốn, mỗi đơn vị máu đều quý giá hơn bao giờ hết. Không ít bệnh nhân phải chuyển viện hàng chục cây số vì thiếu nguồn máu dự trữ. Trong hoàn cảnh đó, nghĩa cử của Đại úy Chô không chỉ mang ý nghĩa cứu người trong khoảnh khắc, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm và tình người giữa cộng đồng.
Từ câu chuyện này, nhiều cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương đã tự nguyện đăng ký tham gia ngân hàng máu sống, sẵn sàng hiến máu khi có người cần. Những tấm lòng như thế đang góp phần hình thành mạng lưới sẻ chia sự sống ngay tại vùng biên cương – nơi mỗi giọt máu trao đi là một minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.
“Một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại.” Với Đại úy Thào Seo Chô, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, là tình yêu thương được thể hiện bằng nghĩa cử cao đẹp và đầy nhân văn của người chiến sĩ Công an nhân dân giữa núi rừng Tây Bắc.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu