Không đầu hàng trước số phận
9 năm nằm liệt giường và hàng chục cuộc tiểu phẫu là thử thách mà Thuận buộc phải đối diện. Để đến được lớp học, anh phải chiến đấu với chính cơ thể mình: đôi tay co cứng không thể cầm bút, những cơn đau khiến nhiều khi không ngồi được phải xin nằm học. Thế nhưng chưa bao giờ Thuận từ bỏ. Anh kiên trì theo học đến hết lớp 12 như bao bạn bè khác.
Năm 2013, dù được tuyển thẳng đại học, Thuận vẫn quyết định dự thi để thử sức. Kết quả, anh đỗ vào hai trường: Học viện Quản lý giáo dục và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội). Thuận chọn ngành Công tác xã hội – ngành học gắn với sẻ chia và hỗ trợ cộng đồng. Đây cũng là bước mở đầu để anh kết nối với mạng lưới người khuyết tật và các tổ chức nhân đạo, từ đó tìm thấy ý nghĩa sâu sắc hơn cho hành trình sống của mình.
Nghị lực cá nhân là nền tảng, nhưng để đi được xa, Thuận còn có một người bạn đặc biệt luôn bên cạnh – Đồng Minh Hiếu. Suốt những năm học đại học, Hiếu là người chở Thuận đến lớp mỗi ngày, là “đôi chân” giúp anh đến gần hơn với tri thức và ước mơ.
Sự đồng hành ấy là minh chứng rằng tình bạn chân thành có thể trở thành điểm tựa lớn lao, tiếp thêm cho con người ta sức mạnh vượt lên nghịch cảnh.
Lan tỏa yêu thương đến cộng đồng
Không bằng lòng với việc chỉ vượt qua số phận của chính mình, Thuận chọn bước tiếp – đồng hành cùng những người kém may mắn hơn. Năm 2021, anh tham gia Hội Gia đình trẻ bại não tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, Thuận là thành viên năng nổ, là người anh, người bạn luôn động viên các gia đình có con bị bại não. Anh chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm, đồng thời truyền đi thông điệp sống: “Dù khó khăn đến đâu, đừng từ bỏ hy vọng”.
Từ câu chuyện của Thuận, nhiều gia đình trong hội được tiếp thêm niềm tin. Những đứa trẻ bại não mạnh dạn hơn trong luyện tập; cha mẹ các em cũng bớt đơn độc trên hành trình chăm sóc, nuôi dưỡng con.
Câu chuyện vượt qua nỗi đau thể xác để sống có ích của Lê Viết Thuận đã thu hút sự quan tâm của truyền thông. Chương trình Trạm Yêu Thương trên VTV1 sẽ giới thiệu hành trình giàu ý nghĩa ấy.
Đó không chỉ là câu chuyện về một chàng trai khuyết tật vượt khó, mà còn là lời nhắc nhở giản dị nhưng sâu sắc: nghị lực và tình yêu thương có thể tạo nên điều kỳ diệu. Bởi trong mỗi con người, dù cuộc sống có thử thách đến đâu, vẫn luôn có một ngọn lửa âm ỉ chờ ngày được thắp sáng.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu