Đây là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay.
Trước khi chương trình chính thức diễn ra, các thành viên câu lạc bộ đã có sự chuẩn bị lễ vật dâng hương một cách chu đáo, cẩn thận, sắp xếp lễ vật cho đến việc thống nhất nội dung chương trình. Từng công đoạn đều được thực hiện với sự cẩn trọng và thành tâm, thể hiện sự tôn kính đối với các Anh hùng liệt sĩ. Sự góp mặt của thế hệ đi trước cũng được mong đợi như một điểm nhấn ý nghĩa, hứa hẹn mang đến những chia sẻ giàu cảm xúc.
Khi chương trình bắt đầu, không gian trở nên lắng đọng với phần chia sẻ của ông Nguyễn Việt Anh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuổi trẻ tri ân trước nghi thức dâng hương. Ông bày tỏ sự xúc động và trân trọng trước tinh thần, sự nhiệt huyết của các thành viên Câu lạc bộ Tuổi trẻ tri ân khi đứng ra tổ chức một hoạt động ý nghĩa như vậy.
Đồng thời, bà Hà Thị Hoà Bình - Chủ tịch Danh dự Câu lạc bộ Tuổi trẻ tri ân cũng dành những lời góp ý chân thành, mong muốn câu lạc bộ tiếp tục phát huy, tổ chức ngày càng bài bản hơn để lan tỏa mạnh mẽ hơn giá trị tri ân đến cộng đồng. Những lời chia sẻ giản dị nhưng sâu sắc và động lực của các thế hệ trẻ tiếp tục hành trình ý nghĩa.
Tiếp nối là phần chia sẻ của ông Lê Xuân Chiến - Cố vấn Câu lạc bộ Tuổi trẻ tri ân với những suy nghĩ mộc mạc nhưng chân thành, ông thấy được sự thể hiện lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ. Nghi thức thắp hương được diễn ra trong sự trang nghiêm tuyệt đối. Từng nén hương được dâng lên tại các phần mộ liệt sĩ, như một lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như lắng lại, chỉ còn lại sự kết nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại.
Sau khi hoàn thành nghi thức, bà Hà Thị Hoà Bình - Chủ tịch Danh dự Câu lạc bộ Tuổi trẻ tri ân tiếp tục có những lời tâm sự sâu lắng. Sau đôi lời chia sẻ cảm xúc, bà kể lại những câu chuyện từ thời chiến, những ký ức về đồng đội và hành trình mà bà đã gắn bó với các hoạt động thắp hương tri ân qua nhiều năm. Những câu chuyện giản dị nhưng chân thực ấy không chỉ giúp người nghe hiểu hơn về quá khứ mà còn khắc họa rõ nét tinh thần tri ân bền bỉ của bà. Qua đó, bà cũng gửi gắm mong muốn thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục gìn giữ, duy trì và lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy mãi mãi về sau.
Chương trình khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người tham dự. Không chỉ là một buổi lễ tưởng niệm, hoạt động thắp hương tri ân ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 mà đã trở thành một hành trình ý nghĩa, giúp mỗi người trẻ hiểu hơn về lịch sử, trân trọng hiện tại và sống có trách nhiệm hơn với tương lai.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu