Được sự Ủy thác của ông Nguyễn Hồng Quân - nguyên Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ xây dựng, Chủ tịch Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam và chỉ đạo của Ths.Nhà báo Chu Thị Loan - Tổng Biên tập Tạp chí Sức Khoẻ Cộng Đồng, Văn phòng Đại diện Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tại Tây Nguyên đã cùng các phóng viên, biên tập viên tạp chí nhanh chóng chủ trì, trực tiếp triển khai hỗ trợ, trao những suất quà thiết thực tới tay bà con bị ảnh hưởng do thiên tại gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đây là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do lũ lụt.
Theo ông Trần Đình Việt – Trưởng đoàn thì mục tiêu của Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam lần này là hướng tới lâu dài, tạo điều kiện để khôi phục và tái thiết đời sống cho người dân. Do đó, nhu yếu phẩm được lựa chọn và mang theo được Đoàn cân nhắc lựa chọn kỹ càng và được đóng gói cẩn thận để khi đón nhận, bà con thấy được sự trân quý trong từng suất quà. Công tác chuẩn bị được triển khai gấp rút, với sự tham gia đóng gói của lực lượng đoàn viên thanh niên, đảm bảo mỗi phần quà được chuyển tới tay người dân đầy đủ và kịp thời.
Sau hơn một ngày chuẩn bị khẩn trương, đoàn đã chuẩn xong 3 tấn gạo; 1200 cuốn vở 5 ô ly; 500 chai nước mắm và dầu ăn; 500 gói bột nêm và đường; hơn 100 chiếc chăn (mền) mới; 50 bao quần áo đã được giặt ủi, phân loại, xếp gọn và 30 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ những trường hợp đặc biệt cùng hàng chục thùng hàng các loại.
Bên cạnh đó, được sự trợ duyên của cô và trò trường tiểu học Lê Văn Tám (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và bà Võ Thị Ngọc - Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Vì sức khỏe cộng đồng Ea Kar, Đoàn đã đón nhận hàng chục phần quà thiết thực và ý nghĩa, đặc biệt gửi tới các em học sinh vùng lũ.
Từ rạng sáng ngày 25/11/2025, Đoàn đã xuất phát tại Văn phòng thường trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Di chuyển qua nhiều tuyến đường bị sạt lở do mưa lũ, sau hơn 5 tiếng đồng hồ di chuyển, Đoàn đã có mặt tại điểm trao quà thứ nhất thuộc Thôn Mỹ Xuân 2, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk để trao đến tay bà con những suất quà thiết thực và ý nghĩa.
“Xác định công tác cứu trợ là chạy đua cùng với thời gian, nhưng thật sự có những phút giây, ai nấy trong đoàn không khỏi thấy lặng người. Đó là lúc, nhìn thấy những vành khăn tang thấp thoáng trong số rất đông những người dân chờ được cứu trợ. Thiên tai đi qua, để lại quá nhiều đau thương và mất mát”, ông Nguyễn Tất Thành - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội GDCSSKCĐ Việt Nam tại Tây Nguyên chia sẻ.
Địa điểm thứ hai ghé thăm trong chuyến công tác là trường tiểu học Hoà Đồng (thôn Mỹ Thuận Trong, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk). Lúc này, trong khuôn viên trường, các thầy cô giáo đang mải miết sắp xếp, hong khô từng cuốn sách, giáo án bị ướt sũng bởi nước lũ.
Trao đổi vội vàng với Đoàn để tiếp tục dọn dẹp sau mưa lũ, thầy Hiệu trưởng nhà trường Lê Văn Lâm chia sẻ, đây là trận lũ lịch sử, khiến người dân cũng như nhà trường không kịp trở tay. Hầu hết tài sản cũng như kế sinh nhai của người dân bị mất trắng. Nhà trường cũng bị thiệt hại nặng về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, sách vở… Đoàn hỗ trợ của Hội GDCSSKCĐ Việt Nam cũng là đoàn đầu tiên tiếp cận tới trường và trao quà cho học sinh, tiếp sức cùng thầy cô giáo.
Thầy Lê Văn Lâm thay mặt nhà Trường gửi lời cảm ơn tới Đoàn của Trung ương Hội và tập thể quý thầy cô giáo, quý phụ huynh, học sinh trrường Tiểu học Lê Văn Tám đã nhận lời kết nối và gửi những phần quà chan chứa nghĩa tình cao đẹp.
Đến thời điểm hiện tại, nước đã cơ bản rút, nhà trường đã và đang dọn dẹp, nhưng những vệt lũ còn in trên bục giảng, cùng rơm rạ quấn chặt vào khoang cửa sổ lớp học, đủ để minh chứng cho sức tàn phá khốc liệt của thiên tai.
Lũ dữ đi qua để lại những mất mát không gì bù đắp, nhưng cũng chính trong những giờ phút khốc liệt ấy, tình người - tình dân tộc, tình đồng chí đồng đội đã khắc sâu vào tâm trí con người Việt Nam và sáng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Để rồi những chuyến xe tiếp tục xuyên đêm mang theo nhu yếu phẩm và những phương tiện chuyên dụng của cá nhân, tổ chức gửi tới tâm lũ để cứu nạn, cứu hộ và kịp thời nắm lấy những bàn tay đang chới với giữa dòng lũ chảy xiết. Tất cả đã kết nối thành sợi dây ấm áp để nâng đỡ bà con vượt qua hiểm nguy và khó khăn.
Giữa vùng tâm bão, người dân Đắk Lắk và các vùng bị ảnh hưởng không hề đơn độc. Bên cạnh họ luôn có lực lượng chức năng, chính quyền, những đoàn thiện nguyện và hàng triệu tấm lòng khắp mọi miền đất nước. Đó chính là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.
Trở về trong đêm mưa rét, Trưởng đoàn Trần Đình Việt đã báo cáo nhanh cho Chủ tịch Hội GDCSSKCĐ Việt Nam Nguyễn Hồng Quân về kết quả chuyến công tác. Chủ tịch Nguyễn Hồng Quân ghi nhận những nỗ lực của Đoàn và gửi lời tri ân tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, phóng viên thường trú đã đồng hành cùng chương trình. Lãnh đạo Trung ương Hội khẳng định Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân Đắk Lắk nói riêng và người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong giai đoạn tái thiết sau thiên tai, nhằm giúp cộng đồng sớm ổn định đời sống.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu