Được sự phối hợp của chính quyền địa phương và các đoàn thể, Trường Tiểu học Hồng Liêm 3 được chọn làm điểm tổ chức chương trình ‘Trung Thu Yêu Thương 2025’. Theo khảo sát, đây là điểm trường có quy mô đông học sinh trong khu vực, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, nhiều hoàn cảnh học sinh khó khăn, rất cần những hoạt động gắn kết cộng đồng.
Dù không nằm ở vùng sâu, vùng xa, nhưng nhiều em chưa từng được đón một mùa Trung thu đủ đầy. Chính yếu tố này khiến hoạt động trở nên ý nghĩa, khi những phần quà được gửi đến đúng nơi, đúng đối tượng.
Chương trình năm nay trao tặng hơn 1.400 chiếc bánh Trung thu và lồng đèn giấy xếp cho toàn bộ học sinh. Bên cạnh đó, 700 suất ăn được chính các đầu bếp chuyên nghiệp của Chi hội Bếp chuyên nghiệp Bình Thuận chế biến, mang lại bữa tiệc trọn vẹn ngay tại sân trường. Ngoài quà tặng, 20 suất học bổng trị giá 500.000 đồng đã được gửi tới những em nhỏ nghèo hiếu học, như một sự tiếp sức để các em vững bước trên con đường học tập.

Trong niềm vui hân hoan, em H.M, học sinh lớp 2, xúc động chia sẻ: “Đây là lần đầu con được tham gia Trung thu như thế này. Con vừa được ăn những món ngon, vừa có quà từ các cô chú. Con hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng mọi người”, câu nói giản dị nhưng chất chứa niềm hạnh phúc và khát khao vươn lên của trẻ nhỏ.
"Phần lớn học sinh của trường xuất thân từ gia đình lao động nghèo, thiếu điều kiện để tham gia các hoạt động vui chơi, lễ hội. Sự quan tâm hôm nay không chỉ mang lại niềm vui ngày hội, mà còn tiếp thêm động lực cho các em nỗ lực học tập, rèn luyện", đại diện nhà trường cho biết.
Đằng sau thành công của chương trình là sự đồng hành của doanh nghiệp, hội viên và các nhà hảo tâm. Toàn bộ kinh phí được vận động xã hội hóa, từ tấm lòng sẻ chia của cộng đồng.
Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần to lớn, giúp học sinh nơi đây cảm nhận rõ hơn sự quan tâm, gắn kết.


Với những đứa trẻ ở vùng quê còn nhiều thiếu thốn, Tết Trung thu không chỉ dừng lại ở chiếc bánh, ngọn đèn, hay tiếng trống lân rộn ràng. Quan trọng hơn, đó là cảm giác được yêu thương, được đồng hành và được khích lệ để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng hôm nay sẽ còn thắp sáng trong tâm trí các em, như một niềm tin và hy vọng vào tương lai.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu