Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Lào Cai: Giữ ấm con chữ giữa mùa đông vùng cao Trạm Tấu

Mỗi mùa đông về, vùng cao Trạm Tấu (Lào Cai) lại chìm trong màn sương dày đặc và cái rét cắt da cắt thịt. Nhiệt độ có những ngày xuống rất thấp, gió lạnh hun hút thổi qua những sườn núi trơ trọi, len vào từng bản làng heo hút. Với người dân nơi đây, mùa đông là thử thách lớn của đời sống mưu sinh, còn với ngành Giáo dục, đó là bài toán không nhỏ để giữ cho học sinh đủ sức khỏe, đủ ấm áp, không gián đoạn việc học tập.

Hệ thống Nước nóng tăng cường cho học sinh khu nội trú (ảnh: NL)
Hệ thống Nước nóng tăng cường cho học sinh khu nội trú (ảnh: NL)

Trong gian khó ấy, hình ảnh những người giáo viên vùng cao hiện lên giản dị mà cao đẹp. Họ không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn là chỗ dựa tinh thần, là “người giữ lửa” cho hành trình đến Trường của học sinh vùng núi. Khi sương còn phủ kín lối đi, thầy cô đã băng rừng, vượt dốc đến lớp; khi đêm xuống và gió lạnh tràn về, thầy cô vẫn miệt mài bên khu nội trú, lo cho học trò từng bữa ăn, giấc ngủ.

Thực hiện sự chỉ đạo kịp thời của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, các Trường trên địa bàn Trạm Tấu và xã Hạnh Phúc đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống rét cho học sinh. Nhưng trên tất cả những kế hoạch, văn bản chỉ đạo, chính sự tận tâm và trách nhiệm của đội ngũ giáo viên mới là yếu tố then chốt giúp “lá chắn” mùa đông thực sự phát huy hiệu quả.

Tại các Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, nơi học sinh ăn ở tập trung, giáo viên không chỉ dạy học mà còn kiêm nhiệm vai trò của người cha, người mẹ. Phòng ở được che chắn cẩn thận, chăn ấm được bổ sung kịp thời; bếp ăn đỏ lửa đều đặn với những bữa cơm nóng, đủ chất để học sinh có thêm sức chống chọi với giá rét. Thầy cô nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, hạn chế ra ngoài khi trời quá lạnh, uống nước ấm để phòng bệnh. Công tác theo dõi sức khỏe được thực hiện hằng ngày, những biểu hiện ốm, sốt được phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

Bữa cơm của học sinh bán trú ( ảnh: NL)
Bữa cơm của học sinh bán trú ( ảnh: NL)

Đối với học sinh vùng cao Trạm Tấu, con đường đến Trường chưa bao giờ dễ dàng, nhất là trong mùa đông. Nhiều em phải vượt quãng đường dài, dốc cao trơn trượt, sương muối phủ trắng lối đi. Có em chân tay nứt nẻ vì rét, áo quần còn mỏng, nhưng vẫn đều đặn đến lớp, kiên trì bám Trường, bám lớp. Xa gia đình, sống trong khu nội trú, các em sớm học cách tự lập, chịu đựng thiếu thốn để đổi lấy cơ hội được học tập, được mở mang tri thức.

Chính trong những ngày giá lạnh ấy, tình thầy trò vùng cao càng thêm gắn bó. Thầy cô không chỉ truyền chữ mà còn truyền cho học sinh nghị lực vượt khó, niềm tin vào tương lai. Một cái nắm tay ấm áp, một lời động viên giản dị cũng đủ giúp các em thêm vững vàng, không bỏ cuộc giữa chừng.

Giờ học của thầy và trò (ảnh: NL)
Giờ học của thầy và trò (ảnh: NL)

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành Giáo dục, chính quyền địa phương, sự tận tụy của giáo viên và sự đồng hành của phụ huynh, sức khỏe học sinh tại các Trường vùng cao Trạm Tấu cơ bản được bảo đảm. Tình trạng học sinh nghỉ học do ốm giảm rõ rệt, sĩ số được duy trì ổn định, hoạt động dạy và học diễn ra đúng kế hoạch, ngay cả trong những đợt rét đậm, rét hại.

Giờ học của cô và trò( ảnh: NL)
Giờ học của cô và trò( ảnh: NL)

Giữa đại ngàn mùa đông khắc nghiệt, những người giáo viên vùng cao Trạm Tấu vẫn lặng lẽ cống hiến, bền bỉ giữ ấm con chữ. Sự hy sinh thầm lặng của thầy cô và nỗ lực vượt khó của học sinh đã góp phần viết nên những câu chuyện đẹp về ý chí, về trách nhiệm và tình người nơi vùng cao. Đó chính là nền tảng để sự nghiệp giáo dục vùng núi tiếp tục được gìn giữ, để những ước mơ nhỏ bé của trẻ em Trạm Tấu không bị giá lạnh mùa đông làm lỡ nhịp, mà ngày càng lớn lên cùng tri thức và hy vọng.