Một nghĩa cử hiến tạng, ba cuộc đời được hồi sinh

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM, một phụ nữ qua đời vì tai nạn đã hiến tạng, cứu sống ba người bệnh.
30/06/2025 16:38

Người hiến tạng là chị N.V.B.T, 46 tuổi, ngụ TPHCM. Chị bị tai nạn xe máy vào chiều 24.6 và được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, phù não và sốc đa chấn thương. Dù được các bác sĩ nỗ lực điều trị, nhưng chị T vẫn rơi vào hôn mê sâu và sau ba lần đánh giá, được xác định chết não hoàn toàn.

Trong nỗi đau đớn mất người thân, gia đình chị T. đã đưa ra quyết định dũng cảm: đồng ý hiến tạng. “Mong sự ra đi của chị có thể mang lại sự sống cho người khác”, em gái chị T chia sẻ.

Hien-Tang-Trung-Binh

Tối 28.6, ê kíp y bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM bắt đầu ca lấy tạng, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các bệnh viện lớn trong cả nước. Quy trình được tổ chức bài bản, từ chuyên môn đến pháp lý, hậu cần, dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của Ban Giám đốc bệnh viện.

Hien-Tang-Trung-Binh

Lễ tri ân người hiến tạng được tổ chức trang trọng vào lúc 4 giờ sáng 29.6, trước khi ca mổ bắt đầu. Trong phòng mổ, khi tất cả chỉ còn là tiếng máy theo dõi sinh tồn, trái tim của người hiến được lấy ra lúc 5h13 và ngay lập tức được đưa đến sân bay Tân Sơn Nhất, chuyển ra Huế. Chỉ ba giờ sau, Bệnh viện Trung ương Huế thông báo trái tim được ghép đã đập trở lại, một sự sống vừa hồi sinh.

Cùng thời điểm đó, hai quả thận lần lượt được lấy ra lúc 5h08 và 5h16. Ngay trong buổi trưa cùng ngày, hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối đã được ghép thận thành công tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, dưới sự hỗ trợ từ các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tiến sĩ, bác sĩ Mai Phan Tường Anh - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định - cho biết, đây là trường hợp người hiến tạng chết não thứ ba tại bệnh viện: “Mỗi quyết định trong hành trình này là sự tôn trọng sự sống cả người đã mất lẫn người được sống tiếp".

Câu chuyện không chỉ là kỳ tích y học, mà còn là một minh chứng cảm động về tình người. Trong khoảnh khắc tưởng như chỉ còn mất mát, gia đình chị T đã chọn cách trao đi sự sống như ngọn lửa tiếp tục cháy sáng trong cuộc đời những người khác.

Hành động hiến tạng không chỉ giúp cứu người, mà còn lan tỏa thông điệp về lòng nhân ái. Đó là một cách “sống tiếp” - theo nghĩa đẹp nhất, khi sự ra đi không là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho những hành trình sống mới.

Theo Báo Lao Động

comment Bình luận