Chương trình do Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị, Cục Điện ảnh, Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film, Đoàn Thanh niên Vietcombank và Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tổ chức.
Đây không chỉ là hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng mà còn tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình giáo dục lý tưởng cách mạng thông qua điện ảnh - một hình thức giáo dục giàu cảm xúc, dễ lan tỏa đến thanh niên.
Hành trình tri ân trên mảnh đất lửa
Ngay từ sáng 24/7, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, thành kính tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
Đoàn cũng đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Những phần quà tuy mang giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng sự tri ân, tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay đối với các thế hệ đi trước.
Điểm nhấn của hành trình là lễ dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị - nơi đã chứng kiến cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè năm 1972. Đúng thời điểm đoàn chuẩn bị làm lễ, bầu trời Quảng Trị bất ngờ đổ mưa như trút nước. Mưa trắng trời, nước ngập nhiều lối đi, nhưng không một thành viên nào trong đoàn rời bước.
Giữa cơn mưa xối xả ấy, hình ảnh ông Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lặng lẽ xách đôi dép, chân trần bước qua những vũng nước để vào dâng hương trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã để lại nhiều xúc động.
Không phát biểu dài dòng, không cần những lời hoa mỹ, hành động giản dị ấy đã nói thay tất cả: lòng thành kính, sự biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong khoảnh khắc ấy, giữa mưa gió Thành cổ, nhiều người không giấu được sự nghẹn ngào.
Hơn nửa thế kỷ trước, cũng trên mảnh đất này, hàng vạn chiến sĩ tuổi mười chín, đôi mươi đã chiến đấu và ngã xuống trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Nhiều người mãi mãi nằm lại trong lòng đất, dưới dòng sông Thạch Hãn, đến hôm nay vẫn chưa tìm thấy đầy đủ hài cốt để trở về với gia đình.
Những hạt mưa tháng bảy rơi xuống Thành cổ như gợi nhắc ký ức về những mùa mưa bom đạn năm xưa, càng khiến không gian tri ân trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết.
Hoa đăng trên sông Thạch Hãn và sức mạnh của điện ảnh cách mạng
Buổi tối cùng ngày, tại Quảng trường Giải phóng (phường Đông Hà), gần 700 đoàn viên, thanh niên và người dân tham dự chương trình chiếu phim "Thanh âm vượt đại dương", giao lưu cùng đoàn làm phim và lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn.
Hàng trăm ngọn hoa đăng lặng lẽ trôi theo dòng nước mang theo lời cầu nguyện, lòng biết ơn và sự tưởng nhớ dành cho những Anh hùng liệt sĩ đã hóa thân vào dòng sông huyền thoại.
Ngay sau đó, bộ phim "Thanh âm vượt đại dương" - tác phẩm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng sản xuất - đã đưa khán giả trở về những năm tháng khốc liệt tại nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945-1954.
Lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật về các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm trong lao tù thực dân, bộ phim tái hiện tinh thần bất khuất, lòng yêu nước và khát vọng độc lập của người Việt Nam. Đặc biệt, những phân cảnh người chiến sĩ cách mạng cất tiếng đàn bầu giữa chốn lao tù đã trở thành điểm nhấn đầy ám ảnh.
Âm thanh réo rắt của cây đàn dân tộc vang lên giữa bốn bức tường đá lạnh lẽo như một lời khẳng định rằng xiềng xích có thể giam cầm thân xác, nhưng không bao giờ khuất phục được ý chí và tâm hồn của người chiến sĩ cách mạng. Trong khán phòng, không ít người lặng lẽ lau nước mắt.
Những cảnh tra tấn tàn bạo, những hy sinh thầm lặng và sự kiên trung của các chiến sĩ được tái hiện chân thực đã khiến khán giả như sống lại một giai đoạn lịch sử đau thương nhưng hào hùng của dân tộc.
Khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ
Phát biểu tại chương trình, ông Lê Minh Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, lịch sử đã trao cho thế hệ cha anh sứ mệnh giành độc lập, thống nhất đất nước; còn thế hệ trẻ hôm nay mang sứ mệnh xây dựng một Việt Nam phát triển, hùng cường, giàu bản sắc văn hóa và hội nhập quốc tế.
Ông kỳ vọng sau chương trình, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ không chỉ mang theo những cảm xúc từ một tác phẩm điện ảnh giàu giá trị lịch sử mà còn nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước và khát vọng cống hiến bằng chính trí tuệ, bản lĩnh và sức trẻ.
Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bày tỏ mong muốn những hoạt động giàu ý nghĩa tại Quảng Trị sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, hòa bình; từ đó tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
Bên cạnh chuỗi hoạt động giáo dục truyền thống, Ban Tổ chức còn trao 200 suất quà cho các gia đình chính sách, 400 đầu sách cho địa phương, 30 suất quà của Đoàn Thanh niên Vietcombank và 50 suất quà trị giá 75 triệu đồng do Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film trao tặng.
Khép lại chương trình, điều còn đọng lại không chỉ là những nghi lễ tri ân hay những thước phim lịch sử giàu cảm xúc, mà còn là thông điệp sâu sắc về trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng, giữa cơn mưa tháng bảy và ánh sáng lung linh của những ngọn hoa đăng trên dòng Thạch Hãn, lịch sử như được kể lại bằng những hình ảnh sống động, bằng điện ảnh, bằng những bước chân thành kính và bằng sự tiếp nối của lòng biết ơn. Đó cũng chính là cách để quá khứ không chỉ được ghi nhớ, mà còn trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp tục viết nên những trang mới của đất nước trong thời bình.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu