Sáng 14/7, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã thực hiện thành công ca lấy đa tạng từ người hiến chết não là anh N.Đ.Đ. (49 tuổi, trú tại xã Thư Lâm, Hà Nội), nạn nhân bị chấn thương sọ não đặc biệt nặng sau tai nạn giao thông.
Theo bệnh viện, ngày 6/7, anh Đ. gặp tai nạn xe máy và được đưa vào Bệnh viện Bắc Thăng Long trong tình trạng lơ mơ, chấn thương vùng mặt. Sau khi được đặt nội khí quản, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để tiếp tục cấp cứu.
Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị chấn thương sọ não rất nặng với nhiều ổ tụ máu ở cả hai bán cầu não. Ê-kíp đã khẩn trương phẫu thuật lấy máu tụ và xử lý vùng não dập.
Tuy nhiên, diễn biến sau mổ rất phức tạp. Chỉ sau 16 giờ, người bệnh xuất hiện phù não nặng, các ổ xuất huyết tiếp tục lan rộng, gây thoát vị não. Một ca phẫu thuật cấp cứu lần hai được tiến hành ngay trong đêm để lấy máu tụ và dẫn lưu não thất.
Dù được hồi sức tích cực bằng mọi biện pháp chuyên môn, tổn thương não quá nặng khiến bệnh nhân không còn khả năng hồi phục. Sau khi thực hiện đầy đủ quy trình chuyên môn và các xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế, Hội đồng chuyên môn xác định người bệnh chết não.
Quyết định nhân văn giữa nỗi đau mất mát
Khi bệnh nhân được xác định chết não, đội ngũ y bác sĩ đã gặp gỡ, trao đổi với gia đình về khả năng hiến mô, tạng cứu người.
Điều dưỡng chuyên khoa I Đinh Thị Thu Nga, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, cho biết gia đình ban đầu vô cùng suy sụp và chưa từng nghĩ đến việc hiến tạng.
Anh Đ. từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Sau khi vợ mất cách đây 8 năm, anh sống cùng bố mẹ già và có một người con trai đang học đại học. Dù phải đối diện với mất mát quá lớn và nhiều ý kiến khác nhau từ người thân, gia đình cuối cùng vẫn quyết định hiến tặng các tạng còn khỏe mạnh của anh để cứu những bệnh nhân đang chờ ghép.
"Gia đình hiểu rằng anh không còn cơ hội trở về. Nếu những phần cơ thể còn khỏe mạnh có thể giúp người khác được sống thì đó là điều ý nghĩa nhất", điều dưỡng Thu Nga chia sẻ.
Bảy cuộc đời được nối dài
Sau khi gia đình đồng thuận, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và nhiều bệnh viện trong cả nước triển khai quy trình lấy và điều phối tạng.
Trái tim của người hiến được chuyển tới Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để ghép cho một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.
Lá gan được chia thành hai phần, một phần ghép tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phần còn lại chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cứu một bệnh nhi nguy kịch.
Hai quả thận được ghép cho hai bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Hai giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Đông Đô, mang lại hy vọng tìm lại ánh sáng cho hai người bệnh khác.
Trong suốt quá trình lấy và vận chuyển tạng, hàng chục y, bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm chất lượng các tạng hiến và rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển đến các trung tâm ghép.
"Nếu không thể giữ anh ở lại..."
Chị N.T.T., em gái người hiến tạng, cho biết khi bác sĩ thông báo anh trai không còn khả năng hồi phục, cả gia đình vẫn nuôi hy vọng sẽ có phép màu.
Chỉ sau khi được các bác sĩ giải thích cặn kẽ về tình trạng chết não cũng như ý nghĩa của việc hiến tạng, gia đình mới đi đến quyết định cuối cùng.
"Nếu không thể giữ anh ở lại, chúng tôi mong anh sẽ tiếp tục sống theo một cách khác, trong cơ thể của những người đang cần được cứu", chị nghẹn ngào chia sẻ.
Gia đình tin rằng, nếu còn có thể đưa ra lựa chọn, anh Đ. cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Trước thời khắc thực hiện ca lấy đa tạng, toàn bộ ê-kíp phẫu thuật đã dành phút mặc niệm, đọc lời tri ân và tiễn biệt người hiến. Khoảnh khắc lặng im ấy không chỉ thể hiện sự tôn kính đối với một nghĩa cử cao đẹp, mà còn nhắc nhở về giá trị nhân văn của hiến tạng - hành động có thể nối dài sự sống và thắp lên hy vọng cho nhiều người bệnh đang từng ngày chờ đợi phép màu.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu