Người phụ nữ nghi rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong: Đi khám bệnh nhiều lần
Theo đó, vào khoảng 10h cùng ngày, cư dân sinh sống ở chung cư Ngô Gia Tự, quận 10, TP.HCM nghe tiếng động lớn phát ra từ bên dưới chung cư.
Khi mọi người chạy đến kiểm tra thì bất ngờ phát hiện một người phụ nữ đã tử vong liền hô hoán và báo công an.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không nguyên vẹn, nhiều vết máu dưới khuôn viên. Nhiều người dân hiếu kì theo dõi vụ việc.

Đến trưa 17/11, Công an quận 10, TP.HCM mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, đưa thi thể người phụ nữ 78 tuổi về nhà xác để phục vụ việc điều tra.
Qua điều tra được biết, nạn nhân là nữ (78 tuổi), sống tại tầng 10 chung cư Ngô Gia Tự cùng con cháu. Người này vốn hiền lành và sống hoà đồng với mọi người. Gần đây, nạn nhân mắc bệnh nên hay đi khám chữa nhưng không đỡ.
Một người hàng xóm sống trong chung cư cho biết, nạn nhân hơn 70 tuổi, sống ở tầng 10 và vừa chuyển đến không lâu. Trước thời điểm xảy ra sự việc không thấy người thân nạn nhân.
"Lúc đó tôi nghe tiếng động rất lớn, chạy lại thì thấy bà cụ nằm sấp dưới đất. Đầu và nhiều bộ phận biến dạng", cô Nga kể thời điểm chứng kiến nạn nhân tử vong.
Thông qua trích xuất camera an ninh, nhà chức trách bước đầu nhận định nạn nhân tự tử. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ việc điều tra.
Trước đó vào ngày 15/11 ở TP HCM cũng xảy ra vụ việc tương tự.
Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 11h45 trưa 15/11 một số cư dân sống tại chung cư Sunview Town trên đường D2, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức nghe tiếng động mạnh. Sau đó, người dân phát hiện một phụ nữ nằm bất động dưới đất, phía trước lối ra vào tòa nhà A2 của chung cư. Khi đến kiểm tra thì nạn nhân đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là nữ luật sư N.T.M.T (49 tuổi, quê Quảng Nam). Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Hiệp Bình Phước và quận Thủ Đức đã đến hiện trường phong tỏa, khám nghiệm để điều tra.
Được biết, nạn nhân sống tại tầng 18, block A2 của chung cư này. Người dân cho rằng, nhiều khả năng nữ luật sư T rơi từ trên cao xuống đất dẫn đến tử vong.
Qua xác minh, xác định thi thể là nữ luật sư N.T.M.T., đang sống độc thân tại căn hộ trong chung cư.
Thời điểm kiểm tra, phát hiện cửa sổ căn hộ mở (hướng nhìn xuống vị trí thi thể nữ luật sư nằm dưới sân), trên bàn làm việc có hồ sơ khám bệnh tại một bệnh viện tâm thần. Kiểm tra nội dung hồ sơ cho thấy nữ luật sư đang trong quá trình chữa bệnh "rối loạn giấc ngủ".
Qua kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định có thể nữ luật sư nhảy lầu tự tử do bị trầm cảm.
Khánh Hà (tổng hợp)

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Đau họng, ợ hơi, tức ngực: Người đàn ông ngỡ ngàng phát hiện ung thư đại tràng sớm qua nội soi
Người đàn ông 37 tuổi khỏe mạnh bàng hoàng phát hiện có tổn thương nguy cơ ung thư nhờ công nghệ nội soi hiện đại tại Bệnh viện Thu Cúc. Câu chuyện của anh là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người trẻ còn đang chủ quan, thờ ơ với sức khỏe tiêu hóa.July 2 at 10:13 am -
Lấy lại nụ cười tự tin với dịch vụ bọc răng sứ tại TCI
Hàng nghìn khách hàng đã tìm lại nụ cười tự tin nhờ dịch vụ bọc răng sứ tại Khoa Răng Hàm Mặt bệnh viện Đa khoa Quốc tế (ĐKQT) Thu Cúc TCI.July 1 at 12:01 pm -
Chấm dứt ợ hơi, ợ chua, mất ngủ nhờ phương pháp đo áp lực thực quản HRM hiện đại
Từng khổ sở với ợ hơi, ợ chua, nuốt vướng và mất ngủ triền miên, chị H.T.B.L (38 tuổi) đã tìm lại giấc ngủ ngon và sức khỏe chỉ sau thời gian ngắn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc nhờ kỹ thuật đo áp lực và nhu động thực quản độ phân giải cao HRM.July 1 at 12:00 pm -
Long Châu hợp tác cùng Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia chủ động tiên phong tiến hành “kiểm tra kép vì sức khỏe người dân và khách hàng”
Trước thực trạng thuốc giả, thực phẩm chức năng giả làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ trong phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hệ thống nhà thuốc Long Châu chủ động tiên phong ký kết hợp tác chiến lược với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế).June 25 at 5:09 pm