Trong không gian trang trọng nhưng ấm áp, ông Nguyễn Đình Phúc mở đầu bằng lời cảm ơn dành cho những người đã đồng hành cùng hành trình đặc biệt này. Giọng ông nhiều lúc nghẹn lại khi nhắc đến những năm tháng mà Hoa Hậu Trăng Khuyết kiên trì theo đuổi sứ mệnh: tôn vinh vẻ đẹp nghị lực, khát vọng sống và giá trị nhân văn của phụ nữ khuyết tật.
Ông chia sẻ: “Chúng tôi trở lại không chỉ để tổ chức một cuộc thi sắc đẹp. Chúng tôi trở lại để tiếp tục lan tỏa giá trị, tiếp sức tự tin và viết tiếp những ước mơ cho những người phụ nữ xứng đáng được tỏa sáng.”
Những lời nói chân thành và đầy tâm huyết đã khiến cả khán phòng lắng lại. Với ông Phúc, sự trở lại của Hoa Hậu Trăng Khuyết sau thời gian tạm hoản không đơn thuần là một sự kiện, mà là một hành trình hồi sinh, một lời khẳng định rằng những nỗ lực bền bỉ vì cộng đồng luôn đáng được trân trọng.
Trong bài phát biểu, ông cũng chia sẻ về những đổi mới của mùa giải 2025, quy mô tổ chức được nâng cấp chuyên nghiệp hơn. Các hoạt động đồng hành hướng đến nâng cao nhận thức cộng đồng về hòa nhập và nhân ái.
Những câu chuyện truyền cảm hứng của thí sinh sẽ được lan tỏa mạnh mẽ qua nền tảng số và truyền thông đa phương tiện.
Kết lại, ông Nguyễn Đình Phúc khẳng định: “Chúng tôi mong muốn Hoa Hậu Trăng Khuyết 2025 sẽ không chỉ tìm thấy một hoa hậu, mà sẽ tìm thấy nhiều trái tim dám sống, dám ước mơ và dám lan tỏa yêu thương.”
Qua đó ông cũng không quên cảm ơn những người đã cùng mình đi những bước đi đầu tiên của Hoa Hậu Trăng Khuyết! Và cảm ơn những người đã ở lại với Hoa Hậu Trăng Khuyết đến thời điểm này! Dù có những người đã không còn đồng hành với HHTK nửa có thể là có những lí do đặc biệt!!Phúc tin và mong những người bạn những người cùng Phúc trong những ngày đầu tiên sẽ theo dõi theo những bước chân của HHTK 2025









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu