FABIA mùa 9: Nơi gọi tên một trưởng ban giám khảo trẻ
FABIA mùa 9 không chỉ là nơi các thí sinh thể hiện tay nghề, mà còn là không gian để những người làm nghề gặp nhau, nhìn nhau qua tiêu chuẩn chuyên môn và tinh thần nghiêm túc. Trong không khí ấy, Nguyễn Thị Thảo Nhi xuất hiện với vai trò Trưởng Ban giám khảo bộ môn Makeup - một vị trí đòi hỏi sự tỉnh táo, khả năng quan sát và bản lĩnh đánh giá.
Ở tuổi 26, Thảo Nhi mang theo sự tươi mới của thế hệ trẻ, nhưng cách cô bước vào vị trí giám khảo lại cho thấy một tinh thần chững chạc. Cô không chỉ nhìn vào phần trình diễn bên ngoài. Cô quan sát tổng thể: ý tưởng, kỹ thuật, bố cục, sắc độ, sự phù hợp với gương mặt mẫu và câu chuyện mà thí sinh muốn gửi gắm qua tác phẩm.
Từ nền tảng kế toán đến ngôn ngữ của sân khấu và làm đẹp
Ít ai nghĩ rằng phía sau một gương mặt gắn với sân khấu, hình ảnh và nghệ thuật trình diễn lại là một nền tảng học tập rất kỷ luật: Thảo Nhi từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế, khoa Kế toán, với bằng Giỏi. Nền tảng ấy cho cô cách tư duy có hệ thống, biết nhìn việc bằng con số, bằng kế hoạch và bằng sự chính xác.
Nhưng đời sống nghề nghiệp của Thảo Nhi không đóng khung trong một con đường duy nhất. Cô bước vào kinh doanh, trở thành KOC, đảm nhận vai trò MC, model, diễn viên và tham gia nhiều hoạt động hình ảnh. Mỗi vai trò rèn cho cô một năng lực khác nhau: giao tiếp, quan sát, xử lý tình huống, kiểm soát biểu cảm, thấu hiểu ánh sáng, trang phục và góc nhìn của công chúng.
Những trải nghiệm ấy trở thành chất liệu quý khi cô đứng ở vị trí đánh giá một phần thi makeup. Vì làm đẹp không bao giờ tách rời sân khấu. Một gương mặt đẹp cần kỹ thuật, nhưng một hình ảnh có sức hút còn cần câu chuyện.
Makeup không chỉ là lớp phấn, mà là bản lĩnh tạo hình
Với Thảo Nhi, trang điểm không đơn thuần là làm cho một gương mặt trở nên rạng rỡ hơn. Makeup là nghệ thuật tạo hình trên nền tảng gương mặt thật, tính cách thật và bối cảnh thật. Người cầm cọ phải biết tiết chế, biết nhấn, biết lùi, biết để vẻ đẹp riêng của nhân vật được thở.
Đó là lý do vai trò Trưởng Ban giám khảo bộ môn Makeup không chỉ nằm ở việc chấm điểm đẹp - xấu. Người giám khảo cần nhìn ra tay nghề phía sau từng đường cọ, phát hiện sự chỉn chu trong thao tác, đánh giá khả năng phối màu, độ sạch của nền, sự cân đối của tổng thể và tính biểu cảm của tác phẩm.
Một ánh nhìn sai có thể làm mất công sức của thí sinh. Một lời nhận xét đúng có thể mở ra động lực cho cả chặng đường nghề. Thảo Nhi hiểu điều đó. Và cô chọn sự công tâm.
Một gương mặt đa năng: Kinh doanh, MC, Model, Diễn viên
Điểm dễ nhận thấy ở Nguyễn Thị Thảo Nhi là năng lượng chuyển động. Cô không chỉ làm một việc. Cô kinh doanh, xây dựng hình ảnh cá nhân, tham gia sáng tạo nội dung, đứng trên sân khấu với vai trò MC, làm mẫu trước ống kính và thử sức trong diễn xuất. Những vai trò ấy có thể khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm: phải hiểu công chúng.
Một người làm nghề hình ảnh cần biết điều gì khiến khán giả dừng lại. Một người làm MC cần biết cách kết nối. Một người làm kinh doanh cần giữ uy tín. Một KOC cần biết mình nói gì, nói cho ai và chịu trách nhiệm với niềm tin của người theo dõi. Còn một người mẫu hay diễn viên lại phải hiểu sức mạnh của biểu cảm.
Khi các trải nghiệm ấy kết hợp, Thảo Nhi có thêm một lợi thế trong lĩnh vực makeup: cô hiểu vẻ đẹp không nằm yên trong hộp phấn. Vẻ đẹp phải sống được dưới ánh đèn, trước máy quay, trên sân khấu và trong cảm nhận của người xem.
Công tâm ở vị trí cầm cân nảy mực
Làm giám khảo đã khó. Làm trưởng ban giám khảo còn khó hơn. Vị trí ấy không chỉ cần chuyên môn, mà còn cần thái độ bình tĩnh, cách làm việc rõ ràng và khả năng giữ tiêu chuẩn chung cho cả bộ môn.
Tại FABIA mùa 9, Thảo Nhi xuất hiện như một đại diện của lớp người trẻ dám nhận trách nhiệm. Cô hiểu rằng mỗi thí sinh đến với cuộc thi đều mang theo thời gian luyện tập, tiền bạc, kỳ vọng và cả áp lực. Vì vậy, sự công tâm không thể chỉ là khẩu hiệu. Nó phải thể hiện trong từng quan sát, từng trao đổi, từng cách đối chiếu tiêu chí với bài thi thực tế.
Nghề làm đẹp cần cảm xúc. Nhưng chấm thi cần sự tỉnh táo. Thảo Nhi chọn đứng giữa hai điều ấy: đủ mềm để hiểu người làm nghề, đủ chắc để bảo vệ tiêu chuẩn chuyên môn.
Sống trẻ, làm nghề nghiêm túc và biết trao đi
Ngoài công việc, Thảo Nhi còn được biết đến là người tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, thiện nguyện và các hoạt động gắn với kinh doanh. Với cô, sự phát triển cá nhân không chỉ nằm ở danh xưng hay hình ảnh đẹp trên sân khấu, mà còn ở việc mình có thể tạo ra giá trị tích cực cho những người xung quanh.
Đó cũng là tinh thần mà nhiều người trẻ trong ngành làm đẹp đang theo đuổi: học để làm nghề, làm nghề để trưởng thành, trưởng thành để quay lại hỗ trợ cộng đồng nghề nghiệp. FABIA mùa 9 vì thế không chỉ là một sự kiện vinh danh. Nó là nơi kết nối các thế hệ, các câu chuyện và những lựa chọn nghề nghiệp nghiêm túc.
Nguyễn Thị Thảo Nhi bước ra từ sự kiện với một dấu mốc đẹp: Trưởng Ban giám khảo bộ môn Makeup. Nhưng có lẽ, điều đáng nhớ hơn là hình ảnh một cô gái trẻ biết dùng vẻ đẹp, tri thức và trải nghiệm của mình để góp thêm một tiếng nói trách nhiệm cho ngành làm đẹp chuyên nghiệp.
Một hành trình mới lại bắt đầu. Và Thảo Nhi đang đi tiếp - bằng sự tự tin, sự chỉn chu và tinh thần không ngừng học hỏi.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu